Khau Cốc Chà - điểm đến thu hút khách du lịch
Kỳ tích giữa đại ngàn
Từ trung tâm xã Bảo Lạc ngược về xã Xuân Trường, những dãy núi đá nối tiếp nhau hiện ra trong màn mây bảng lảng. Sau nhiều khúc cua men theo sườn núi, Khau Cốc Chà bất ngờ xuất hiện như một nét vẽ mềm mại giữa đại ngàn Đông Bắc.
Con đèo dài khoảng 2,5 km với 14 khúc cua tay áo, tạo thành 15 tầng đèo nối tiếp nhau bám chặt vào sườn núi. Nếu chỉ đi ngang qua, nhiều người sẽ cảm nhận đây là một cung đường đẹp. Nhưng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy , cần ngắm Khau Cốc Chà từ trên cao.

Một buổi sáng đầu hè, chúng tôi theo con đường đi bộ được đầu tư từ năm 2024 để lên điểm ngắm cảnh. Con đường dài khoảng 2 km, men theo sườn núi dưới những tán cây rừng xanh ngát. Sau khoảng 30 phút đi bộ, điểm ngắm toàn cảnh hiện ra trước mắt.
Từ đây nhìn xuống, toàn bộ 15 tầng đèo uốn lượn liên tiếp giữa màu xanh bất tận của núi rừng. Những khúc cua mềm mại nối nhau như thân một con trăn khổng lồ đang bò giữa đại ngàn. Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai cũng phải dừng chân thật lâu.
Tôi từng nhiều lần ngắm Khau Cốc Chà qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác hoàn toàn khác. Sự hùng vĩ của núi rừng, độ dốc của vách đá và những tầng đèo nối tiếp nhau tạo nên một khung cảnh khó có thể diễn tả bằng hình ảnh. Đó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó còn là câu chuyện về ý chí của con người.
Ít ai biết rằng trước đây, nơi này chỉ là lối mòn nhỏ hẹp men theo sườn núi, đủ cho người đi bộ và ngựa thồ qua lại. Người dân địa phương quen gọi bằng cái tên Mẻ Pia. G iai đoạn 2009 - 2011, tuyến đường được đầu tư mở rộng, xẻ núi, trải nhựa, từng bước hình thành con đèo như hôm nay.
Ông Nông Văn Lâm, người dân xã Xuân Trường cho biết : Ngày trước xuống trung tâm xã Bảo Lạc (trước đây là huyện Bảo Lạc) phải đi bộ từ sáng sớm. Đường nhỏ, nhiều đoạn rất nguy hiểm. Từ khi có đường mới, việc đi lại thuận lợi hơn nhiều. Bây giờ khách du lịch đến đông, bà con có thêm cơ hội phát triển dịch vụ.
Nhìn những khúc cua ôm sát sườn núi, tôi càng cảm nhận rõ hơn nghị lực của con người trong hành trình chinh phục thiên nhiên. Từ con đường dân sinh nhỏ bé, Khau Cốc Chà trở thành một trong những cung đèo ấn tượng nhất vùng Đông Bắc.
Điểm hẹn của những người yêu khám phá
Những năm gần đây, hình ảnh Khau Cốc Chà xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn du lịch. Không chỉ khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tìm đến nơi đây.

Sự hùng vĩ của núi rừng, độ dốc của vách đá và những tầng đèo nối tiếp nhau tạo nên vẻ đẹp của Khau Cốc Chà.
Anh Michael Thompson, du khách đến từ Australia đang thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe mô tô, chia sẻ: Tôi đã đi qua nhiều cung đường nổi tiếng ở châu Âu và Đông Nam Á nhưng Khau Cốc Chà thật sự gây bất ngờ. Điều đặc biệt là nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé trước thiên nhiên.
Cách đó không xa , chị Hoàng Thu Hà, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ ghi lại những bức ảnh lưu niệm, cho biết: Tôi từng xem nhiều ảnh về Khau Cốc Chà nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn rất ấn tượng. Cung đèo đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Cảm giác đi bộ xuyên rừng rồi bất ngờ nhìn thấy toàn bộ con đèo hiện ra phía dưới thực sự rất đáng nhớ.
Mùa xuân, đào rừng nở hồng trên các sườn núi. Cuối tháng Ba, sắc trắng hoa lê phủ kín các bản làng. Mùa hè, những mảng xanh bất tận của rừng núi khiến con đèo nổi bật như một dải lụa mềm giữa đại ngàn. Mỗi mùa, Khau Cốc Chà lại mang một vẻ đẹp riêng khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.
Mắt xích trên hành trình2Công viên địa chất toàn cầu
Khau Cốc Chà không chỉ là một điểm check-in nổi tiếng. Giá trị của nơi đây không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở vị trí kết nối. Con đèo kết nối Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang).
Nếu xuất phát từ đèo Mã Pì Lèng theo quốc lộ 4C và quốc lộ 34, chỉ khoảng 80 km là du khách có thể đến Khau Cốc Chà. Trên một hành trình ngắn, du khách được trải nghiệm liên tiếp 2 cung đèo được xem là hùng vĩ bậc nhất miền Bắc. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được.

Từ đỉnh Khau Cốc Chà có thể quan sát toàn cảnh trung tâm xã Xuân Trường.
Từ Tuyên Quang sang Cao Bằng, du khách có thể tham quan dinh thự Vua Mèo, cột cờ Lũng Cú, hẻm vực Tu Sản trên sông Nho Quế; sau đó tiếp tục hành trình đến Pác Bó, thác Bản Giốc, hồ Thang Hen và những làng du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao.
Theo các chuyên gia du lịch, sự kết nối giữa 2 Công viên địa chất toàn cầu mở ra cơ hội hình thành các tuyến du lịch trải nghiệm liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và gia tăng giá trị cho ngành du lịch địa phương. Khau Cốc Chà là một trong những điểm nhấn quan trọng .
Trong hành trình phát triển du lịch, nhiều điểm đến nổi tiếng dần bị thương mại hóa, đánh mất nét riêng vốn có. Khau Cốc Chà hiện vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng biên viễn. Những cánh rừng xanh, những bản làng bình yên dưới chân núi và sự chân chất của người dân địa phương là những điều khiến du khách lưu luyến.
Đứng trên điểm ngắm cảnh khi chiều xuống, nhìn những tầng đèo dần chìm trong làn sương mỏng, tôi hiểu vì sao nơi đây ngày càng được nhiều người tìm đến. Khau Cốc Chà không chỉ đẹp bởi những khúc cua ngoạn mục. Nó đẹp bởi phía sau mỗi khúc cua ấy là câu chuyện về sức lao động của con người, về hành trình mở đường giữa đá núi, về khát vọng kết nối những bản làng vùng cao với thế giới bên ngoài.
Giữa không gian của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khau Cốc Chà hôm nay không đơn thuần là một con đèo. Đó là nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên một kỳ quan. Là điểm dừng chân đặc biệt trên hành trình khám phá miền đá cổ và là một minh chứng sinh động cho sức sống, ý chí và khát vọng vươn lên của vùng đất biên cương Cao Bằng.
Đức Thành
6 ngày trước
2 giờ trước
35 phút trước
36 phút trước
40 phút trước
50 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước