Khi chồng trẻ khao khát có con, người phụ nữ 50 tuổi quyết tâm làm IVF bất chấp mọi lời dị nghị bên ngoài
Câu chuyện của bà Pilli Cortese, hiện 55 tuổi, sống tại Italy, thu hút sự chú ý khi bà quyết định sinh con ở tuổi 50 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Người phụ nữ này cho biết mình đã đối diện với không ít lời bàn tán, thậm chí bị cho là ích kỷ vì lựa chọn làm mẹ ở độ tuổi này.
Một trong những khoảnh khắc khiến bà suy nghĩ nhiều là khi một nhân viên nhà hàng tại Sardinia nhầm bà là bà ngoại của bé Amelie, con gái 5 tuổi của bà. Dù không còn xa lạ với những tình huống như vậy, bà vẫn trăn trở trước những đánh giá của người ngoài.
“Tôi cho rằng việc từ chối sinh con chỉ để tận hưởng sự nhàn rỗi cá nhân mới là ích kỷ”, bà Pilli chia sẻ.

Pilli Cortese cùng chồng Ross Lowe và con gái Amelie 5. Ảnh: Lezli Rose
Chuyện tình giữa bà Pilli và chồng, Ross Lowe, 34 tuổi, bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ trên đường phố London vào năm 2014. Khi đó, bà là nữ đạo diễn 44 tuổi, đã ly thân và đang sống cùng con trai út, còn Ross là một nghệ sĩ đường phố 23 tuổi.
Hai người nhanh chóng gắn kết nhờ sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc. Sau ba tháng quen nhau, họ mới nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa mình là 21 năm.
Sau ba năm bên nhau, khi Ross bày tỏ mong muốn có con, bà Pilli quyết định gạt bỏ lo lắng để làm mẹ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, ở tuổi 49, sau hai lần sảy thai, bà nhận ra trứng của mình không còn đảm bảo chất lượng. Cặp đôi sau đó đến đảo Síp để thực hiện thụ tinh ống nghiệm bằng trứng hiến tặng.
Quá trình mang thai của bà Pilli không hề dễ dàng. Khi biết mình mang thai đôi, bà phải đối diện với nguy cơ lớn về sức khỏe. Ở độ tuổi của bà, việc giữ cả hai thai có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Cuối cùng, bà buộc phải thực hiện thủ thuật loại bỏ một phôi để tăng cơ hội sống cho đứa trẻ còn lại.
“Tôi đã khóc thương cho đứa con không bao giờ được gặp mặt. Tôi muốn hét lên để bác sĩ dừng lại, nhưng nếu làm thế, tôi sẽ tước đi cơ hội sống của cả hai”, bà nói.
Tháng 11/2020, bé Amelie chào đời khỏe mạnh, ngay sau sinh nhật lần thứ 50 của mẹ. Dù thể lực không còn như trước, bà Pilli cho biết mình luôn cảm thấy may mắn vì có chồng đồng hành, san sẻ công việc chăm con và việc nhà. Ross là người trực tiếp hỗ trợ từ những việc nhỏ như thay tã, làm việc nhà cho đến dắt tay con tập đi.
Khi được hỏi về tương lai khi bước vào tuổi 70, bà Pilli cho biết mình không quá lo lắng. Bà dẫn chứng mẹ mình từng sinh con ở tuổi 42 và hiện vẫn minh mẫn ở tuổi 97. “Tôi đang chăm sóc bản thân rất tốt để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên gia đình”, bà nói.
Hiện tại, phôi thai còn lại của cặp đôi đã được hiến tặng cho một gia đình hiếm muộn khác. Con gái Amelie của họ hiện có thêm một em gái ruột đang sinh sống tại Canada.
Phương Anh (Theo Daily Mail)
19 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
35 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước