🔍
Chuyên mục: Xã hội

Mái ấm giữa lòng dân

3 giờ trước
Ở địa bàn khó khăn nơi biên cương Tổ quốc, những năm qua, hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình được dựng lên kiên cố, vững chãi. Trong đó có dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên, đã góp từng ngày công, sẻ chia từng phần việc; kết nối, vận động các nguồn lực chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Giàng A Chu, bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ nhận ngôi nhà kiên cố do Công an Điện Biên kết nối các cơ quan, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Xuân Bính Ngọ 2026, gia đình anh Giàng A Chu, bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ được đón tết trọn vẹn trong căn nhà mới khang trang. Từ nguồn kinh phí 80 triệu đồng do Công an tỉnh kết nối, mái ấm của gia đình anh đã được dựng lên, mở ra một khởi đầu mới sau nhiều năm chật vật.

Anh Giàng A Chu xúc động chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà gỗ tạm bợ. Thu nhập chỉ đủ lo sinh hoạt và nuôi hai con ăn học nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm nhà. Khi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị, tôi rất xúc động và biết ơn. Có nhà mới, tôi yên tâm làm ăn, cố gắng chăm lo cho các con và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

Từng là một trong những hộ nghèo của xã Na Sang, song hơn một năm qua, kể từ khi được chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà kiên cố do Công an tỉnh kết nối hỗ trợ, cuộc sống của gia đình anh Thào A Dia, bản Na Sang đã dần ổn định. Từ chỗ chật vật lo từng bữa ăn, nay anh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, từng bước cải thiện thu nhập. Với anh và các thành viên trong gia đình, căn nhà không những là nơi che mưa nắng mà còn là điểm tựa vững chãi cho nhiều dự định lâu dài trong tương lai. Căn nhà mới giúp chúng tôi yên tâm sinh sống và làm ăn” - anh Dia phấn khởi cho biết.

Thiên tai những năm gần đây đã gây nhiều tổn thất cho người dân. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, sụp đổ, nhiều diện tích hoa màu mất trắng, đời sống vốn đã khó khăn lại thêm chồng chất gian nan. Với tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ chiến sĩ Công an Điện Biên đã chung sức hỗ trợ nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, kiên trì thực hiện phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đơn cử như trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2024 tại xã Mường Pồn, lực lượng công an đã phối hợp tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, có mặt tại các điểm xung yếu, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, bảo vệ tài sản cho các hộ bị ảnh hưởng.

Sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên tiếp tục bám địa bàn, cùng người dân dọn dẹp bùn đất, cấp phát nhu yếu phẩm, rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ lâu dài.

Thời điểm ấy, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về hỗ trợ 20 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Mường Pồn, lực lượng Công an tỉnh đã huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương triển khai thi công. Vượt qua điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực xây dựng các căn nhà, hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngôi nhà ấm nghĩa tình, bà Lò Thị Ngoan, bản Lĩnh, xã Mường Pồn kể lại: Trận lũ quét đêm 24 rạng sáng 25/7/2024 khiến gia đình tôi rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất. Mất mát cả vật chất lẫn tinh thần, cuộc sống khi ấy vô cùng chật vật. Được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí cùng sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên ngày đêm thi công, căn nhà mới khang trang đã hoàn thành. Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn nhiều. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ.

Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giai đoạn 2020 - 2025, Công an Điện Biên đã hỗ trợ xây dựng gần 1.700 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế mà đó còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an Điện Biên.

Quang Long
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ