🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Khoảnh khắc nguy cấp giữa rừng của một sản phụ đã được giải cứu nhờ một xúc động này

2 giờ trước
Nhận tin báo một thai phụ chuyển dạ giữa khu vực rừng núi hiểm trở, lực lượng công an và y tế đã lập tức vượt hơn 15km đường đêm để tiếp cận, đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Trưa 18/7, Thiếu tá Nguyễn Khoa Anh Thy, Phó Trưởng Công an xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhờ sự vào cuộc khẩn trương và trách nhiệm, Công an xã Vân Hòa cùng đơn vị phối hợp đã hỗ trợ sản phụ chuyển dạ kịp thời đến Bệnh viện, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

Lực lượng chức năng vượt hơn 15km đường rừng núi đưa sản phụ đến bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/7, Công an xã Vân Hòa nhận được tin báo của người dân về trường hợp chị La Lan Thị Sế (SN 1995, dân tộc Chăm, trú buôn Ma Giai, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) lên cơn đau vật vã. Người ra nhiều máu và có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh khi đang chặt mía thuê cùng chồng tại khu vực núi Đá Bàn, thôn Xuân Sơn, xã Vân Hòa.

Tiếp nhận tin báo, tổ công tác gồm Trung tá Hà Minh Cường, Phó Trưởng Công an xã cùng hai cán bộ là Trung tá Trần Thanh Liêm và Thiếu tá Nguyễn Văn Tình lập tức phối hợp cán bộ Trạm Y tế, Phòng Kinh tế xã mang theo dụng cụ, thiết bị y tế đến khu lán trại - nơi vợ chồng chị Sế đang tạm trú,

Sản phụ hạ sinh bé trai an toàn.

Lực lượng chức năng đã băng rừng trong đêm tối, vượt hơn 15km đường núi hiểm trở, trong đó nhiều đoạn phải lội bộ, nhanh chóng đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản nhi Phú Yên để được các y, bác sĩ thăm khám, chăm sóc.

Sản phụ đã sinh một cháu trai nặng 3kg an toàn.

Lam Giang (t/h)

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ