🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Lợi thế lớn và lời cảnh tỉnh

2 giờ trước
20h hôm nay 19.8, đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết, nhưng lịch sử đối đầu với chính Malaysia cho thấy khi trận đấu chưa kết thúc, không có cách biệt nào cho phép đội tuyển chủ quan.
00:00
00:00

Xuân Son và các đồng đội đang có nhiều lợi thế nhưng cần phải tỉnh táo khi trở về sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

 Vị thế của nhà đương kim vô địch

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia tối 16.8 đã đặt đội tuyển Việt Nam vào vị trí thuận lợi trước 90 phút lượt về tại Mỹ Đình. Không chỉ tạo ra khoảng cách hai bàn, kết quả trên sân khách còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn về cách tiếp cận trận đấu khi trở về sân nhà.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước Malaysia tiếp tục cho thấy sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Điều đáng chú ý ở đội tuyển hiện nay là đội hình ngày càng có thêm lựa chọn và sự cạnh tranh ở nhiều vị trí. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố mới, trong đó có những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

Trước ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik từng triệu tập 28 cầu thủ, với những gương mặt như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Tài Lộc, bên cạnh các trụ cột Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung… Điều đó tạo ra chiều sâu lực lượng và thêm phương án cho đội tuyển trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng nhìn thấy giá trị ấy sau trận thắng Malaysia. Theo ông, cách biệt 2-0 là lợi thế rất lớn, đồng thời cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik có chiều sâu và càng thi đấu càng thể hiện được sức mạnh.

Chiều sâu đội hình đặc biệt quan trọng khi ASEAN Cup bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Một đội bóng muốn đi đến trận cuối cùng không thể chỉ phụ thuộc vào 11 cầu thủ đá chính. Khả năng thay đổi nhân sự, điều chỉnh cách chơi theo từng thời điểm và duy trì cường độ trong cả hai lượt trận sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả.

Tuy nhiên, trận thắng 2-0 cũng để lại những điểm mà đội tuyển cần điều chỉnh. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, Malaysia đã có những thời điểm khai thác khá tốt hai biên, tạo ra các pha đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và gây sức ép lên khung thành Lê Giang Patrik.

Đó có thể tiếp tục là hướng tấn công mà Malaysia lựa chọn tại Mỹ Đình. Bị dẫn hai bàn đồng nghĩa đội khách gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải chủ động tìm kiếm bàn thắng. Khi đối phương buộc phải đẩy đội hình lên cao, tuyển Việt Nam sẽ có khoảng trống để phản công, nhưng đồng thời hàng phòng ngự cũng phải chịu sức ép lớn hơn.

Bài học còn nguyên giá trị

Nếu cần một lời cảnh tỉnh trước trận lượt về, tuyển Việt Nam không phải tìm đâu xa. Chính Malaysia từng tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng khiến bóng đá Việt Nam khó quên tại AFF Suzuki Cup 2014.

Ở bán kết năm đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura thắng Malaysia 2-1 tại Shah Alam ở lượt đi, với các bàn thắng của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết. Trở về Mỹ Đình ngày 11.12.2014 cùng lợi thế trong tay và sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội vào chung kết. Nhưng kịch bản hoàn toàn trái ngược đã xảy ra. Malaysia thắng 4-2 ngay tại Mỹ Đình, qua đó vượt qua Việt Nam với tổng tỉ số 5-4 sau hai lượt trận để giành quyền vào chung kết.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, lực lượng, Ban huấn luyện và vị thế của hai đội đều thay đổi. Vì thế, trận đấu năm 2014 không thể được sử dụng như một phép so sánh trực tiếp về chuyên môn. Nhưng giá trị của nó nằm ở bài học về tâm lý và khả năng kiểm soát một trận đấu loại trực tiếp, đó là lợi thế ở lượt đi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đội bóng bảo vệ được nó sau tiếng còi mãn cuộc lượt về.

Bình luận viên Vũ Quang Huy vì thế cho rằng đội tuyển cần đặc biệt cảnh giác với những tình huống tấn công biên và không được phép bước vào trận đấu với tâm lý đã nắm chắc vé chung kết. Ông cũng lưu ý các cầu thủ phải giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi thi đấu tại Mỹ Đình, nơi sức nóng từ khán đài có thể trở thành nguồn động lực nhưng cũng dễ khiến cầu thủ bị cuốn vào nhịp độ trận đấu nếu thiếu tỉnh táo. “Các cầu thủ cần thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh cùng đôi chân khéo léo”, bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

Đó cũng là điều tuyển Việt Nam cần nhất trong thế trận được dự báo Malaysia sẽ chơi quyết liệt ngay từ đầu. Đội chủ nhà không nhất thiết phải lùi sâu chỉ để bảo vệ cách biệt, bởi nhường hoàn toàn thế trận cho đối phương trong thời gian dài cũng đồng nghĩa tự đặt hàng phòng ngự vào sức ép lớn. Điều quan trọng là kiểm soát nhịp độ, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và tận dụng khoảng trống khi Malaysia dâng cao.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá chiến thắng 2-0 là kết quả rất quý trên hành trình hướng tới chung kết, nhưng nhắc toàn đội không được chủ quan bởi phía trước vẫn còn trận lượt về. Mục tiêu không dừng ở việc vượt qua bán kết mà là tiếp tục hướng tới chức vô địch.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, tuyển Việt Nam còn đứng trước cơ hội tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ của bóng đá khu vực. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Thái Lan và Singapore là những đội từng làm được điều mà Việt Nam đang hướng tới: Vô địch Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp.

Nhưng trước khi nghĩ tới trận chung kết hay một cột mốc mới, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 90 phút phải giải quyết tại Mỹ Đình. Hai bàn dẫn trước mang đến quyền chủ động, sân nhà mang đến điểm tựa, còn chuỗi kết quả tốt tạo nên sự tự tin. Song trận bán kết lượt về với Malaysia vẫn cần được bắt đầu như một cuộc đấu mới. Bởi với một trận knock-out, sự tỉnh táo trong từng thời điểm đôi khi quan trọng không kém lợi thế đã tạo dựng.

Mỹ Đình từng chứng kiến Malaysia đảo ngược tình thế trước Việt Nam năm 2014. Mười hai năm sau, ký ức ấy là lời nhắc đủ rõ để đội tuyển bước vào trận đấu ngày 19.8 với sự tự tin, nhưng không chủ quan; có lợi thế, nhưng không tính toán theo cách chỉ cố giữ lấy lợi thế. Tấm vé chung kết chỉ thuộc về Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành trọn vẹn 90 phút còn lại. 

THU SÂM

TIN LIÊN QUAN













































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ