🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Không có Harry Kane, Tam sư chỉ như 'Ba con mèo'

2 giờ trước
Một thất bại giao hữu đôi khi chỉ là cú sẩy chân. Nhưng trận thua 0-1 trước Nhật Bản tại Wembley lại mang cảm giác khác hẳn, như thể ai đó vừa kéo tấm màn che để lộ ra một vấn đề tồn tại từ lâu của đội tuyển Anh. Khi thiếu Harry Kane, Tam sư bỗng trở nên hiền lành đến lạ, giống một tập thể không còn biết cách làm tổn thương đối thủ.

Thomas Tuchel đã thử. Ông xoay xở, tìm phương án thay thế, thậm chí đi ngược với thói quen khi kéo Phil Foden lên đá “số 9 ảo”, đặt Cole Palmer vào trung lộ và để Morgan Rogers dạt biên. Trên giấy, đó là một cấu trúc giàu tính sáng tạo. Trên sân, nó lại giống một bài toán chưa có lời giải.

Không có Harry Kane (giữa), Tam sư chỉ như 'Ba con mèo'

19 cú sút, nhưng không có cảm giác nguy hiểm thực sự. Những pha dứt điểm rời rạc, thiếu điểm rơi, thiếu cả sự quyết đoán. Foden rời sân sau 60 phút với 22 lần chạm bóng và không một cú sút, con số đủ để nói lên mọi thứ. Một tiền đạo có thể chơi tệ, nhưng một “số 9” không dứt điểm thì không còn là tiền đạo nữa.

Điều đáng nói là bàn thua không đến từ một pha bóng quá phức tạp. Chỉ là một khoảnh khắc mất tập trung, và Kaoru Mitoma trừng phạt ngay lập tức. Những đội bóng lớn thường sống nhờ chi tiết, và tuyển Anh đã thua ở chính điều đó.

Những điều chỉnh sau đó của Tuchel không tạo ra khác biệt đáng kể. Dominic Solanke vào sân nhưng gần như mất hút, Marcus Rashford mang lại chút tốc độ ở cuối trận nhưng không đủ để thay đổi cục diện. Những cơ hội rõ ràng nhất lại đến từ các tình huống cố định, nơi Harry Maguire và Dan Burn tham gia như những tiền đạo bất đắc dĩ.

Câu chuyện quay lại cái tên quen thuộc. Kane không chỉ là người ghi bàn. Anh là điểm tựa để các vệ tinh xoay quanh, là người kết nối tuyến giữa với hàng công, là thủ lĩnh trong những thời điểm đội bóng cần một cú hích tinh thần. Khi Kane không có mặt, tuyển Anh không chỉ mất đi một chân sút, mà mất luôn cả cấu trúc vận hành quen thuộc.

Những con số càng khiến vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Từ World Cup 2018, tuyển Anh thắng 65% số trận khi Kane đá chính, nhưng tỉ lệ đó giảm xuống còn 57% khi anh vắng mặt. Mùa này, tiền đạo của Bayern Munich đã ghi 53 bàn sau 45 trận ở cấp CLB và ĐTQG, một hiệu suất gần như không thể thay thế bằng bất kỳ phương án dự phòng nào.

Tuchel hiểu điều đó. Ông thừa nhận sự khác biệt, nhưng cũng không thể mãi phụ thuộc. World Cup 2026 là một hành trình dài, nơi việc xoay tua là điều bắt buộc. Kane từng sa sút ở EURO 2024, và không có gì đảm bảo anh sẽ luôn đạt trạng thái tốt nhất.

Vấn đề là, những phương án thay thế hiện tại chưa đủ sức thuyết phục. Dominic Calvert-Lewin hay Solanke đều chưa để lại dấu ấn rõ rệt. Ollie Watkins được nhắc đến như một lựa chọn khả dĩ, thậm chí Danny Welbeck cũng được đưa vào danh sách cân nhắc. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những giả thiết chưa được kiểm chứng.

Khi Jude Bellingham, Declan Rice hay Bukayo Saka trở lại, tuyển Anh chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng bóng đá không vận hành chỉ bằng những cái tên. Nếu bài toán mang tên Harry Kane không được giải, Tam sư dù có nhiều ngôi sao đến đâu vẫn có thể trở nên… hiền lành như những chú mèo, dễ thương đấy và tất nhiên là vô hại.

Lê Vinh

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ