🔍
Chuyên mục: Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran thề 'trả nợ máu' cho cha sau cuộc không kích của Mỹ và Israel

2 giờ trước
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố việc báo thù cho cha mình và những người thiệt mạng trong cuộc chiến là điều 'nhất định phải thực hiện', giữa lúc căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố việc báo thù cho cố lãnh tụ Ali Khamenei là mục tiêu mà Iran sẽ theo đuổi đến cùng.

Theo hãng thông tấn Fars, trong thông điệp công bố ngày 11/7, ông Mojtaba Khamenei khẳng định: "Báo thù là nguyện vọng của đất nước chúng ta và nhất định sẽ được thực hiện". Ông cũng nhấn mạnh lời thề này sẽ sớm được hiện thực hóa.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại thành phố Mashhad, miền đông Iran.

Ông Ali Khamenei cùng nhiều quan chức và chỉ huy quân sự Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành vào cuối tháng 2.

Trong thông điệp, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Iran sẽ báo thù cho "dòng máu thuần khiết" của cha mình cùng tất cả những người được Tehran coi là đã hy sinh trong cuộc chiến.

Ông cũng khẳng định việc trả đũa không phụ thuộc vào cá nhân ông hay bất kỳ quan chức nào khác, đồng thời cho rằng đây là quyết tâm của toàn đất nước.

Lãnh tụ Tối cao Iran bày tỏ cảm kích trước sự tham dự đông đảo của người dân tại lễ tang của cố lãnh tụ Ali Khamenei.

Ông mô tả đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và cho rằng điều này đã làm suy giảm ý chí của các đối thủ.

Đây là một trong số ít thông điệp được ông Mojtaba Khamenei công bố kể từ khi đảm nhận cương vị Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 8/3.

Theo thông tin từ Iran, ông Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc không kích ngày 28/2 - đợt tấn công mở màn chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Kể từ khi nhậm chức, ông chưa xuất hiện trước công chúng, các tuyên bố đều được phát qua truyền hình nhà nước.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, ông Hossein Kermanpour, cho biết ông Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ ở mặt, đầu và chân, không gặp chấn thương nghiêm trọng hoặc phải cắt cụt chi.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã chấm dứt.

Washington sau đó tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào miền nam Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz mà Mỹ cáo buộc Tehran đứng sau. Iran cũng đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Ngày 10/7, ông Donald Trump tuyên bố bản thân là mục tiêu ám sát số một của Iran và cho biết đã chỉ thị quân đội tiến hành đòn đáp trả quy mô lớn nếu điều đó xảy ra.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng 1.000 tên lửa đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng nhằm vào Iran và hàng nghìn quả khác sẽ tiếp tục khai hỏa nếu Tehran thực hiện lời đe dọa.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại khi cho biết Washington đã chấp nhận đề nghị của Iran về việc tiếp tục các cuộc đàm phán.

Theo truyền thông Mỹ, Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ngày 11/7.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin từ Iran khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra nếu Mỹ không thay đổi lập trường hiện nay.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ