🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Lịch sử World Cup 1970: Bóng đá lên màu, Brazil cùng Pele đăng quang trên thánh đường Azteca

1 giờ trước
World Cup 1970 là nơi bóng đá bước ra khỏi biên giới của thể thao để bước vào nghệ thuật đại chúng. Bóng đá lên màu bay khắp trái đất bằng vệ tinh, đem đến cho khán giả nhà vô địch đẹp nhất lịch sử túc cầu: Brazil của 'Vua bóng đá' Pele.

Mexico được chọn đăng cai World Cup 1970, cái nóng 40 độ C và độ cao 2.000m thử thách 16 đội tham dự, bao gồm 9 đội châu Âu, 5 đội châu Mỹ cùng Israel và Morocco.

Ngay trận mở màn, thẻ vàng đầu tiên trong lịch sử được rút ra. Thẻ vàng - biểu trưng cho cảnh cáo - và thẻ đỏ - biểu trưng cho truất quyền thi đấu – không phải là điều mới mẻ duy nhất tại kỳ World Cup thứ chín.

Luật mới cho phép hai lần thay người trong mỗi trận. Trước đó, chỉ thủ môn mới được thay nếu chấn thương, và không bao giờ khó để làm giảm quân số đối phương bằng vài cú đá đúng chỗ.

Nhờ sự tiến bộ của công nghệ truyền hình vệ tinh, các trận đấu ở Mexico được phát trực tiếp ra toàn thế giới và, trong một số trường hợp, lần đầu tiên có hình màu.

Khán giả được trực tiếp chứng kiến: Beckenbauer chiến đấu đến phút cuối với một cánh tay treo băng; Tostão vừa mổ mắt vẫn nhiệt thành xông pha trong mọi đấu trận; và những màn nhào lộn của Pelé ở kỳ World Cup cuối cùng của anh: “Chúng tôi cùng bật lên,” Burgnich, hậu vệ Italia kèm “Vua bóng đá”, nói, “nhưng khi tôi tiếp đất thì Pelé vẫn còn lơ lửng trên không.”

Bốn nhà vô địch World Cup - Brazil, Italy, Tây Đức và Uruguay - đối đầu ở bán kết. Đức giành hạng ba, Uruguay hạng tư.

Trong trận chung kết trên thánh địa Azteca, Brazil làm cả xứ sở mỳ ống choáng váng khi đè bẹp Italia với tỉ số 4-1. Báo chí Anh bình luận: “Thứ bóng đá đẹp đến thế đáng bị cấm.”

Người ta đứng dậy để kể lại bàn thắng cuối cùng: quả bóng đi qua khắp đất nước Brazil, cả mười một cầu thủ đều chạm bóng, và cuối cùng Pelé, không cần nhìn, bày nó ra như trên mâm bạc cho Carlos Alberto lao vào như lốc xoáy kết liễu.

Gerd Muller của Tây Đức dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 pha lập công chỉ sau 6 trận, theo sau là Jairzinho của Brazil với 7 bàn.

Nếu Jairzinho và đồng đội là biểu trưng cho thứ bóng đá tấn công hoa mỹ thì Muller hiện thân cho phong cách đối nghịch.

Tiền đạo này cải trang thành một bà lão, nanh vuốt giấu kín, con sói hoang trên sân lặng lẽ đi lại không ai hay, giả vờ rải những đường chuyền vô hại và các việc thiện khác.

Trong lúc đó, “Der bomber” len lỏi vào vòng cấm không gây tiếng động. Tấm lưới là khăn voan cô dâu của một cô gái không thể cưỡng. Trước khung thành trống, gã liếm môi. Và chỉ trong một khoảnh khắc, gã hiện nguyên hình rồi ngoạm lấy.

Vô địch bất bại lần thứ ba, Brazil được giữ vĩnh viễn cúp Jules Rimet. Cuối năm 1983, chiếc cúp bị đánh cắp và đem nấu chảy, bán đi gần hai ký vàng ròng. Trong tủ trưng bày, một bản sao thế chỗ.

Những hình ảnh ấn tượng tại World Cup 1970

Biểu trưng chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới 1970

Gerd Müller của đội tuyển Tây Đức giành Chiếc giày Vàng World Cup 1970 với 10 bàn thắng

Đội tuyển Mexico tại kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà

Dù bị chấn thương vai và phải đeo băng treo tay, Franz Beckenbauer vẫn thi đấu trọn vẹn trong “Trận cầu thế kỷ”

Thánh địa Estadio Azteca nơi chứng kiến Brazil đăng quang ngôi vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử

Quang cảnh trận chung kết World Cup 1970

Đội tuyển Ý và Brazil trong lễ chào cờ trước trận chung kết

Khoảnh khắc Pele đánh đầu mở tỷ số ở trận chung kết

Carlos Alberto dứt điểm thành công từ đường chuyền của Pelé, hoàn tất một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup

Pelé và đồng đội vỡ òa trong niềm vui sau khi đưa Brazil lần thứ ba lên ngôi vô địch thế giới

Khoảnh khắc Pelé hòa mình vào biển người ăn mừng chức vô địch

Carlos Alberto nâng cao Cúp Jules Rimet

MINH HI

TIN LIÊN QUAN





Onana tái xuất MU
Tạp chí Tri thức 4 giờ trước













Home Icon VỀ TRANG CHỦ