Không lớn lên trong đặc quyền: Hành trình 3 năm rèn luyện của Công chúa Leonor trước khi kế vị ngai vàng
Thay vì bắt đầu bằng các nghi lễ hoàng gia, Công chúa Leonor bước vào hành trình chuẩn bị cho tương lai bằng chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm.

Cái ôm thân thương vượt lên cả nghi lễ Hoàng gia.
Tháng 8/2023, khi mới 17 tuổi, cô nhập học tại Học viện Quân sự Tổng hợp Zaragoza, mở đầu chương trình đào tạo luân phiên qua ba quân chủng gồm Lục quân, Hải quân và Không quân.
Theo truyền thống Hoàng gia Tây Ban Nha, người kế vị ngai vàng cũng sẽ giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Vì vậy, việc hoàn thành khóa huấn luyện này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là yêu cầu quan trọng trước khi lên ngôi.

Người sẽ trở thành Nữ vương tương lai của Tây Ban Nha.
Trong suốt thời gian đào tạo, Leonor sử dụng bảng tên "Borbón Ortiz" trên quân phục và sinh hoạt như mọi học viên khác với lịch trình gồm rèn thể lực, hành quân, học chiến thuật, bắn súng và huấn luyện dã chiến.

Người kế vị ngai vàng cũng sẽ trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Sau năm đầu tiên ở Lục quân, Leonor tiếp tục theo học tại Học viện Hải quân ở Marín.

Huấn luyện không có nhiều chỗ cho đặc quyền.
Tại đây, cô tham gia chuyến hải trình khoảng 5 tháng trên tàu huấn luyện Juan Sebastían de Elcano, vượt hơn 17.000 dặm qua Đại Tây Dương. Trong suốt hành trình, các học viên cùng chia ca trực, học điều hướng và làm việc trong điều kiện biển khơi như những sĩ quan tương lai.

Đến năm 2025, Leonor chuyển sang Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier. Cô được đào tạo điều khiển máy bay Pilatus PC-21, học các nội dung về hàng không quân sự và hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, công chúa còn tham gia khóa huấn luyện nhảy dù quân sự.

Leonor được huấn luyện tại Học viện Không quân và Vũ trụ ở San Javier.
Sau ba năm đào tạo, Leonor hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự. Trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier, Vua Felipe VI trực tiếp gắn Huân chương Công trạng Hàng không Đại Chữ thập lên ngực con gái.

Mỗi quân chủng dường như đại diện cho một bài học khác nhau.
Ngay sau nghi thức trao huân chương, nhà vua tiến tới ôm Leonor giữa sân duyệt binh, tạo nên khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm vì hiếm khi cảm xúc cá nhân xuất hiện trong các nghi lễ của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Việc kết thúc chương trình quân sự cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị để Leonor trở thành Nữ vương tương lai của Tây Ban Nha, đồng thời là nữ quân chủ đầu tiên của quốc gia này sau hơn 150 năm nếu quá trình kế vị diễn ra theo quy định.

Vua cha và Hoàng hậu đều hết mực yêu thương 2 cô công chúa.
Sau lễ tốt nghiệp, Công chúa Leonor dự kiến có thời gian nghỉ ngắn trước khi theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid. Đồng thời, cô sẽ từng bước đảm nhận nhiều nhiệm vụ đại diện Hoàng gia hơn trong giai đoạn tiếp theo của hành trình kế vị.
Theo : HOLA, Nine, Europe's Royals, W Magazine
Ánh Dương (t/h)
4 giờ trước
2 giờ trước
52 phút trước
13 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
29 phút trước
40 phút trước
43 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước