Kiếm được gần 400 triệu đồng mỗi tháng nhờ 'dịch vụ gãi ngứa'
Zhang Xiaoqiao (32 tuổi) tại miền Nam Trung Quốc đã khởi xướng chuỗi cửa hàng chuyên dịch vụ gãi ngứa, mang lại thu nhập hằng tháng lên tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng) từ hai cơ sở kinh doanh của mình.
Theo SCMP, anh đã mở cửa hàng đầu tiên tại quận Bảo An (Thâm Quyến) vào đầu tháng 5/206, sau đó mở thêm cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền của thành phố này, chỉ một tháng sau đó.

Tại hai cơ sở mang thương hiệu Suma này, nhân viên sẽ đeo những chiếc móng giả nhọn được thiết kế riêng để nhẹ nhàng gãi lên cơ thể khách hàng trong khi họ nằm sấp trên giường, tương tự như quy trình tại các tiệm mát xa.
Với mức phí 300 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) mỗi giờ, dịch vụ này nhằm mục đích giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đôi khi, nhân viên sẽ gãi vào những vùng cụ thể đang bị ngứa để giúp khách hàng thư giãn, thậm chí còn mang lại tiếng cười cho họ.
“Tại các thành phố lớn, mọi người thường phải chịu nhiều áp lực. Chính vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này rất cao”, anh Zhang chia sẻ với truyền thông.
Do chưa từng có tiền lệ cho loại hình dịch vụ này tại Trung Quốc, anh Zhang đã phải tự mình nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật gãi hiệu quả ngay từ đầu. Theo anh Zhang, hai cửa hàng của anh đạt tổng doanh thu 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Chúng không chỉ đã đạt điểm hòa vốn mà còn bắt đầu sinh lời: “Chúng tôi phục vụ cả khách hàng nam và nữ, trong đó, nam giới chiếm khoảng 70%. Một số khách hàng nhận xét rằng dịch vụ của chúng tôi mang lại cảm giác thư giãn hơn cả mát xa, nhờ đó chúng tôi đã xây dựng được một lượng lớn khách hàng thân thiết thường xuyên quay lại”.
Anh Zhang, một người con của tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc), vốn không ngại thử sức với những lĩnh vực mới. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ít tên tuổi, anh đã trải qua bảy công việc khác nhau, chỉ trong vòng một năm.

Trước khi bước sang tuổi 30, anh từng sáng lập hai công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, dù cả hai đều gặp nhiều khó khăn và không đạt được thành công như mong đợi. Hai năm trước, anh từng tham gia vào lĩnh vực truyền thông tự sản xuất nội dung (we-media) nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể nào.
Năm ngoái, trong lúc xem các video ngắn trên mạng xã hội, anh tình cờ bắt gặp một đoạn clip quay cảnh người vợ đang gãi lưng cho chồng. Anh nhận thấy nhiều người xem bình luận rằng, họ sẵn sàng trả tiền để được ai đó làm điều tương tự cho mình.
Anh nhớ lại một kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu khi thường được cha gãi lưng giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon. Chính điều này đã thôi thúc anh mở một cửa hàng chuyên dịch vụ gãi ngứa.
Giờ đây, anh Zhang thường xuyên gặp phải câu hỏi: "Gãi ngứa có phải là một nghề nghiệp chính đáng không?". Anh dự định mở 100 chi nhánh trên toàn quốc và quan trọng hơn là hy vọng có thể đưa nghề gãi ngứa trở thành một nghề nghiệp được công nhận rộng rãi.
Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý lớn và khơi dậy những cuộc thảo luận đầy hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc: Bạn có định nhận học viên không? Tôi muốn học nghề từ bạn và mở một cửa hàng ở Thượng Hải; Tôi thấy dịch vụ này rất thú vị. Được gãi đúng chỗ ngứa nghe có vẻ là cách tuyệt vời để cảm thấy dễ chịu và thư giãn hoàn toàn...
Tuy nhiên, một số người tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của mô hình kinh doanh này: “Liệu thực sự có nhiều người sẵn sàng chi 300 nhân dân tệ chỉ để được gãi ngứa hay sao?”.
Thúy Phương
6 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước