Lá phiếu đầu tiên và kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động
Lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của thanh niên
Tự hào và xúc động là cảm xúc của Ngô Hà Minh Phương - học sinh lớp 12QT2, Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi lần đầu tiên được đi bầu cử. “Đó là dấu mốc minh chứng cho quyền và trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước. Em thấy mình trưởng thành hơn, ý thức rõ hơn về vai trò của một người trẻ trong xã hội”, Phương chia sẻ.

Bạn trẻ Ngô Hà Minh Phương
Với Phương, lá phiếu là biểu tượng của sự công nhận đã đủ 18 tuổi, đủ quyền và nghĩa vụ tham gia vào những quyết định chung của đất nước. Theo Phương, trong dòng chảy đổi mới và hội nhập sâu rộng, tiếng nói của thế hệ trẻ cần được thể hiện rõ ràng và có trách nhiệm.
Trước ngày bầu cử, thay vì chọn lựa theo cảm tính, Phương chủ động tìm hiểu thông tin về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cô gái trẻ theo dõi qua các kênh báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử và các buổi tiếp xúc cử tri.
“Em đặc biệt quan tâm đến những cam kết liên quan đến giáo dục, việc làm cho thanh niên và phát triển bền vững. Việc tìm hiểu kỹ giúp em đưa ra lựa chọn có trách nhiệm, thay vì bầu chọn theo cảm tính”, Phương nói.
Phương kỳ vọng các đại biểu sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, đạo đức và tinh thần trách nhiệm; thực sự lắng nghe ý kiến Nhân dân, đặc biệt là tiếng nói của thanh niên. “Các đại biểu sẽ cùng góp tiếng nói để có những quyết sách sát thực tiễn, quan tâm đến giáo dục, chuyển đổi số, khởi nghiệp và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Quan trọng hơn hết, em mong họ luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, để tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới”, Phương bày tỏ.
Quan tâm hơn đến giáo dục, việc làm
Tại tổ dân phố số 8 phường Hoàng Liệt, Nguyễn Hạnh Nguyên cũng cũng có những cảm xúc rất riêng khi ngày 15-3 tới đây, lần đầu cô gái trẻ được đi bỏ phiếu.
“Lần đầu được đi bầu cử, em thấy khá hồi hộp và cũng hơi “run run” một chút. Trước giờ em chỉ nghe người lớn nói về bầu cử, xem trên tivi thôi, còn bây giờ thì em thực sự là một phần của nó”, Nguyên bộc bạch.

Bạn trẻ Nguyễn Hạnh Nguyên
Cảm giác “run run” ấy không chỉ vì mới mẻ, mà còn bởi Nguyên ý thức được đây là lần đầu tiên ý kiến của mình được thể hiện chính thức bằng một lá phiếu. “Dù chỉ là một phiếu trong rất nhiều phiếu nhưng em vẫn thấy nó có giá trị. Nó làm em nhận ra rằng từ giờ em không chỉ là người quan sát nữa mà là người tham gia vào những quyết định chung của đất nước”, Nguyên tâm sự.
Ban đầu, Nguyên cũng bối rối không biết phải tìm hiểu thông tin từ đâu. Sau đó, cô gái trẻ đọc kỹ danh sách và tiểu sử ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư, đồng thời tra cứu thêm trên các trang báo chính thống. Nguyên chú ý đến quá trình công tác, lĩnh vực các ứng cử viên đang công tác, xem họ có kinh nghiệm gì liên quan đến những vấn đề mình quan tâm như giáo dục, việc làm cho người trẻ hay không.
Với Nguyên, bầu cử không phải là “đi cho đủ”, mà là cách để người trẻ thể hiện sự quan tâm đến xã hội. Đó là bước khởi đầu để ý thức rõ hơn về trách nhiệm công dân, để nhận ra mình có tiếng nói dù còn rất trẻ.
Hạnh Nguyên kỳ vọng các ứng cử viên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề thế hệ trẻ đang quan tâm như giáo dục, cơ hội việc làm sau khi ra trường và môi trường sống.
Hành động vì lợi ích chung
Tại Đơn vị bầu cử số 1, xã Thanh Trì (Hà Nội), Nguyễn Đức Gia Phong xem ngày đi bầu cử đầu tiên là “dốc mốc minh chứng” cho việc mình đã chính thức trở thành công dân đủ 18 tuổi, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với đất nước.

Bạn trẻ Nguyễn Đức Gia Phong
May mắn có nhiều năm tham gia công tác Đoàn - Đội, Phong luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, lần đầu tiên được đi bầu cử khiến chàng trai trẻ cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết rằng tiếng nói của mình thực sự có giá trị.
“Em thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn khi được trực tiếp tham gia vào một sự kiện quan trọng của đất nước”, Phong nói.
Trước ngày bầu cử, Phong tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua tiểu sử tóm tắt được niêm yết tại địa phương và theo dõi tin tức trên các kênh thông tin chính thống. Chàng trai trẻ cũng tìm đọc chương trình hành động của các ứng cử viên khi vận động bầu cử để hiểu họ dự định sẽ làm gì nếu trúng cử.
“Vì chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nên em chủ yếu dựa vào các bản tin thời sự, tin tức và tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để hiểu thêm. Nhờ vậy, em hiểu rõ hơn về vai trò của Quốc hội và HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Em nghĩ việc tìm hiểu kỹ trước khi bỏ phiếu là điều cần thiết”, Phong chia sẻ.

Bạn trẻ Nguyễn Đức Gia Phong (ngoài cùng bên phải)
Phong cũng bày tỏ hy vọng các đại biểu được lựa chọn sẽ thực sự là những người có tâm, có tầm và dám hành động vì lợi ích chung theo đúng cam kết đã đề ra. Là một người trẻ, chàng trai mong các đại biểu lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là thanh niên, học sinh - sinh viên; mạnh dạn đề xuất và thực hiện những chính sách thiết thực liên quan đến giáo dục và phát triển kỹ năng cho thế hệ tương lai.
“Em cũng mong các đại biểu luôn giữ vững sự minh bạch, trách nhiệm và tinh thần phụng sự Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ của mình. Em tin rằng, khi mỗi đại biểu làm tròn trách nhiệm, đất nước sẽ ngày càng phát triển bền vững, tốt đẹp và vươn mình rực rỡ hơn”, Phong gửi gắm.
Nguyễn Dũng
3 phút trước
5 giờ trước
9 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
28 phút trước
2 giờ trước
4 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
2 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
7 phút trước