🔍
Chuyên mục: Giáo dục

KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2026) Chuyện nghề của những người làm truyền thông cơ sở

2 giờ trước
Trong hoạt động báo chí hàng ngày, tại các địa bàn cơ sở, đội ngũ phóng viên làm công tác truyền thông có nhiều đóng góp vào các hoạt động báo chí, đưa thông tin đến với người dân, bạn đọc gần xa.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), những người làm công tác truyền thông tại cơ sở chia sẻ câu chuyện nghề, niềm vui và cả những khó khăn trong hoạt động tác nghiệp.

Thăng trầm với công tác truyền thông

Chị Trần Thùy Anh (bút danh Thùy Anh), công tác tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trấn Biên cho biết: Chị chính thức công tác tại Đài Truyền thanh thành phố Biên Hòa (trước đây) vào năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó với nghề truyền thông ở cơ sở.

Chị Thùy Anh (bìa trái) nhận giải thưởng về hoạt động báo chí của lực lượng vũ trang Đồng Nai

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành từ ngày 1-7-2025, chị Thùy Anh đã được lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trấn Biên giao phụ trách công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động của phường. Công tác tại một phường trung tâm của thành phố Đồng Nai, chị gặp không ít áp lực và lo lắng. Chị Thùy Anh chia sẻ: “Tôi từng e ngại với vốn ít kinh nghiệm, sự trưởng thành và suy nghĩ của một phóng viên nữ sẽ không đảm đương tốt nhiệm vụ được giao đối với một “siêu phường” như Trấn Biên. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, nhiều cơ quan báo chí đã thực hiện sáp nhập, tôi tự nhủ khi có được sự tin tưởng và vị trí như hiện tại, tôi cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi đã quyết tâm phải làm tròn trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền tại địa phương. Đây không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để tôi góp một phần nhỏ vào việc kết nối thông tin, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng phát triển xứng tầm”.

Sau khi thành lập, phường Trấn Biên tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh. Trong đó, công tác được chú trọng là tập trung giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm. Bám sát mục tiêu của địa phương, chị tích cực tác nghiệp tại các buổi lãnh đạo tiếp công dân, đối thoại, gặp gỡ, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Từ đó, những tác phẩm báo chí lần lượt ra đời với nhiều góc nhìn khác nhau đã mang lại cho chị niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Đây chính là động lực để chị tiếp tục gắn bó với nghề và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của quê hương.

“Được làm nghề báo, được dấn thân, được trải nghiệm, được đồng hành cùng những thay đổi của địa phương đã mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Ngoài tính chất công việc được đi nhiều, biết nhiều, gặp gỡ nhiều người, tôi còn được tham gia vào nhiều sự kiện chính trị của địa phương mang tầm vóc như: sự kiện countdown bắn pháo hoa chào đón năm mới lần đầu tiên tại đường ven sông Đồng Nai, khánh thành cầu Thống Nhất… Đây chính là niềm vinh dự, tự hào đồng thời là cơ hội giúp tôi có thêm trải nghiệm, sự trưởng thành, sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương, các anh chị đồng nghiệp và là động lực thúc đẩy bản thân hoàn thành tốt vai trò tác nghiệp báo chí của mình ở cơ sở” - chị Thùy Anh chia sẻ.

"Tay ngang" theo nghề truyền thông

Anh Trương Lê Trung (bút danh Lê Trung) công tác tại Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Hòa cho biết: Anh đến với lĩnh vực truyền thông, báo chí cũng là cơ duyên khá đặc biệt. Năm 2004, anh được tuyển dụng vào công tác tại Đài Truyền thanh huyện Định Quán (trước đây) với nhiệm vụ chính là kỹ thuật viên. Thời điểm đó, chuyên môn của anh là lĩnh vực công nghệ thông tin, hoàn toàn chưa được đào tạo bài bản về báo chí - truyền thông. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, được tiếp xúc thường xuyên với các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những sự kiện diễn ra trên địa bàn, anh đã dần cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của công tác truyền thông đối với đời sống xã hội. Chính điều đó đã khơi dậy niềm yêu thích và đam mê nghề nghiệp của anh.

Anh Lê Trung quay phim tại sự kiện thể thao trên địa bàn xã Phú Hòa.

Anh Lê Trung chia sẻ: “Từ một người làm kỹ thuật, tôi bắt đầu tự học và tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác như: quay phim, chụp ảnh, dựng video, viết tin, bài phản ánh các hoạt động ở cơ sở. Ngoài công việc chuyên môn được giao, tôi còn tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí cấp trên để rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Càng làm, tôi càng thấy yêu nghề và có thêm động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân. Thuận lợi lớn nhất đối với tôi là luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp đi trước. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng số cũng giúp việc học tập, tiếp cận kiến thức mới trở nên dễ dàng hơn”.

Là người "tay ngang" bước vào lĩnh vực truyền thông nên những ngày đầu, anh gặp nhiều bỡ ngỡ về nghiệp vụ báo chí, kỹ năng viết tin, xây dựng nội dung hay tác nghiệp hiện trường. Để khắc phục, anh phải dành nhiều thời gian tự nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và không ngừng rèn luyện qua thực tiễn công việc.

Câu chuyện "nhiều trong một"

Chị Nguyễn Thị Oanh (bút danh Hoàng Oanh) công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc (trước đây) nay là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan (phường Xuân Lộc).

Nói về công việc của mình, Hoàng Oanh cho biết: Nếu phải chọn từ để nói về công việc của mình ở cơ sở, có lẽ "đa năng" là từ phù hợp nhất. Không giống các cơ quan báo chí cấp tỉnh, thành phố với sự phân công chuyên biệt, ở phường, một người phải làm hết mọi công đoạn từ viết tin, bài đến quay phim, dựng phim, thậm chí là làm phóng viên hiện trường... Đó là câu chuyện “nhiều trong một” quen thuộc với bất kỳ ai làm báo ở cấp phường, xã.

Theo Hoàng Oanh, do đặc thù công việc, phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học hỏi, mày mò qua thực tiễn. Tuy nhiên, bằng chính tình yêu với nghề và niềm tự hào, chị đã tích cực bám cơ sở để tìm kiếm nguồn thông tin mới, đảm bảo tính thời sự; đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với chính quyền địa phương. Ngoài ra, Hoàng Oanh còn cộng tác với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai để kịp thời đưa thông tin rộng rãi đến công chúng.

Chị Hoàng Oanh cho biết: “Các sự kiện chính trị và xã hội của địa phương được tôi và các anh chị đồng nghiệp thông tin kịp thời, trong đó có khá nhiều tin, bài chất lượng tốt, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội. Tuy nhiên, những hy sinh, vất vả thầm lặng của người làm truyền thông ở cơ sở thường ít ai biết đến như: thu nhập thấp, thường xuyên có công việc đột xuất, hay phải rong ruổi xe máy đến từng sự kiện lấy hình, đưa tin...”. Theo chị Oanh, dù đội ngũ những người làm truyền thông ở cơ sở gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết vẫn luôn nỗ lực, yêu nghề, để góp phần chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Đảng, chính quyền và đưa được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân ở địa phương.

Trần Danh













Home Icon VỀ TRANG CHỦ