Mái ấm của tình yêu thương
Trước mắt chị là một ngôi nhà mới khang trang, khác hẳn căn nhà cũ kỹ xuống cấp năm nào. Ngỡ ngàng, chị liền hỏi:
- Bạn làm nhà mới từ bao giờ vậy?
- Nhà mình được hoàn thành trước Tết Nguyên đán vừa rồi bạn ạ, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đấy. Mấy bác cháu dọn về ở mà cứ ngỡ như trong mơ - chị Hảo xúc động nói.
Rồi chị chậm rãi kể. Vợ chồng người em trai chị không may qua đời sớm, để lại hai con nhỏ cho bố mẹ chị chăm sóc. Khi ông bà lâm bệnh nặng rồi lần lượt qua đời, chị Hảo đón các cháu về nuôi. Cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn.
Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể tu sửa vì điều kiện kinh tế không cho phép.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình chị, chính quyền và các đoàn thể xã Vật Lại đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gần 100 triệu đồng để xây dựng cho mấy bác cháu ngôi nhà mới.
Gửi thư tới Người Xây Dựng, chị Chính bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm kịp thời của địa phương và cộng đồng. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục lan tỏa truyền thống nhân ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.
NGƯỜI XÂY DỰNG
1 giờ trước
30 phút trước
1 giờ trước
38 phút trước
12 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
32 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước