Không phải Dương Quá, đây mới là nhân vật có số phận bị thảm nhất bộ ba Xạ Điêu
Phần lớn truyện võ hiệp hấp dẫn độc giả nhờ những màn “ân oán phân minh”, mang đến cảm giác thỏa mãn và sảng khoái. Thế nhưng, Kim Dung lại thường đi theo hướng ngược lại. Bên cạnh những khoảnh khắc hào hùng, ông để lại cho người đọc rất nhiều tiếc nuối và bi kịch hơn là những cái kết viên mãn.
Theo Sohu, ngay cả các nhân vật chính cũng hiếm khi có được cuộc đời như ý. A Thanh không thể đến với Phạm Lãi, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ rời đi sau khi chứng kiến vẻ đẹp của Tây Thi. Kiều Phong không được người Hán chấp nhận, còn tự tay đánh chết A Châu, người mình yêu thương nhất, rồi kết liễu đời mình bằng một mũi tên gãy. Hư Trúc không thể tiếp tục làm hòa thượng, Đoàn Dự cũng không cưới được Vương Ngữ Yên.

Quách Tĩnh tử thủ thành Tương Dương, Dương Quá mất một cánh tay, còn số phận Trương Vô Kỵ vẫn là dấu hỏi lớn cho khán giả của truyện Kim Dung. Ảnh: Sohu
Đến bộ ba Xạ Điêu cũng không ngoại lệ. Điều đáng nói là Kim Dung đã hé lộ số phận của Quách Tĩnh và Dương Quá, nhưng lại không trực tiếp viết rõ kết cục của Trương Vô Kỵ. Chính điều đó khiến nhiều độc giả không khỏi suy ngẫm.
Quách Tĩnh vốn có thể trở thành phò mã của Mông Cổ, sống cuộc đời vinh hoa bên công chúa Hoa Tranh. Thế nhưng, ông luôn ghi nhớ mình là người Đại Tống và quyết định dấn thân vào cuộc chiến chống quân Mông Cổ. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung xác nhận Quách Tĩnh đã cùng gia đình tử thủ thành Tương Dương đến hơi thở cuối cùng. Đó là một kết cục bi tráng nhưng cũng đầy đau thương.

Cái chết của Quách Tĩnh và gia đình trong trận chiến bảo vệ Tương Dương được xem là một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất của bộ ba Xạ Điêu. Ảnh: Sohu
Dương Quá thì khác. So với Quách Tĩnh, anh không phải mẫu đại hiệp luôn đặt thiên hạ lên trên hết. Dương Quá phóng khoáng hơn, sống theo bản ngã nhiều hơn.

Dương Quá từng chịu cú sốc lớn khi bị Quách Phù chém đứt một cánh tay, nhưng cũng từ biến cố đó mà anh vươn lên trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất giang hồ. Ảnh: Sohu
Dẫu vậy, cuộc đời anh cũng đầy bất hạnh. Việc bị Quách Phù chém đứt một cánh tay không chỉ là tổn thương thể xác mà còn là cú sốc tinh thần nặng nề. Với một người kiêu hãnh như Dương Quá, việc trở thành kẻ tàn phế trong mắt người đời là nỗi đau khó có thể diễn tả.
Từ sự xuất hiện của Hoàng Sam Nữ Tử trong thời đại Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhiều người cho rằng Dương Quá cuối cùng đã cùng Tiểu Long Nữ lui về sống ẩn dật trong Cổ Mộ. Nhưng ngay cả như vậy, cuộc đời anh vẫn không thể gọi là hoàn toàn hạnh phúc. Mất một cánh tay và phải xa cách người yêu suốt 16 năm là những thử thách mà rất ít người có thể chịu đựng.
Trương Vô Kỵ có thật sự là người may mắn nhất ?
Nhìn bề ngoài, Trương Vô Kỵ dường như là nhân vật có kết cục dễ chịu nhất trong ba người. Dù từng bị Huyền Minh Thần Chưởng hành hạ, những đau đớn ấy vẫn không thể so sánh với việc Quách Tĩnh hy sinh cả gia đình hay Dương Quá mất một cánh tay.
Khi câu chuyện kết thúc, điều khiến Trương Vô Kỵ băn khoăn nhất dường như chỉ là tình cảm với các cô gái bên cạnh mình. Anh nhớ đến Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly và cả Tiểu Chiêu. Những suy nghĩ ấy thoạt nhìn chỉ giống một “nỗi phiền não ngọt ngào”.

Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn trong tiểu thuyết Kim Dung. Ảnh: Sohu
Nhưng nếu đọc kỹ phần hậu ký của Kim Dung, có thể thấy đây lại là mầm mống dẫn đến bi kịch. Kim Dung từng viết rằng Trương Vô Kỵ cuối cùng không thực sự đưa ra lựa chọn dứt khoát về người bạn đời của mình.
Theo ông, lịch sử luôn chứa đựng những yếu tố ngẫu nhiên. Vì thế, Chu Chỉ Nhược có thể tìm đến Mông Cổ gặp Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ cũng có thể cùng Triệu Mẫn sang Ba Tư tìm Tiểu Chiêu, hoặc quay lại Trung Nguyên vì Minh Giáo, thậm chí gặp lại Ân Ly ở Tây Vực. Nói cách khác, tương lai của Trương Vô Kỵ vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng chính điều đó lại tiềm ẩn nguy hiểm.
Kẻ thù lớn nhất có thể là Chu Nguyên Chương
Theo giả thuyết được nhiều độc giả bàn luận, nếu Trương Vô Kỵ không thực sự quy ẩn giang hồ thì sẽ có một người luôn xem anh là mối đe dọa. Người đó chính là Chu Nguyên Chương.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu Nguyên Chương xuất thân từ Minh Giáo và nhờ thế lực này mà từng bước gây dựng quyền lực. Tuy nhiên, sau khi lên ngôi hoàng đế, ông lại quay sang đàn áp Minh Giáo. Điều này khá tương đồng với hình tượng Chu Nguyên Chương trong lịch sử, người nổi tiếng với việc thanh trừng công thần để củng cố quyền lực. Với địa vị và danh tiếng của Trương Vô Kỵ, anh hoàn toàn có thể trở thành cái gai trong mắt triều đình mới.
Một số độc giả còn đưa ra giả thuyết táo bạo hơn. Họ cho rằng nếu Trương Vô Kỵ tiếp tục xuất hiện trên giang hồ, Triệu Mẫn có thể bị triều đình bắt giữ. Thậm chí, nàng có thể bị ép gả cho Chu Sảng con trai thứ của Chu Nguyên Chương. Giả thuyết này dựa trên việc Triệu Mẫn được cho là lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử Quan Âm Nô, em gái của danh tướng Vương Bảo Bảo. Nếu điều đó xảy ra, Trương Vô Kỵ sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất đi người mình yêu nhất.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của độc giả chứ không phải kết luận chính thức từ Kim Dung. Tuy nhiên, nếu giả thuyết ấy đúng, thì Trương Vô Kỵ có thể là nhân vật chịu bi kịch tinh thần lớn nhất trong bộ ba Xạ Điêu.
Quách Tĩnh hy sinh vì đại nghĩa nhưng có Hoàng Dung bên cạnh. Dương Quá trải qua vô số đau khổ nhưng cuối cùng vẫn được đoàn tụ với Tiểu Long Nữ.
Còn Trương Vô Kỵ, nếu thật sự đánh mất Triệu Mẫn, có lẽ sẽ phải sống phần đời còn lại trong cô độc và tiếc nuối. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Kim Dung không muốn nói quá rõ về tương lai của nhân vật này, để mỗi độc giả tự viết tiếp cái kết trong trí tưởng tượng của riêng mình.
Khánh Tường
1 ngày trước
2 ngày trước
2 giờ trước
52 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước