🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Mái ấm bình yên của trẻ khuyết tật

4 giờ trước
Một ngọn đồi nhỏ, với những đứa trẻ khuyết tật cùng những giáo viên, bảo mẫu, người hỗ trợ tận tâm. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Gia Nghĩa đang nỗ lực xây dựng mái ấm cho trẻ khuyết tật.

Nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em khuyết tật của trường

Học từng chữ, từng câu

Cam Gia Hòa, cậu bé thiểu năng trí tuệ đang hào hứng đếm số với khách tới thăm trung tâm. Một, hai, ba, từng số đếm đơn giản mà Hòa rất tự hào đọc to, rõ. Đấy là thành quả sau những ngày cô và trò vật lộn từng con số, từng cách cầm đũa, cầm thìa, biết ăn gọn gàng, biết tự chăm sóc.

“Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Gia Nghĩa là một cơ sở chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật, được thành lập năm 2017. Chúng tôi chăm sóc, dạy dỗ hòa nhập cho trẻ nhiều dạng khuyết tật, các cháu khiếm thính, tự kỷ, khuyết tật tâm thần. Hiện trung tâm đang có gần 60 học trò, chủ yếu tới từ các địa phương khu vực Đắk Nông - Lâm Đồng và có một số trẻ tới từ Đồng Nai”, bà Nguyễn Thị Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách trung tâm thông tin.

Bà Trung Kiên chia sẻ, trẻ khuyết tật tới học tại trung tâm theo hai cách; nội trú và bán trú. Trong đó, có 30 trẻ nội trú được cha mẹ gửi lại trong khu nội trú, ngoài giờ học, các con ăn ở, sinh hoạt trong trung tâm, ngày nghỉ mới về với gia đình. Còn lại, các con tới lớp buổi sáng, ăn trưa tại trung tâm và buổi chiều, các con về với gia đình. “Chăm sóc trẻ nội trú là nhiệm vụ rất quan trọng với chúng tôi. Các con thiệt thòi về trí tuệ, sức khỏe, cần được các cô bảo mẫu chăm sóc rất tận tình. Chúng tôi bên các con 24/24, bảo đảm không để các con gặp sự cố trong sinh hoạt”, bà Trung Kiên chia sẻ.

“Dạy trẻ khuyết tật rất khó, giáo viên cần được học chuyên biệt về các dạng khuyết tật để dạy các con phù hợp. Như bản thân tôi, lớp học có vài dạng trẻ khuyết tật khác nhau, cần có giáo án, phương pháp với từng nhóm trẻ để phù hợp với các con. Như trẻ tự kỷ, cô giáo phải cầm tay từng bé, dạy học 1-1 mới bảo đảm các con tiếp thu. Sự kiên nhẫn, đồng cảm, kiến thức chuyên biệt của giáo viên là yếu tố đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ dạy các trẻ khuyết tật”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng tâm sự.

Không để trẻ khuyết tật cô đơn giữa cuộc đời

“Trẻ khuyết tật rất thiệt thòi, thường gia đình các con cũng khó khăn về kinh tế. Trước đây, các con đi học, gia đình phải chi trả nhiều khoản kinh phí. Rất vui là từ năm học 2025 - 2026, Nhà nước đã miễn phí hoàn toàn tiền ăn, học của các con tại trung tâm. Trẻ nội trú được trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng, trẻ bán trú được trợ cấp 1,4 triệu đồng/tháng, các con đến trường không mất thêm chi phí nào”, bà Trung Kiên cho biết. Sau khi chính sách hỗ trợ được thực hiện, trung tâm đã tích cực liên lạc với nhiều học sinh đang tạm nghỉ, đón các con tiếp tục quá trình học tập.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu trang bị cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ bản thân, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Với các cháu đủ khả năng, chúng tôi dạy chương trình giáo dục để các cháu hòa nhập, có thể tìm được việc làm để có thu nhập, tự lo cho bản thân”, bà Trung Kiên chia sẻ. Cô bảo, mỗi tiến bộ của các con được tính bằng tháng, thậm chí bằng năm, là niềm vui, niềm tự hào của thầy cô giáo và gia đình các con.

Cũng may mắn, nhiều tổ chức, cơ quan, nhà hảo tâm đã dần biết đến mái ấm đặc biệt này. Những món quà nhỏ, những vật dụng phục vụ sinh hoạt cho trẻ khuyết tật được trao tặng đã góp phần chia sẻ với các em bé thiệt thòi, mang lại niềm vui cho các con, cùng đội ngũ nhà giáo, người chăm sóc đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, thiệt thòi.

Diệp Quỳnh .

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ