🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Không 'bán' giấc mơ du học bằng những lời hứa

58 phút trước
Từng chứng kiến mẹ vay hơn 1 tỷ đồng để nuôi giấc mơ du học, rồi trải qua những thất bại, khó khăn nơi đất khách, Phan Thị Mỹ Dung hiểu rằng du học không phải con đường tắt để đổi đời. Vì thế, khi khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học, cô lựa chọn không "bán" giấc mơ bằng những lời hứa hấp dẫn.

Phan Thị Mỹ Dung (thứ 2 từ trái qua) và ê-kip sản xuất chương trình Talk “Du học Phần Lan - Giữa ước mơ và sự thật”

Trong những năm gần đây, khi nhu cầu cho con du học ngày càng tăng, không ít lời mời gọi như "du học 0 đồng", "định cư cả gia đình", "đổi đời sau một tấm vé du học"… xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Đằng sau những lời hứa hấp dẫn ấy là không ít câu chuyện về những gia đình lâm vào cảnh nợ nần, những giấc mơ dang dở và sự đánh đổi quá lớn.

Giữa bức tranh nhiều gam màu ấy, hành trình của Phan Thị Mỹ Dung, cô gái từng lớn lên từ gánh sữa đậu nành của mẹ, lại mang một thông điệp khác: Du học không phải con đường tắt để đổi đời mà là hành trình của sự chuẩn bị, nỗ lực và trách nhiệm.

Giấc mơ được đánh đổi bằng cả gia tài của mẹ

Ít ai biết rằng phía sau thành công của Mỹ Dung là căn nhà trong hẻm nhỏ chỉ với 1 mét bề ngang và người mẹ ngày ngày bán sữa đậu nành trên vỉa hè khu công nghiệp Tân Bình (TPHCM).

Năm 2016, với mong muốn con gái có cơ hội học tập ở nước ngoài, mẹ của Dung chấp nhận vay hơn 1 tỷ đồng, số tiền rất lớn đối với gia đình cô lúc bấy giờ. Dung từng giành học bổng của Đại học Roma Tor Vergata (Italia) nhưng cuối cùng không thể thực hiện ước mơ vì hồ sơ tài chính không đáp ứng yêu cầu xin thị thực.

Thay vì từ bỏ, Dung tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới. Nỗ lực ấy được đền đáp khi cô nhận học bổng toàn phần tại Saimaa University of Applied Sciences (nay là LAB University of Applied Sciences) của Phần Lan.

Phan Thị Mỹ Dung đồng hành cùng cuộc thi “Hùng biện Tiếng Việt 2026”

Mang theo khoảng 20 triệu đồng từ Việt Nam, Dung bắt đầu cuộc sống du học với nhiều khó khăn. Ngay sau năm học đầu tiên, cô tìm được việc làm mùa hè với thu nhập khoảng 1.500 euro mỗi tháng. Khoản tiền ấy được dùng để trang trải học tập, sinh hoạt và gửi một phần về giúp mẹ trả nợ.

Những trải nghiệm vừa học vừa làm cùng quá trình thích nghi với môi trường mới đã giúp Dung tích lũy không chỉ kiến thức mà còn là tư duy độc lập, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, những nền tảng cho con đường khởi nghiệp sau này.

"Tôi không muốn ai phải trả giá vì những ảo tưởng về du học"

Sau khi tốt nghiệp, Mỹ Dung lựa chọn ở lại Phần Lan làm việc và thành lập Finnolla, đơn vị tư vấn du học tập trung vào thị trường Phần Lan với tên gọi Công ty TNHH Du học Tận Tâm - Finnolla. Điều khiến cô luôn trăn trở không phải làm thể nào để có nhiều học sinh du học mà là làm sao để mỗi gia đình hiểu rõ mình đang chuẩn bị cho điều gì. "Tôi từng trải qua cảm giác cả gia đình dốc toàn bộ tài sản cho một giấc mơ nhưng vẫn thất bại. Vì thế, tôi không muốn bất kỳ ai phải đánh đổi bằng những ảo tưởng như mình từng trải qua", Dung chia sẻ.

Phan Thị Mỹ Dung nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học LAB University of Applied Sciences - Phần Lan

Theo cô, điều quan trọng nhất trong tư vấn du học không phải hứa hẹn một tương lai màu hồng mà là giúp phụ huynh và học sinh nhìn rõ năng lực của bản thân, khả năng tài chính và những cơ hội thực tế. Đến nay, Finnolla đã đồng hành cùng 168 học sinh, sinh viên Việt Nam hoàn tất thủ tục sang Phần Lan học tập. Đơn vị này cũng hỗ trợ du học sinh trong quá trình học tập, hòa nhập và kết nối việc làm tại nước sở tại.

Mỹ Dung cho biết, từ năm học 2026-2027, theo những thay đổi trong cơ chế thu học phí của nhiều cơ sở giáo dục tại Phần Lan, người học sẽ nhận hóa đơn học phí trực tiếp từ nhà trường thay vì thông qua các đơn vị trung gian như trước đây. Điều này góp phần tăng tính minh bạch trong quá trình du học. "Tôi không bán giấc mơ du học. Tôi chỉ mong có thể giúp các bạn trẻ chạm đến những giá trị giáo dục phù hợp với năng lực và điều kiện của mình", cô nói.

Khởi nghiệp từ sự đồng hành

Trong thời gian học tập tại Phần Lan, Mỹ Dung gặp được người bạn đời của mình, một du học sinh Việt Nam sang Phần Lan sau cô một khóa. Sự đồng cảm từ những năm tháng xa quê cùng những trải nghiệm lập nghiệp nơi đất khách đã giúp họ quyết định xây dựng gia đình và cùng phát triển Finnolla với chung một mục tiêu: Mang đến thông tin minh bạch và những lựa chọn phù hợp cho học sinh Việt Nam có mong muốn học tập tại Phần Lan.

Không dừng lại ở hoạt động tư vấn giáo dục, nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, Finnolla đã ký kết hợp tác với Doanh nghiệp Xã hội "Cùng con đi khắp thế gian" để đồng hành cùng dự án "SẮC - 54 Dân tộc Việt Nam". Dự án hướng đến việc tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục và phát triển kỹ năng cho thanh thiếu niên tại nhiều địa phương, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu từ chính những giá trị văn hóa Việt Nam.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện của Mỹ Dung trở nên đặc biệt không nằm ở việc cô đã đi du học hay khởi nghiệp thành công mà ở lựa chọn không biến giấc mơ thành một sản phẩm để bán. Thay vào đó, cô mong muốn giúp những người đi sau bước trên con đường thực tế hơn, vững vàng hơn - bằng chính những bài học được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt và tình yêu vô điều kiện của một người mẹ. 

Anh Nhi












Home Icon VỀ TRANG CHỦ