🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Kịp thời tiếp máu cho bệnh nhi và cụ ông qua cơn nguy kịch

4 giờ trước
Trong ranh giới mong manh giữa sinh tử, những giọt máu nóng từ các chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã kịp thời tiếp hi vọng cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những ngày cuối tháng 3, cháu Hầu Bình Phước (SN 2025, trú tại xã Trung Lý) rơi vào tình trạng nguy kịch vì bệnh viêm não, sởi biến chứng dẫn đến thiếu máu trầm trọng.

Ngay khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh, Thượng úy Đỗ Tuấn Anh và Binh nhất Bùi Sỹ Đạt thuộc Phân trại tạm giam Nghi Sơn đã có mặt kịp thời để hiến 2 đơn vị máu cứu sống cháu bé. Bên cạnh việc trao đi sự sống, các chiến sĩ còn tự nguyện quyên góp một phần kinh phí hỗ trợ gia đình vượt qua nghịch cảnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Lực lượng Công an Thanh Hóa hiến máu kịp thời giúp các bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Hành trình nhân ái tiếp tục lan tỏa khi chiều ngày 27/3, tại Bệnh viện Phúc Thịnh, bệnh nhân Nguyễn Văn Khánh (93 tuổi, trú tại xã Thọ Phú) bị tai nạn phải thay khớp háng và bệnh nhân Vi Văn Dâm (46 tuổi, trú tại xã Hiền Kiệt) bị xuất huyết dạ dày, suy thận đều cần truyền máu gấp để duy trì sự sống.

Đáp lại mệnh lệnh từ trái tim, Đại úy Lê Văn Tài, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cùng hai Hạ sĩ Nguyễn Anh Quân và Vi Văn Hòa đã lập tức có mặt tại bệnh viện. Những đơn vị máu và huyết tương được truyền đi trong thời điểm cấp bách không chỉ giúp các bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an.

Những hành động lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt của các thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Thanh Hóa đã khắc họa nên một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ gần dân, vì dân. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà còn là cách thức thực tế nhất để hiện thực hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn đơn vị.

Giữa đời thường, khi những chiến sĩ công an xuất hiện bên giường bệnh, sẵn sàng chia sẻ dòng máu nóng, đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được bồi đắp vững chắc nhất.

Hành trình Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Thanh Hóa vẫn tiếp tục âm thầm nhưng bền bỉ, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi người dân cần được cứu giúp.

Thành Phan













Home Icon VỀ TRANG CHỦ