🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Không dễ dàng gì

2 giờ trước
A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.
00:00
00:00

A Quý liếc nhìn con chó nhỏ màu đen chẳng có gì đặc biệt, buột miệng nói: “Chó hoang ở đâu chạy tới thế?”. Mấy người hàng xóm đều bật cười, còn chủ của con chó thì bế nó lên nói một cách bất mãn: “Không biết gì thì đừng có mà nói, đây là chó Rottweiler thuần chủng đấy, bán mấy chục nghìn tệ cơ”.

Nghe mọi người cười ồ, A Quý xấu hổ đỏ mặt bỏ đi, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy ông Hoàng hàng xóm cảm thán với mọi người: “Mọi người đừng cười A Quý, cậu ấy thật không dễ dàng gì, cả ngày bán rau từ sáng sớm tới tối mịt, làm gì có cơ hội được biết tới các giống chó quý”. Dù những lời ông Hoàng nói là mang ý tốt, nhưng A Quý vẫn không khỏi khó chịu, cứ làm như anh sống thảm hại lắm vậy.

Minh họa của Lê Tiến Vượng

Tức khí, A Quý quyết đi mua hẳn một con chó Poodle thuần chủng. Anh muốn cho hàng xóm thấy tuy anh chỉ bán rau thôi nhưng cũng kiếm được khối tiền. Và điều quan trọng hơn là anh muốn ông Hoàng có cái nhìn khác về mình, vì anh đã sớm để ý cô con gái xinh đẹp của nhà ông.

Thật trùng hợp, lần đầu tiên khi A Quý dắt chó đi dạo lại gặp ngay ông Hoàng. Vừa thấy A Quý, ông Hoàng đã mặt đầy nghi hoặc, nói: “A Quý à, con chó này là cậu nhặt được phải không? Mau đem giao cho quản lý chung cư đi, giống chó này đắt lắm, cuộc sống có khó khăn thì cũng không được tham cái lợi nhỏ đâu”.

Vốn định khoe giàu, ai ngờ lại bị hiểu lầm, A Quý đang định giải thích thì ông Hoàng đã chắp tay sau lưng bỏ đi.

Để lấy lại thể diện, một hôm khác, A Quý đến cửa hàng thú cưng mượn thêm bốn con chó đắt nhất. Chiều tối hôm ấy, A Quý dắt năm con chó oai phong xuất hiện trên con đường trong khu chung cư. Năm con chó chạy lao về phía trước, A Quý nắm chặt sợi dây xích hiên ngang theo sau. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, A Quý lòng như nở hoa, cảm thấy mình giống như một đại gia Hollywood trên phim.

Đang đúng lúc đắc chí, ông Hoàng cùng con gái xuất hiện. Ông Hoàng vừa nhìn thấy cảnh tượng “hoành tráng” ấy liền há hốc miệng, mãi một lúc sau mới cảm thông nói: “A Quý à, cuộc sống thật không dễ dàng gì, tôi biết có một nghề mới là dắt chó thuê cho người ta, không ngờ giờ cậu lại phải dựa vào nghề này để kiếm tiền”.

Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)

Truyện vui của Lý Anh Mai (Trung Quốc)










Tiệm sách Ánh Sao
Báo Đà Nẵng 11 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ