Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV: Từng bước khẳng định vị thế và sức hút trong khu vực
Tối 28/6, DANAFF IV khai mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, thành phố Đà Nẵng, mở màn cho tuần lễ điện ảnh kéo dài đến ngày 5/7.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF IV - phát biểu tại Lễ khai mạc DANAFF IV tối 28/6.
Đà Nẵng vào mùa điện ảnh
Cuối tháng 6, Đà Nẵng dường như lại bước vào mùa "điện ảnh". Trên các tuyến phố dẫn về trung tâm, hình ảnh DANAFF IV xuất hiện ngày một dày hơn; tại các khách sạn, rạp chiếu và khu vực diễn ra sự kiện, những đoàn nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia quốc tế liên tục có mặt. Thành phố biển vốn sôi động mỗi dịp Hè, nay càng thêm nhộn nhịp khi không khí của Liên hoan phim lan tỏa từ các điểm chiếu, không gian sự kiện đến những cuộc gặp gỡ của giới làm nghề.
Thảm đỏ quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế, tạo nên bầu không khí sôi động đúng với tinh thần của một Liên hoan phim quốc tế. Những cuộc hội ngộ của nghệ sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế cùng sự chờ đợi của khán giả 2 bên thảm đỏ đã góp phần khuấy động ngày hội điện ảnh lớn nhất thành phố trong năm.
Song, nếu chỉ nhìn DANAFF IV qua ánh đèn sân khấu và những khoảnh khắc trên thảm đỏ, sẽ chưa thấy hết diện mạo của Liên hoan phim năm nay. Bởi trước lễ khai mạc, điện ảnh đã bắt đầu "chuyển động" tại Đà Nẵng từ nhiều ngày trước, trong những lớp học, buổi trao đổi chuyên môn và các cuộc gặp giữa nhà làm phim trẻ với chuyên gia quốc tế.
Không khí DANAFF lan tỏa khắp thành phố
Không khí của DANAFF không chỉ hiện diện trên thảm đỏ. Ở một nhịp điệu khác, các lớp học, workshop, buổi góp ý dự án diễn ra liên tục, trong khi nhiều nghệ sĩ và khách mời quốc tế cũng tranh thủ khám phá thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại lễ khai mạc DANAFF Talents sáng 28/6, bà Trần Thị Bích Ngọc - Giám đốc Vườn ươm dự án DANAFF IV - bày tỏ hy vọng các học viên và khách mời sẽ không chỉ có những ngày làm việc hiệu quả mà còn dành thời gian cảm nhận vẻ đẹp, ẩm thực và sự hiếu khách của Đà Nẵng.
Cùng với không khí giao lưu, các hoạt động đào tạo và phát triển dự án cũng diễn ra sôi nổi. Từ ngày 26/6, Script Lab khởi động với 8 dự án phim Việt Nam. Trong khi đó, DANAFF Talents quy tụ các đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất trẻ của Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á làm việc với các chuyên gia quốc tế.

Đạo diễn Dương Diệu Linh tại lễ khai mạc DANAFF Talents.
Đạo diễn Dương Diệu Linh - người có phim tham gia DANAFF năm ngoái và năm nay đảm nhận vai trò điều hướng (mentor) - cho biết chị cảm nhận rõ sự lớn lên của Liên hoan phim. "Thực ra là năm nay khi quay lại Đà Nẵng thì mình cảm thấy rất hào hứng, bởi quy mô của Liên hoan phim cũng như những chương trình mà Liên hoan phim tổ chức rất phong phú. Gần như mình đang cảm thấy đây là một Liên hoan phim đã tầm cỡ quốc tế" - nữ đạo diễn chia sẻ.
Nếu Dương Diệu Linh nhìn thấy sự phát triển của Liên hoan phim từ góc độ một người trở lại trong vai trò mới, thì với đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi, chủ nhân giải Phim châu Á xuất sắc nhất (Grand Prix) tại DANAFF 2025 với bộ phim Zholdogu Bala, lần trở lại này lại mang đến một tâm thế khác. Anh đến Đà Nẵng với một dự án còn đang trong quá trình phát triển và kỳ vọng nhận được nhiều góp ý từ các chuyên gia quốc tế.
"Lần này tôi hào hứng nhưng cũng lo lắng nhiều hơn so với năm ngoái. Khi bộ phim chưa hoàn thành, mình luôn hồi hộp không biết các chuyên gia sẽ nhìn nhận và đánh giá tác phẩm như thế nào. Tôi ở đây để học hỏi và tiếp thu, nhằm tận dụng tối đa những gì có thể nhận được cho dự án này để giúp nó trở nên tốt hơn".
Ca sĩ, diễn viên Lamoon cho biết cô mong muốn trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, trong khi diễn viên Nguyên Thành (phim Phía bên kia thành phố) chia sẻ: "Việc học chưa bao giờ là đủ" và kỳ vọng workshop sẽ giúp anh khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân.
Từ các đạo diễn từng đoạt giải, mentor quốc tế đến những gương mặt trẻ mới bước vào nghề, DANAFF năm nay không chỉ mang đến một tuần lễ điện ảnh sôi động mà còn tạo nên một không gian gặp gỡ, học hỏi và kết nối của những người làm điện ảnh trong và ngoài nước.
Một tuần điện ảnh nhiều kỳ vọng
Sau khi hâm nóng bởi không khí khai mạc và thảm đỏ, tâm điểm sẽ chuyển sang chính những bộ phim và các hoạt động chuyên môn của Liên hoan phim. Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, hầu hết các suất chiếu trong 2 ngày 28 và 29/6 đã kín chỗ, cho thấy sức hút của mùa Liên hoan phim năm nay không chỉ đến từ các ngôi sao, mà còn từ chính những bộ phim.
Điều đáng chờ đợi đầu tiên là cuộc tranh tài của 24 bộ phim ở 2 hạng mục Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi. Nhiều tác phẩm từng được giới thiệu tại các Liên hoan phim quốc tế sẽ cùng những bộ phim mới của điện ảnh Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh, hứa hẹn mang đến một mùa giải giàu chất lượng chuyên môn.
Với công chúng, DANAFF IV cũng là dịp hiếm có để gặp gỡ nhiều tên tuổi quốc tế như minh tinh Hollywood Jane Seymour, diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook, Park Sung Woong và Han Dong Hee… Nhưng sức hút của các nghệ sĩ không chỉ nằm ở những lần xuất hiện trên thảm đỏ, mà còn ở các buổi giao lưu, trò chuyện cùng khán giả và giới làm nghề trong suốt Liên hoan phim.
Ở chiều sâu chuyên môn, DANAFF IV tiếp tục mở rộng không gian đối thoại về điện ảnh. Từ chương trình "Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới", "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" đến hội thảo AI và bản quyền trong công nghiệp điện ảnh, khán giả và giới làm nghề sẽ có dịp nhìn điện ảnh từ nhiều góc độ: Hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, những giá trị kinh điển của điện ảnh thế giới cũng như các vấn đề mới đang đặt ra trong thời đại công nghệ.
Trong khi công chúng dõi theo những bộ phim đang tranh giải, DANAFF Talents lại hướng sự chú ý tới những dự án của tương lai. Ngày 2/7, các dự án sẽ bước vào vòng thuyết trình (pitching) trước các chuyên gia quốc tế; sáng 3/7 tiếp tục kết nối tại Chợ dự án để tìm kiếm nhà sản xuất và đối tác đồng hành. Với nhiều tác giả trẻ, đây sẽ là cơ hội quan trọng để một dự án vượt ra khỏi khuôn khổ phòng viết, tiến gần hơn tới quá trình sản xuất và phát hành.

Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Ji Chang Wook trên thảm đỏ khai mạc DANAFF IV.
Nuôi dưỡng tương lai
Có thể nhiều khán giả sẽ nhớ DANAFF IV bằng khoảnh khắc gặp Ji Chang Wook trên thảm đỏ, những bức ảnh cùng Jane Seymour, hoặc các suất chiếu đông kín khán giả. Nhưng với nhiều nhà làm phim trẻ, điều đáng nhớ hơn có lẽ là những buổi học kéo dài nhiều giờ, những lời góp ý dành cho một kịch bản còn dang dở, hoặc cuộc gặp đầu tiên với một nhà sản xuất quốc tế.
Sau bốn kỳ tổ chức, DANAFF đang từng bước mở rộng vai trò của một Liên hoan phim. Bên cạnh việc giới thiệu những tác phẩm đã hoàn thành, Liên hoan phim ngày càng chú trọng hơn đến hoạt động đào tạo, phát triển dự án và kết nối hợp tác quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội để các ý tưởng điện ảnh trẻ tiến gần hơn tới màn ảnh.
Đó cũng là điểm đáng chờ đợi ở DANAFF IV. Từ những bộ phim trên màn ảnh đến những dự án còn nằm trên trang giấy, từ các ngôi sao trên thảm đỏ đến lớp nhà làm phim trẻ đang được ươm mầm, Liên hoan phim từng bước khẳng định vị thế của một điểm hẹn điện ảnh ngày càng có sức hút trong khu vực.
Có lẽ vì thế, sau ánh đèn của thảm đỏ, điều còn ở lại không chỉ là những giải thưởng được trao vào đêm bế mạc, mà còn là những kết nối mới giữa con người với con người, giữa điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và giữa những ý tưởng hôm nay với các bộ phim của ngày mai.
Theo TTXVN
39 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
5 phút trước
43 phút trước
2 giờ trước