🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Liveshow kịch 2026: Khi hạnh phúc được dệt nên từ những điều bình dị

1 giờ trước
Trở lại với mùa thứ 5, Liveshow Kịch 2026 hướng đến tôn vinh những lát cắt đời thường trong cuộc sống. Qua vở diễn 'Những người bình thường', sân khấu đêm 10/04 trở thành tấm gương phản chiếu bản ngã cá nhân, gợi nhắc công chúng về định nghĩa thật sự của hạnh phúc.

Vở diễn đưa khán giả đi qua 6 phân cảnh, gặp gỡ 13 gương mặt trong không gian làng quê mộc mạc. Kịch bản tập trung lột tả câu chuyện về những người “bình thường mà phi thường”, tiêu biểu là người mẹ bán phở âm thầm hy sinh vì tương lai con trẻ hay nghệ sĩ lão thành dù rời xa ánh đèn sân khấu vẫn vẹn nguyên lòng yêu nghề.

Khai thác chất liệu mộc mạc, gần gũi từ chính gia đình Việt, câu chuyện của bà Thu dễ dàng khơi gợi lòng đồng cảm sâu sắc.

Mạch dẫn bắt đầu khi Trang và Juan - hai phóng viên của tòa soạn Báo Thiên Thanh - tìm đến xã Phúc Thịnh vào thời điểm nguồn cảm hứng sáng tạo dần cạn kiệt. Qua sự dẫn dắt của bác trưởng thôn Bình, những hoàn cảnh riêng tư dần hé mở. Từ đó, khát khao tìm lại lửa nghề của người trẻ được hiện thực hóa bằng sự cởi mở của thế hệ đi trước. Thành quả của chuyến đi chính là bài báo về những gương mặt đặc biệt ấy, dù không được đăng tải nhưng mang ý nghĩa rất lớn với tác giả và cả dân làng.

Mỗi nhân vật mang theo một nét tính cách riêng, để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí người theo dõi.

Điểm nhấn cảm xúc nhất của vở kịch là phân cảnh Juan Phạm vô tình tìm lại người mẹ thất lạc mười năm ngay tại chốn quê ấy. Không gian Hội trường lớn như ngưng đọng khi người mẹ đưa ra quyết định ở lại với bác Bình - người cưu mang bà suốt một thập kỷ. Câu thoại “Sao Bình bảo Bình thương tôi mà… thương sao lại để tôi đi? Bình ở đâu, phải cho tôi ở với chứ.” khiến người xem rưng rưng trước sự gắn kết của hai con người xa lạ trong dòng chảy vô thường của cuộc sống.

Nét diễn chân thật của ông Bình và bà Miên đẩy cảm xúc lên cao trào qua màn đối thoại giàu sức nặng.

Góp phần làm nên thành công cho đêm diễn là sự hóa thân nhuần nhuyễn của dàn diễn viên trẻ. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, bạn Hớn Minh (thủ vai Trưởng thôn Bình) bày tỏ: “Dù đây là kịch bản mang chất liệu đời thường, mỗi cá nhân đều dành nhiều công sức tập luyện để bóc tách đúng nhất tâm lý và bản sắc của nhân vật. Sự cổ vũ của mọi người khiến mình vô cùng tự hào vì những nỗ lực ấy được công nhận”.

Giây phút tri ân lắng đọng của dàn diễn viên dành cho công chúng sau màn trình diễn ấn tượng.

Bên cạnh đó, “Những người bình thường” còn tạo sức hút qua những câu thoại bắt kịp xu hướng như: “em tên là Thu để em giới thiệu tên con em nha”, “Lỡ cả đời con không thành công thì sao?”... Theo dõi mọi diễn biến trên sân khấu, bạn Hương Giang - lớp Báo mạng điện tử K45 cho biết: “Mình vô cùng bất ngờ trước màn trình diễn rất đời. Vở kịch làm mình suy nghĩ về việc hạnh phúc đôi khi không nằm ở ánh hào quang, mà đo bằng cách mỗi người tận dụng từng phút giây để sống thật trọn vẹn”.

Mọi khoảnh khắc đáng giá tại “Những người bình thường” ghi dấu những cố gắng không ngừng của Ban Tổ chức.

Liveshow Kịch 2026 đã tiếp nối thành công từ các mùa trước khi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp trân trọng những con người bình thường, nhỏ bé tới công chúng. Sự thăng hoa của đêm diễn tối nay chính là minh chứng cho bản lĩnh sáng tạo và niềm đam mê bộ môn Kịch nói của các thế hệ sinh viên trường Báo.

Minh Linh

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ