Lan tỏa hành động đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Trị

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị trao trả túi đựng số tiền lớn cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cụ thể, khoảng 8 giờ 35 phút sáng 14/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km4+400 Quốc lộ 12A, thuộc phường Ba Đồn, Tổ tuần tra, kiểm soát do Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn làm Tổ trưởng, cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã phát hiện một túi màu đỏ bên đường.
Qua kiểm tra, các đồng chí phát hiện bên trong có khoảng 200 triệu đồng, nghi bị đánh rơi. Tổ công tác đã liên hệ với Công an phường Ba Đồn để phối hợp xác minh và làm rõ chủ nhân số tài sản trên là anh Trương Quang Phú (sinh năm 1964), trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Với sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Ba Đồn, Tổ công tác đã trao lại tài sản cho người đánh rơi.
Trước đó, tối 13/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km782 Quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Hà Công Vũ (sinh năm 1996, trú tại phường Hương An, thành phố Huế), là lái xe ô-tô dịch vụ biển kiểm soát 75H-059.27. Anh Vũ cho biết, hành khách đi xe là ông Huỳnh Ngô Tường Bách, trú tại 685 Âu Cơ, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đang bị đau bụng dữ dội, cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.
Trước tình thế đó, Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe ô-tô chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các y, bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để tiến hành cấp cứu, điều trị.
Những việc làm này của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã lan tỏa hành động đẹp được người dân đánh giá cao; qua đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người công an nhân dân trước các tình huống khẩn cấp, khó khăn của người dân.
HƯƠNG GIANG
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
10 phút trước
14 phút trước
1 giờ trước
10 phút trước
39 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước