Khoảnh khắc 'dở khóc dở cười' ở trận Mỹ thắng Australia
Giới mộ điệu vừa chứng kiến một tình huống hiếm thấy ở cuối trận Mỹ - Australia lượt hai bảng D World Cup 2026 tại Seattle (Mỹ).
Hiếm thấy ở chỗ, người phải nằm sân không phải cầu thủ, mà là trọng tài chính Felix Zwayer.
Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, trọng tài người Đức bất ngờ khựng lại rồi ngã xuống vì bị chuột rút. Trận đấu phải tạm dừng trong lúc Mỹ đang dẫn Australia 2-0.

Trọng tài Felix Zwayer bị chuột rút và nhận được sự hỗ trợ từ cầu thủ.
Khoảnh khắc trở nên 'dở khóc dở cười' khi các cầu thủ 2 đội lập tức đổi vai, từ đối thủ trên sân thành người hỗ trợ trọng tài.
Tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ và tiền vệ Aiden O'Neill bên phía Australia cùng đến duỗi chân, giúp trọng tài Zwayer giảm cơn đau.
Trọng tài thứ tư Katia Garcia sau đó chạy vào sân mang theo một chai nước dưa chuột muối, loại thức uống thường được vận động viên sử dụng để hạn chế tình trạng chuột rút.

Trọng tài thứ tư Katia Garcia sau đó chạy vào sân mang theo một chai nước dưa chuột muối cho trọng tài chính người Đức.
Hình ảnh vị trọng tài 45 tuổi nằm giữa sân, được những cầu thủ vừa tranh chấp quyết liệt vài phút trước hỗ trợ, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cả sân Seattle phải chờ người cầm còi hồi phục trước khi trận đấu có thể tiếp tục trở lại.
Sau khi được hỗ trợ, trọng tài Zwayer bình phục, ông đứng dậy điều hành phần còn lại của trận đấu. Sự cố càng đáng chú ý bởi đây là trận World Cup đầu tiên trọng tài Zwayer cầm còi bắt chính.
Đồng chủ nhà Mỹ cuối cùng bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó chắc suất đi tiếp ở bảng D.


Như Yên
58 phút trước
1 giờ trước
5 giờ trước
56 phút trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
19 giờ trước