Khi tình yêu Tổ quốc được người trẻ thể hiện bằng những điều gần gũi
Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội khoác lên mình một diện mạo đặc biệt. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên nhiều tuyến phố, các địa điểm công cộng được trang hoàng hướng tới ngày lễ Quốc khánh 2/9.
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từng dòng người tìm về, trong đó có rất nhiều bạn trẻ.
Họ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân. Và phía sau những khung hình ấy còn là những suy nghĩ giản dị, gần gũi về đất nước, về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ mình.
Nguyễn Yến Trang, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, trú tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), cùng ba người bạn đến Quảng trường Ba Đình để chụp hình lưu niệm. Yến Trang cho biết, nhóm cô đã lên kế hoạch từ trước để có một bộ ảnh kỷ niệm trước ngày Quốc khánh.

Nguyễn Yến Trang đến Quảng trường Ba Đình để chụp hình lưu niệm trước dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phúc Đức.
"Chúng tôi đều còn trẻ nên thích chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa. Đứng ở đây, nhìn lá cờ Tổ quốc và Quảng trường Ba Đình, tôi tự nhiên thấy ngày 2/9 không còn là một ngày nghỉ đơn thuần nữa", Yến Trang nói.
Cô gái trẻ cho rằng, nhiều người thuộc thế hệ mình sinh ra khi đất nước đã hòa bình nên đôi khi chưa cảm nhận hết giá trị của những gì đang có. "Chúng tôi không trải qua chiến tranh nên những mất mát của thế hệ trước chỉ có thể hình dung qua sách báo, phim ảnh và câu chuyện của ông bà. Nhưng chính vì được sống trong hòa bình, chúng tôi càng phải biết trân trọng nó", Yến Trang chia sẻ.
Trong suy nghĩ của nhiều người trẻ, yêu nước ngày nay không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao.
Thu Hà, 24 tuổi, người hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội cho rằng, thế hệ trẻ đang có những "mặt trận" riêng trong thời bình.
"Ngày trước, cha ông bảo vệ đất nước bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh. Còn chúng tôi có thể đóng góp bằng kiến thức, công việc và sức sáng tạo của mình. Tôi nghĩ làm tốt nghề nghiệp, sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và không làm những điều ảnh hưởng đến cộng đồng cũng là yêu nước", Thu Hà nói.

Thu Hà cho rằng, thế hệ trẻ đang có những "mặt trận" riêng trong thời bình. Ảnh: Phúc Đức.
Theo Thu Hà, mạng xã hội cũng là một nơi thể hiện trách nhiệm của người trẻ. "Mỗi ngày chúng ta đều có thể chia sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm. Nhưng trước khi đăng, chia sẻ một điều gì đó, nếu biết kiểm chứng thông tin, không tiếp tay cho tin giả, không xúc phạm người khác thì đó cũng là trách nhiệm với xã hội", cô chia sẻ.
Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách nhiều bạn trẻ nhìn nhận về tình yêu đất nước. Khi đời sống thay đổi, phương thức thể hiện lòng yêu nước cũng trở nên đa dạng.
Nguyễn Minh Châu, 22 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cùng nhóm bạn đến Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh. Minh Châu cho biết, đây không phải lần đầu cô đến đây nhưng mỗi lần trở lại đều có một cảm xúc khác.
"Lần đầu tôi đến đây khi còn nhỏ, chủ yếu đi theo bố mẹ. Bây giờ lớn hơn, tôi hiểu nhiều hơn về lịch sử nên cảm giác cũng khác. Có những điều trước đây mình thấy rất bình thường, nhưng khi hiểu được ý nghĩa phía sau thì lại thấy trân trọng", Minh Châu nói.
Theo Minh Châu, điều cô mong muốn nhất là thế hệ trẻ không chỉ "tự hào về quá khứ" mà còn phải có trách nhiệm với tương lai. "Đất nước đã có một quá khứ đáng tự hào, nhưng chúng tôi không thể chỉ nhìn về quá khứ. Thế hệ trẻ phải học tập, làm việc, sáng tạo để đất nước phát triển hơn. Nếu được hưởng hòa bình mà không cố gắng thì đó mới là điều đáng suy nghĩ", Minh Châu nói.

Trước lễ Quốc khánh 2/9, người trẻ Hà Nội đến Quảng trường Ba Đình, thể hiện tình yêu Đất nước theo cách gần gũi. Ảnh: Phúc Đức.
Trước lễ Quốc khánh 2/9, chị Phạm Thu Hà, 31 tuổi, trú tại phường Hà Đông, đưa con nhỏ đến Quảng trường Ba Đình để tận hưởng không khí ngày lễ, chụp ảnh. "Tôi muốn con mình nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, biết nơi này có ý nghĩa như thế nào. Trẻ con có thể chưa hiểu hết lịch sử nhưng những hình ảnh đầu tiên ấy sẽ ở lại trong ký ức của các con", chị Hà nói.
Người mẹ trẻ cho rằng, với thế hệ được sinh ra trong hòa bình, điều khó nhất đôi khi là nhận ra hòa bình quý giá đến mức nào.
"Chúng ta quen với việc sáng mở mắt ra có thể đi học, đi làm, đưa con đến trường, cuối tuần đi chơi. Đó là những điều rất bình thường. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, để có cuộc sống bình thường ấy, bao nhiêu thế hệ đã phải đánh đổi. Vì vậy, tôi nghĩ yêu nước trước hết là biết trân trọng cuộc sống hòa bình và dạy con mình biết trân trọng điều đó", chị Hà chia sẻ.
Theo chị Hà, tình yêu Tổ quốc cũng bắt đầu từ những việc nhỏ: không xả rác nơi công cộng, chấp hành luật giao thông, cư xử văn minh, làm tốt công việc và biết quan tâm đến cộng đồng.
"Không phải cứ làm một điều gì thật lớn mới gọi là cống hiến. Một giáo viên cố gắng dạy học sinh tốt hơn, một bác sĩ tận tâm với người bệnh, một công nhân làm ra sản phẩm tốt, một người trẻ khởi nghiệp và tạo việc làm... tất cả đều có thể đóng góp cho đất nước", chị Hà nói.
Phúc Đức
1 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
19 phút trước
19 phút trước
22 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
15 phút trước
17 phút trước
21 phút trước
24 phút trước
25 phút trước