Lá phiếu niềm tin

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội (năm 1946). Ảnh: Tư liệu
Từ khát vọng làm chủ
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Nhân dân ta phải sống lầm than, cực khổ, bất công, “chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước... Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng...”. Từ thân phận nô lệ, mất nước, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc và tương lai của chính mình, điều mà trong mơ cũng chưa mấy ai dám nghĩ đã trở thành sự thật.
Báo Quốc hội (tờ nhật báo chỉ ra trong kỳ Tổng tuyển cử), số đặc biệt ngày 6/1/1946 trân trọng in ở trang đầu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bút tích “Lời kêu gọi” của Người: “Khuyên đồng bào nam, nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những người đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta”.
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng cả ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do vừa giành được, và bằng cả niềm vui sướng cao độ háo hức chuẩn bị chờ đợi bấy lâu nay, toàn thể Nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn cho ngày lịch sử vĩ đại - ngày 6/1/1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội!
Sách “Quốc hội khóa I (1946): Chuyện về ngày bầu cử” còn ghi lại, Báo Quốc hội lúc đó đăng lại tin về một cụ bà 85 tuổi ở Quảng Trị kiên trì thắp đèn học chữ Quốc ngữ để đến ngày bầu cử có thể tự tay viết tên ứng cử viên mình chọn lên lá phiếu. Hay ở Nghệ An, một cụ bà khi được cầm trên tay lá phiếu trong ngày bầu cử đã xúc động: “Đời tôi hơn 60 năm đi ở đợ, đi làm đầy tớ cho người, chẳng ngờ lại có ngày biết viết chữ lên tờ giấy để chọn người tài, đức. Tôi chết cũng nhắm mắt được rồi”. Có nơi ở Nam Trung bộ, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra dưới làn bom đạn của kẻ thù, chiến sĩ du kích một tay cầm súng, một tay cầm lá phiếu...
Riêng tại khu vực trung tâm tỉnh lị Thanh Hóa, sách Những sự kiện lịch sử của Đảng bộ thị xã Thanh Hóa (NXB Thanh Hóa, 1980) có ghi: “Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, ở thị xã Thanh Hóa được tổ chức long trọng, có tới 99% số cử tri đi bỏ phiếu. Số phiếu được tập trung vào những đại biểu do Mặt trận Việt Minh giới thiệu. Kết quả bầu cử được 15 người (3 đại biểu ngoài
tỉnh – 12 đại biểu trong tỉnh). Cuộc bầu cử ĐBQH khóa I thắng lợi rực rỡ chứng tỏ ý thức giác ngộ cách mạng và lòng tin tưởng tuyệt đối của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, ý chí quyết tâm bảo vệ và xây dựng chế độ mới độc lập, tự chủ”.
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ấy, 89% cử tri cả nước đi bỏ phiếu vì họ có một niềm tin tuyệt đối vào Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một nước Việt Nam mới.
Đến khát vọng vươn mình
Ngày 15/3, khi bình minh vừa ló dạng, người dân thôn Thượng Sơn đã nô nức đến nhà văn hóa thôn, tổ bầu cử số 26 thuộc đơn vị bầu cử số 9 để thực hiện quyền công dân. Thượng Sơn nằm cách xa trung tâm xã Điền Quang tới gần 20km. Thôn có 73 hộ/310 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 90%. Nếu lấy thời điểm thôn có điện lưới quốc gia vào cuối năm 2020 làm cột mốc, thì mới thấy rõ cuộc sống của bà con thay đổi rất lớn. Có điện, bà con sắm sửa thêm những vật dụng sinh hoạt tối thiểu hằng ngày. Trẻ nhỏ hồ hởi làm bài tập về nhà. Tuy vậy, là thôn đặc biệt khó khăn nên bà con rất mong trong nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND xã sẽ lắng nghe hơn nữa tâm tư và nguyện vọng của người dân. Thực tế, tình trạng thiếu đất nông nghiệp canh tác, thiếu việc làm, thu nhập trung bình chỉ đạt 23 triệu đồng/người/năm; hệ thống kênh mương tưới tiêu chưa kiên cố; vẫn còn một số nhà tạm bợ, nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Hy vọng rằng, các đại biểu dân cử sẽ phản ánh tâm tư của người dân đến HĐND và các cơ quan chức năng; tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ người dân”, ông Lò Thanh Tuấn, Bí thư kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thượng Sơn, xã Điền Quang cho biết.

Ông Thiều Quang Mộc là cử tri tham gia bầu cử từ lần đầu tiên (năm 1946), đến nay, ông đã đi bỏ phiếu 16 lần.
Những lá phiếu đã được bỏ vào thùng phiếu mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của bà con Nhân dân thôn Thượng Sơn đến các cử tri được tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.
Cũng trong ngày bầu cử, chiếc xe máy tuyên truyền lưu động của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Vạn Xuân đã đi khắp các thôn/làng, hoạt động hết công suất. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, âm thanh của chiếc loa và tiếng nói cười của mọi người dân, không khí thật rộn ràng. Trước đó, Cổng thông tin điện tử của xã, các trang mạng xã hội phục vụ công việc, hệ thống Đài truyền thanh xã và các cụm loa tại thôn thường xuyên phát các bản tin, chuyên mục về bầu cử. Nội dung tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, hội nghị và hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần đưa thông tin chính thống đến với mọi tầng lớp Nhân dân.
Ở thôn Lùm Nưa, rất nhiều bà con tươi tắn trong bộ trang phục đồng bào dân tộc Thái, tay cầm lá phiếu đến nhà văn hóa thôn để bầu ra ĐBQH, và đại biểu HĐND 2 cấp.
Bà Cầm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 9 (gồm các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh) chia sẻ: “Tôi nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân”.
Với 20 năm công tác và trưởng thành từ nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện Thường Xuân (cũ), mỗi vị trí công tác đều cho bà những bài học thực tiễn sâu sắc, giúp bà hiểu rõ đặc điểm tình hình, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, trăn trở của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Chính vì thế trong chương trình hành động, bà đã xác định rõ trách nhiệm của mình. Với tâm niệm người đại biểu dân cử phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân; nói đi đôi với làm; đặt lợi ích chung của Nhân dân lên trên hết.
Trong vai trò của một cử tri bà chia sẻ rằng đã cân nhắc, lựa chọn bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các diễn đàn Quốc hội và HĐND, thay cử tri đưa ra những quyết sách, giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của tỉnh nhà và lợi ích của Nhân dân.
Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những người ưu tú nhất. Nếu lựa chọn đúng, đất nước sẽ có điều kiện phát triển nhanh hơn, chính sách và pháp luật sẽ được hoàn thiện tốt hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh hiện nay càng cần hơn bao giờ hết những “công bộc” của dân đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Ở Thanh Hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng đã đề ra mục tiêu trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2030, tạo nền tảng để đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Để thực hiện được những mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp công sức, trí tuệ của những người “đại biểu của Nhân dân”.
Lá phiếu hôm nay, tương lai ngày mai. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh và tứ thơ “Mỗi cử tri là một người mơ mộng” của nhà thơ Chính Hữu trong bài thơ Lá phiếu hôm nay được viết năm 1960 lúc bầu cử Quốc hội khóa II. Mơ mộng ở đây như là một khát vọng, niềm tin gửi gắm. Lá phiếu bầu cử đã hiện thực hóa, đã chở cả bao tâm tình nghĩ suy từ quá khứ đến hôm nay và bắt đầu cho một tương lai tươi sáng.
Bài và ảnh: Kiều Huyền
3 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
39 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
Vừa xong
3 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
10 phút trước