🔍
Chuyên mục: Thời sự

Lá phiếu của người giữ bình yên cho nhân dân

1 giờ trước
Trong không khí trang nghiêm của ngày toàn dân đi bầu cử, tại điểm bầu cử Almaz (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội), những chiến sĩ Công an vừa làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khoảnh khắc họ bước từ vị trí trực gác đến hòm phiếu đã tạo nên một hình ảnh đầy ý nghĩa, nơi trách nhiệm bảo vệ bình yên và niềm tin của người cử tri gặp nhau.

Từ sáng sớm, khu vực điểm bầu cử Almaz đã rực rỡ cờ hoa. Từng dòng cử tri đến thực hiện quyền bầu cử trong không khí phấn khởi nhưng vẫn rất trật tự, nghiêm túc. Bên ngoài khu vực bỏ phiếu, lực lượng Công an phường Phúc Lợi cùng các đơn vị liên quan được bố trí ở nhiều vị trí, âm thầm làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày hội lớn của nhân dân.

Giữa dòng người tấp nập ấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện một hình ảnh rất đặc biệt: một cán bộ Công an sau khi hoàn thành ca trực, lặng lẽ bước vào khu vực bỏ phiếu. Bộ quân phục vẫn chỉnh tề, tác phong nghiêm túc.

Trung tá Vũ Thị Mai Hà, Cảnh sát khu vực Công an phường Phúc Lợi gửi gắm qua lá phiếu của mình

Tại điểm bỏ phiếu Tổ dân phố số 43 phường Phúc Lợi, Trung tá Vũ Thị Mai Hà, Cảnh sát khu vực Công an phường Phúc Lợi, thực hiện quyền công dân của mình, tranh thủ phút "ngơi tay" để bỏ phiếu.

Khoảnh khắc lá phiếu được thả vào hòm phiếu diễn ra nhanh gọn nhưng trang nghiêm. Bên ngoài, đồng đội của Trung tá Vũ Thị Mai Hà vẫn đứng ở vị trí làm nhiệm vụ, quan sát khu vực, bảo đảm trật tự cho cử tri ra vào.

Chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi thực hiện quyền công dân của mình như bao người khác

Chỉ vài phút sau, người nữ chiến sĩ ấy lại bước ra ngoài, trở về vị trí công tác quen thuộc, tiếp tục làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho điểm bầu cử.

Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi trong ngày hội của toàn dân, những người chiến sĩ Công an không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự mà còn là những cử tri, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước đất nước.

Nữ chiến sỹ CAP Phúc Lợi gửi gắm niềm tin của mình vào sự phát triển của đất nước

Chia sẻ ngắn gọn trong lúc đổi ca trực, Trung tá Vũ Thị Mai Hà cho hay: “Dù làm nhiệm vụ nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian để thực hiện quyền công dân của mình. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng gửi gắm niềm tin của mỗi người vào sự phát triển của đất nước”.

Không chỉ thực hiện quyền bầu cử, lực lượng Công an tại điểm bầu cử còn trở thành những người hỗ trợ tận tình cho cử tri. Khi một cụ già cao tuổi đến khu vực bỏ phiếu, một chiến sĩ nhanh chóng bước tới dìu cụ vào trong. Với những cử tri lần đầu tham gia bầu cử, các cán bộ cũng nhẹ nhàng hướng dẫn để mọi người thực hiện đúng quy trình.

CAP Phúc Lợi dìu một cử tri cao tuổi đến điểm bỏ phiếu

Sự tận tụy, trách nhiệm nhưng gần gũi ấy khiến nhiều cử tri cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Ông Lê Đức Hải, Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố số 43 sau khi bỏ phiếu chia sẻ: “Thấy các chiến sĩ Công an đứng làm nhiệm vụ từ rất sớm, vừa giữ trật tự vừa giúp đỡ người dân, chúng tôi rất yên tâm. Đặc biệt khi thấy các anh cũng tranh thủ vào bỏ phiếu như mọi người, cảm giác ngày bầu cử thật sự là ngày hội của tất cả".

Ông Lê Đức Hải, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 43 phường Phúc Lợi rất xúc động trước hình ảnh cán bộ Công an phường Phúc Lợi tranh thủ bỏ phiếu

Trong suốt buổi sáng, hoạt động bầu cử tại phường Phúc Lợi diễn ra an toàn, đúng quy định. Lực lượng Công an được bố trí khoa học ở nhiều vị trí, vừa bảo đảm an ninh, vừa tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền công dân.

Ở nơi ấy, giữa dòng người đi bầu cử, những bộ quân phục vẫn lặng lẽ hiện diện. Họ quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ, và khi có thể, họ cũng bước vào khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình như bao người khác. Khoảnh khắc ấy, tuy giản dị nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc.

Bởi trong ngày hội của toàn dân, những người chiến sĩ Công an vừa là lá chắn bảo vệ bình yên, vừa là cử tri gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu.

Chu Hương






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ