🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lan tỏa tinh thần nhân ái

5 giờ trước
Sáng sớm 6-6, chị Hoa ở xã Phượng Dực ghé qua nhà chị Huyền ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Xuyên có chút việc thì thấy chị Huyền đang dắt xe máy ra cổng liền hỏi:

- Bạn đi đâu sớm thế?

- Tôi ra Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Hôm nay ở đó tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026”. Tôi đăng ký hiến máu bạn ạ! - chị Huyền vui vẻ đáp.

- Cho tôi đi cùng với. Tôi cũng muốn tham gia - chị Hoa hưởng ứng.

Ít phút sau, hai người có mặt địa điểm hiến máu. Trước mắt họ là khung cảnh đông vui, nhộn nhịp. Hàng trăm người dân, đoàn viên, thanh niên đang xếp hàng làm thủ tục đăng ký hiến máu. Nhìn những gương mặt hồ hởi, chị Hoa xúc động:

- Đông người tham gia quá bạn nhỉ!

- Ừ. Mỗi người đến đây đều mong góp một phần nhỏ bé của mình để giúp những bệnh nhân đang cần máu điều trị - chị Huyền chia sẻ.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoa cho biết, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu người mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất chúng ta có thể trao đi lại chính là món quà giúp một người khác có thêm cơ hội được sống. Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại.

Người Xây Dựng

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ