Lamine Yamal xúc động vì em trai
Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 1/16, tài năng 18 tuổi không chỉ được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ về cậu em trai Keyne, người đã trở thành "hiện tượng mạng" với màn cổ vũ cuồng nhiệt cho La Roja.
Trên sân Los Angeles Stadium, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội trước Áo để giành vé vào tứ kết. Dù không trực tiếp ghi bàn, Yamal vẫn là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công với những pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật và liên tục khuấy đảo cánh phải của đối thủ.

Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vai trò ngôi sao mới của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Màn trình diễn ấy giúp ngôi sao trẻ được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ghi nhận những đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội bóng xứ sở bò tót.
Tuy nhiên, sau trận đấu, điều khiến Yamal hạnh phúc nhất lại không phải giải thưởng cá nhân. Một đoạn video ghi lại cảnh cậu em trai Keyne, mới 3 tuổi, hét lớn cổ vũ tuyển Tây Ban Nha trong suốt trận đấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cậu bé reo hò đầy cảm xúc khi chứng kiến đội nhà chiến thắng khiến hàng triệu người thích thú.
Khi được xem lại đoạn clip, Yamal không giấu nổi sự xúc động. "Tôi rất xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc, khi thấy mẹ tôi được sống cuộc sống mà bà luôn mơ ước, và cả những người bạn luôn ở bên tôi.
Cuối cùng thì đó mới là điều tôi mong muốn. Đó là giấc mơ lớn nhất của một đứa trẻ, bên cạnh bóng đá và mọi thứ khác. Em trai là tất cả đối với tôi. Thằng bé giống như con trai của tôi vậy và tôi yêu nó vô cùng."
Những chia sẻ chân thành của Yamal nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Dù mới 18 tuổi, cầu thủ của Barcelona luôn cho thấy sự trưởng thành cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời nhiều lần khẳng định gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trong sự nghiệp.
Bên cạnh câu chuyện đầy cảm xúc, Yamal cũng không giấu quyết tâm cùng Tây Ban Nha tiến xa tại World Cup 2026. "Tôi rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi giành chiến thắng và vào vòng tiếp theo.
World Cup mang đến động lực gì cho tôi ư? Đây là giải đấu lớn nhất của bóng đá. Không có gì tuyệt vời hơn World Cup. Khi còn nhỏ, mọi cầu thủ đều mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia. Còn bây giờ, tôi đang có mặt ở World Cup.
Tôi chỉ tập trung vào việc giúp đội bóng đi tiếp và hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha."
Sau những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng, Tây Ban Nha đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc đúng thời điểm. Chiến thắng thuyết phục trước Áo là lời khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu, trong đó Yamal tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trên hàng công.
Ở tuổi 18, Yamal vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Nhưng với tài năng, sự tự tin và khát khao chinh phục, ngôi sao trẻ này đang từng bước biến giấc mơ thuở nhỏ thành hiện thực. Sau tấm vé vào tứ kết, mục tiêu tiếp theo của anh không gì khác ngoài việc cùng Tây Ban Nha tiến gần hơn đến chiếc cúp vàng World Cup 2026.
Bá Hổ
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
21 phút trước
51 phút trước
5 phút trước
24 phút trước