Mái ấm nặng tình, nặng nghĩa
“Đây là phòng của hai con, còn đây là phòng của vợ chồng tôi”, vừa dẫn mọi người đi thăm ngôi nhà mới, chị Thêu vừa vui vẻ “khoe”. Có một căn nhà khang trang, các con có phòng riêng để học tập là điều vợ chồng chị đã mong ước từ nhiều năm nay. Với gia đình chị, niềm vui hôm nay càng đáng quý bởi để có được mái ấm này là cả một chặng đường chắt chiu, vun vén giữa những khó khăn của cuộc sống.

Niềm vui của gia đình chị Hoàng Thị Thêu trong ngày khánh thành và bàn giao nhà mới.
Hoàn cảnh gia đình chị Thêu, bạn bè, đồng nghiệp đều biết và sẻ chia. Chồng làm việc tự do, thu nhập bấp bênh; hai con đang tuổi ăn, tuổi học, nên đồng lương công nhân của chị phải chắt chiu, vun vén cho cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm dành dụm, anh chị mới mua được mảnh đất rộng chưa đầy 30m², nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở làng Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.
Có đất, nhưng dựng được một mái nhà trên mảnh đất ấy lại là câu chuyện không dễ dàng. Những khoản chi cho cuộc sống hằng ngày và việc học hành của các con khiến số tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu. Vì thế, ước mơ về một ngôi nhà chắc chắn, nơi các con có chỗ học tập, vợ chồng chị có thể yên tâm làm việc, vẫn phải gác lại.
Mong ước ấy có cơ hội trở thành hiện thực khi Công ty Cổ phần 22 triển khai rà soát những trường hợp người lao động khó khăn về nhà ở để thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật năm 2025. Qua rà soát, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp 24 đã đề xuất cấp trên hỗ trợ gia đình chị Thêu xây dựng nhà. Từ 80 triệu đồng của chương trình, cùng sự chung tay của người thân, bạn bè và đơn vị, sau 5 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành, khép lại những năm tháng mong ngóng và mở ra niềm vui mới cho gia đình chị.
Đứng trước ngôi nhà mới trong ngày khánh thành, bà Đoàn Thị Minh, 82 tuổi, mẹ chồng chị Thêu, không giấu được niềm vui: “Hôm nay nhìn các con có được ngôi nhà khang trang thế này, tôi mừng lắm”. Niềm vui ấy cũng là niềm vui của chị Thêu, bởi mái ấm mới được dựng lên từ sự quan tâm, sẻ chia của đồng chí, đồng nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, chị xúc động chia sẻ đây là “món quà đặc biệt to lớn, nặng tình, nặng nghĩa”, là điều gia đình chị đã mơ ước từ lâu. Có mái nhà mới, vợ chồng chị thêm yên tâm chăm lo cuộc sống, nuôi dạy các con và hoàn thành tốt công việc ở đơn vị.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực. Với phương châm “ở đâu có khó khăn, ở đó có công đoàn đồng hành”, chương trình góp phần giúp người lao động vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
GIA HÂN
50 phút trước
9 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước