Lữ đoàn 146 đón nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đại biểu Bộ tư lệnh, các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân; Bộ tư lệnh Vùng 4; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội; các đơn vị kết nghĩa cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 qua các thời kỳ.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chúc mừng Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.
Báo cáo thành tích của Lữ đoàn 146 trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị; những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Lữ đoàn góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân chủng Hải quân.
Từ cuối năm 1977, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân đã chủ trương tách một bộ phận lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 thuộc Lữ đoàn 126, để tổ chức thành một đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Trường Sa.
Ngày 08 tháng 5 năm 1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Đến ngày 12 tháng 02 năm 1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146.

Các đại biểu tham dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ 2.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, trang bị, phương tiện thô sơ. Nhưng vượt lên tất cả, những người lính Trường Sa năm xưa mang trong mình một niềm tin sắt đá, một ý chí kiên cường và một tình yêu biển, đảo thiêng liêng, sâu nặng. Họ đến với Trường Sa, mang theo lời thề trước Tổ quốc: “Thà hy sinh chứ không rời đảo; Thà mất thân chứ không mất chủ quyền”. Mỗi tấc đảo, bãi đá, san hô, từng nhành cây, ngọn cỏ giữa trùng khơi đều in dấu chân, mồ hôi và cả xương máu của biết bao thế hệ, chủ quyền Tổ quốc được giữ gìn bằng ý chí thép, danh dự và trái tim của người lính Trường Sa.
Trải qua những năm tháng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã viết tiếp bản hùng ca giữ biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những tháng ngày đối mặt với bão tố triền miên; là những con sóng dữ thử thách sức bền và ý chí; là những tình huống phức tạp trên không, trên biển luôn tiềm ẩn nguy cơ chủ quyền bị xâm phạm. Khi cần, những cán bộ, chiến sĩ Trường Sa sẵn sàng hóa thân thành những người thầy thuốc, những người chiến sĩ quân y, người cứu nạn nơi biển cả. Chính từ những gian khổ và thử thách ấy đã hun đúc nên một “tập thể thép” kiên cường, bản lĩnh, đoàn kết và đầy trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân giữa trùng khơi Tổ quốc.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 báo cáo thành tích, ôn lại truyền thống đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông C huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo.
Đặc biệt, trong 10 năm qua, Lữ đoàn đã tổ chức quan sát, phát hiện hàng nghìn lượt mục tiêu trên không, trên biển, kịp thời báo cáo, tham mưu và xử trí chính xác, không để bị động, bất ngờ. Lữ đoàn luôn bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm bộ đội Trường Sa giỏi vị trí mình, biết từ 2 đến 3 vị trí khác, sử dụng thành thạo mọi vũ khí trang bị.
Gần 50 năm, một chặng đường ường, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ gắn bó với đảo qua hàng chục mùa bão tố; hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền, nhưng trái tim vẫn hướng về Trường Sa, lại tình nguyện quay trở lại nơi đầu sóng. Có những người lính tuổi đời còn rất trẻ, mang trong mình bao hoài bão, ước mơ, nhưng sẵn sàng hiến trọn tuổi xuân cho sự bình yên của Tổ quốc; Và cũng có những đồng chí đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển cả… nhưng tên tuổi, ý chí, tấm gương anh dũng của các anh vẫn sống mãi trong từng tấc đảo, trong từng con sóng Trường Sa – bất tử cùng non sông đất nước.

Duyệt đội ngũ trong buổi ra quân huấn luyện năm 2026 tại đảo Trường Sa
Máu của các anh không hòa tan vào biển, mà hóa thành những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Mỗi giọt máu đào là một lời thề bất diệt; mỗi vết thương là một dấu ấn khắc sâu tinh thần bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Những chiến công thành tích được viết lên bằng máu, mồ hôi cùng bản lĩnh và trí tuệ, đã minh chứng rõ ràng cho tinh thần “Càng khó khăn, càng nỗ lực phấn đấu; càng gian khổ, thử thách, càng giữ vững quyết tâm” của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền” của đơn vị 2 lần Anh hùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Lữ đoàn 146.
Với những cống hiến to lớn trong 48 năm qua, Lữ đoàn 146 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ nhất (năm 1983); danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai (theo Quyết định ký ngày 14-10-2025); 3 Huân chương Chiến công; 2 Huân chương Quân công các hạng. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các hình thức khen thưởng khác. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống: “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền”, bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tự hào về chặng đường đã qua, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hôm nay nguyện tiếp bước cha anh; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2 không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, mà còn là động lực, khởi đầu cho một hành trình mới đầy thách thức. Vinh quang này không chỉ là phần thưởng mà còn là lời nhắc nhở: Anh hùng không chỉ là những người chiến thắng, mà còn là những người không bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách. Lời thề của Đại tướng Lê Đức Anh tại lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta” mãi mãi là ngọn lửa bất diệt truyền từ các thế hệ cha anh đến thế hệ hôm nay và mai sau; là kim chỉ nam; là ý chí sắt đá và trách nhiệm thiêng liêng thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng ta luôn vững vàng ý chí, đoàn kết một lòng, tiếp bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thân yêu của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Lữ đoàn 146.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Lữ đoàn 146 đã đạt được. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu Lữ đoàn 146 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh, Lữ đoàn cần tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh kiên định cho bộ đội; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường. Tiếp tục xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển bền vững kinh tế biển, làm nòng cốt xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.
Nguyễn Liên- Thành Vũ
1 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
2 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
18 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
24 phút trước