Lào Cai hòa nhịp cùng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 26/8. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào trận đấu quyết định với lợi thế lớn. 90 phút trên sân Mỹ Đình tiếp tục mang đến những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Việt Nam và Thái Lan hòa nhau 2-2 ở lượt về, qua đó đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Và ngay sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui chiến thắng đã nhanh chóng lan tỏa tới các cổ động viên của tỉnh Lào Cai.
Vỡ òa trong khoảnh khắc Việt Nam vô địch
Tại các điểm tập trung theo dõi trận đấu, người hâm mộ gần như không rời mắt khỏi màn hình trong suốt 90 phút. Những pha bóng nguy hiểm khiến không khí có lúc lắng xuống vì hồi hộp, rồi lại bùng lên bởi những tiếng reo hò. Khi trận đấu khép lại với kết quả hòa 2-2 và chiếc cúp ASEAN Cup một lần nữa thuộc về đội tuyển Việt Nam, những tiếng hô “Việt Nam vô địch!” vang lên.
Anh Nguyễn Anh Dũng, người dân phường Yên Bái vui mừng chia sẻ: “Cảm xúc thực sự rất khó tả. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu rất căng thẳng nhưng cuối cùng đã bảo vệ được chức vô địch. Tôi rất vui và tự hào!”.


Người hâm mộ không rời mắt khỏi màn hình trong suốt 90 phút của trận đấu.
Không chỉ có những người yêu bóng đá, nhiều gia đình cũng lựa chọn cùng nhau theo dõi trận chung kết. Trẻ nhỏ cầm cờ, người lớn khoác áo đội tuyển, tất cả cùng hòa vào những khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Bà Phạm Thị Lê Thu - Tổ dân phố Minh Tân 2, phường Yên Bái cho biết: “Gia đình tôi ai cũng háo hức xem trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, mọi người cùng hô vang Việt Nam vô địch, cảm giác rất vui và tự hào. Những khoảnh khắc như thế này khiến mọi người trong gia đình, trong khu dân cư gần nhau hơn, cùng chia sẻ một niềm vui rất đặc biệt”.
Những tuyến phố rực sắc cờ
Sau trận đấu, các tuyến đường khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai trở nên náo nhiệt hơn. Từng đoàn xe nối nhau, trên mỗi chiếc xe là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Có người mang theo cờ lớn, có người khoác trên mình màu áo đội tuyển.
Các nhóm bạn trẻ cùng nhau chụp ảnh, hát vang các bài hát cổ vũ đội tuyển. Tiếng còi xe, tiếng reo hò và tiếng gọi “Việt Nam vô địch” tạo nên không khí sôi động và đầy tự hào.


Hàng nghìn người dân hướng về Quảng trường 19/8 trung tâm tỉnh Lào Cai để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.



Khi niềm vui chiến thắng hoà chung nhịp đập.
Trên những tuyến phố, khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp dường như được xóa nhòa. Người lớn tuổi, thanh niên, các gia đình và các nhóm bạn cùng hòa chung niềm vui, cùng hướng về đội tuyển quốc gia.
Chị Phạm Thị Liên, phường Yên Bái chia sẻ với cảm xúc đầy tự hào: “Chiến thắng hôm nay thực sự rất ý nghĩa, nhất là khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9. Nhìn cờ đỏ sao vàng phủ kín các tuyến phố, mọi người cùng hô vang Việt Nam vô địch, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vui của bóng đá mà còn là niềm vui chung của tất cả người Việt Nam”.


Các tuyến phố tại phường Lào Cai rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ trong đêm mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Khu vực trung tâm phường Lào Cai cũng nhanh chóng trở thành điểm tụ hội của người hâm mộ. Dòng người từ các xã, phường lân cận đổ về, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Liên, khu vực cầu Cốc Lếu, cầu Phố Mới nối dài những đoàn xe mang theo cờ Tổ quốc.

Người dân phường Lào Cai xuống phố lan toả niềm vui chiến thắng.
Tiếng còi xe, tiếng hát và những lời chúc mừng chiến thắng liên tục vang lên, tạo nên không khí náo nhiệt trên các tuyến phố. Người vẫy cờ, người ghi lại hình ảnh bằng điện thoại, những tiếng “Việt Nam vô địch” vang lên ở nhiều góc phố.
Chị Phạm Thị Dung, phường Lào Cai chia sẻ: “Tôi rất yêu bóng đá và luôn dõi theo các cầu thủ Việt Nam. Hôm nay đội tuyển đã thi đấu hết mình, có những lúc rất hồi hộp nhưng cuối cùng đã bảo vệ được chức vô địch. Tôi vui lắm, nên trận đấu vừa kết thúc là muốn xuống phố, cùng mọi người chia sẻ niềm vui này”.
Để niềm vui chiến thắng trọn vẹn
Trước, trong và sau trận chung kết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai chủ động triển khai phương án, tăng cường lực lượng tại các tuyến đường, khu vực dự kiến tập trung đông người. Mục tiêu là duy trì giao thông thông suốt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi gây mất an toàn trong quá trình người dân xuống đường mừng chiến thắng.
Đại úy Trần Đức Nam - Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, nhất là những khu vực có đông người dân tập trung. Lực lượng CSGT vừa hướng dẫn, phân luồng giao thông, vừa nhắc nhở người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không để việc ăn mừng ảnh hưởng đến an toàn của chính mình và những người xung quanh”.


Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông.
Cùng với công tác phân luồng, hướng dẫn, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. Việc kiểm soát được thực hiện xuyên suốt thời gian trước, trong và sau trận đấu, góp phần giữ an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Một đêm bóng đá khép lại trên những tuyến phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc, những tiếng reo hò và niềm vui lan tỏa. Sau hai lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. Và trong những ngày mà hàng triệu con tim đang hướng về Ngày Quốc khánh 2/9, niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa, trở thành một dấu ấn đẹp về tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc và sự đoàn kết trong lòng người hâm mộ Lào Cai.
Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Thế Long - Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Đình Hiếu
18 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
28 phút trước
52 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước