🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

'Khắc tinh' của tội phạm truy nã quốc tế - Những cuộc lùng bắt không ngơi nghỉ

15 giờ trước
Trong vòng 5 năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một chỉ huy Công an trẻ tuổi, 15 đối tượng bị Interpol truy nã đã lần lượt sa lưới. Với người chiến sỹ Công an Hà Nội ấy, Việt Nam là mảnh đất của tình yêu và hòa bình, tuyệt nhiên không phải nơi để tội phạm lẩn trốn. Niềm tin ấy đã trở thành mục tiêu, là kim chỉ nam trong hành trình đấu tranh không khoan nhượng của người lính - 'khắc tinh' của tội phạm truy nã quốc tế.

Từ một tiếng rao...

Đó là vào khoảng trung tuần tháng 4-2022, qua công tác quản lý người nước ngoài cư trú và nắm tình hình địa bàn, Công an quận Cầu Giấy (cũ) - Hà Nội phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đến thuê căn hộ chung cư cao cấp trên đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa (Hà Nội). Một trong số đó có dáng vẻ đĩnh đạc, ăn mặc sang trọng, lịch sự giống như một doanh nhân hoặc kỹ sư hay một nhà nghiên cứu sang làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, hành tung của người này rất đáng ngờ.

"Quá trình trinh sát, chúng tôi phát hiện người này chỉ đi ra ngoài vào buổi tối rồi trở về lúc rạng sáng. Khi đi qua khu vực lễ tân, người đàn ông này cũng di chuyển rất nhanh, hầu như không có sự giao tiếp với ai. Quy luật sinh hoạt của đối tượng có rất nhiều điểm đáng ngờ nên chúng tôi ngay lập tức trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng của Bộ Công an.

Mặt khác, các trinh sát vẫn tiếp tục bám theo, nắm tình hình di biến động của đối tượng để thu thập thêm các thông tin. Và ngay sau đó, chúng tôi nhận được thông tin cho biết, kẻ có ngoại hình sang trọng, lịch thiệp ấy là Kang Myung-soo (SN 1974), bị Cảnh sát Hàn Quốc ra lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.." - Người chỉ huy trẻ mang quân hàm Đại úy kể lại.

Đối tượng Kang Myung-soo bị truy nã quốc tế về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cũng theo lời kể của anh, Kang là một kẻ rất mưu mô, xảo quyệt. Hắn đã lừa đảo số tiền 170 triệu Won tương đương khoảng hơn 3 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Khi biết bản thân bị Cảnh sát Hàn Quốc điều tra, Kang ngay lập tức xuất cảnh qua một số nước khác trước khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng để tránh sự truy vết.

Một thời gian sau, hắn nắm được việc Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối với mình nên đã tìm mọi cách để ẩn thân. "Thời điểm đó, chúng tôi triển khai các tổ trinh sát thu thập thông tin, phát hiện Kang thuê nhiều địa điểm tạm trú khác nhau và đều là những chung cư cao cấp hoặc khách sạn có độ bảo mật cao về nhân thân, lai lịch khách hàng.

Mỗi tuần Kang chỉ xuất hiện một vài lần rồi nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Do vậy, quá trình theo dấu đối tượng gặp rất nhiều khó khăn" - Anh nhớ lại như đang lật từng trang hồ sơ cũ rồi nói tiếp - "Theo dấu đã khó, việc truy bắt còn khó hơn, nếu không cẩn trọng có thể dẫn tới "rút dây động rừng" thì nhiệm vụ có khi không thành…".

Từ những phán đoán về tính cách, sự ranh ma qua những manh mối ít ỏi và hành tung bí mật của Kang, người chỉ huy trẻ đã nhanh chóng lần ra được một manh mối có thể sử dụng để bắt Kang.

Kang Myung-soo được bàn giao cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Kể đến "cuộc đấu trí" với tên tội phạm xảo quyệt, gương mặt Đại úy Công an bỗng trở nên cương nghị như thể đang một lần nữa đối mặt với hắn. "Kang rất thận trọng và cảnh giác với bất kỳ ai. Đơn giản như việc gã có thể nhận lời đi uống cà phê nhưng lại liên tục thay đổi địa điểm để tìm cách quan sát xem có ai bám theo hay không".

Cuộc truy bắt một tên tội phạm truy nã quốc tế bỗng như một trò chơi rượt đuổi. Vị chỉ huy trẻ lúc đó đang là Đội phó Đội An ninh - Công an quận Cầu Giấy. Chuyến "đi săn" hôm đó, bỗng nhiên Kang mất dấu. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, nguồn tin trinh sát báo về: "Vừa liên lạc được với Kang"; tuy nhiên, gã từ chối gặp người quen. Phân tích kỹ mọi dữ liệu cuộc gọi, vị chỉ huy trẻ "bật" lên chi tiết đắt giá; lúc nói chuyện, vẳng qua điện thoại của Kang có tiếng rao "bánh mỳ nóng, ngô nướng đây".

"Quá trình di chuyển theo những lần đổi điểm hẹn của Kang, khi đi qua đường Tú Mỡ, tôi đã nghe thấy tiếng rao này. Và vì thế, tôi xác định gần như tuyệt đối quán cà phê mà Kang xuất hiện", vị chỉ huy trẻ nhớ lại.

Tổ công tác đặc biệt của Công an quận Cầu Giấy lập tức triển khai đến quán cà phê trên. Và sau cú nhấn gọi điện thoại di động, giữa gần chục vị khách trong không gian rộng với nhiều cửa thoát, Kang Myung-soo đã bị nhận diện, sa lưới.

"Khắc tinh" của tội phạm truy nã quốc tế

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng vũ trang nên từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, người chỉ huy trẻ nay giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã sớm có hun đúc tình yêu với màu áo Công an. Anh thi đỗ Học viện An ninh nhân dân. Tháng 8-2020, sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được phân công về công tác tại Đội An ninh - Công an quận Cầu Giấy.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa được xem là "khắc tinh" của tội phạm truy nã quốc tế

Năm 2020, sau 8 năm công tác, cống hiến, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Đội phó Đội An ninh - là một trong những chỉ huy trẻ tuổi nhất của đơn vị lúc bấy giờ. Từ năm 2020 đến 2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh, 15 đối tượng bị Interpol truy nã đã lần lượt sa lưới. Anh được xem là "khắc tinh" của tội phạm truy nã quốc tế - không ai khác chính là Đại úy Đỗ Hoàng Thắng.

Anh nói: "Các đối tượng bị Interpol truy nã đa số là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích từ những cuộc đòi nợ với số tiền cho vay lãi nặng. Bản thân tôi rất căm phẫn với nhóm đối tượng này, vì hành vi của chúng gây ra nhiều hệ lụy cho rất nhiều gia đình. Nếu để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẽ còn nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân.

Mặt khác, việc các đối tượng chọn Việt Nam là nơi ẩn náu cho thấy chúng rất xem nhẹ pháp luật của chúng ta cũng như công tác quản lý đối với người nước ngoài. Vì vậy, quan điểm của tôi là phải rà soát cẩn trọng, không để sót lọt bất cứ một đối tượng nào…" - Đại úy Đỗ Hoàng Thắng chia sẻ.

Năm 2025, anh 3 lần nhận quyết định điều chuyển công tác, từ Đội phó Đội An ninh - Công an quận Cầu Giấy sang Phó trưởng Công an phường Trung Hòa (cũ) sau khi giải thể Công an cấp quận. Ngày 1-7-2025, anh tiếp tục được điều chuyển giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Thượng Cát (Hà Nội) và đến tháng 12-2025, anh về nhận nhiệm vụ công tác tại Công an phường Yên Hòa. Dù vậy, ở đơn vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, từ ngày 1-3 đến 30-6-2025 công tác tại Công an phường Trung Hòa, anh đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ và trực tiếp tham gia bắt giữ 2 đối tượng bị Interpol truy nã. Trong đó, vụ bắt giữ đối tượng Seo Jung-tea, SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc sau 13 ngày truy vết được đánh giá là gặp nhiều khó khăn.

"Hình ảnh đối tượng được cung cấp khác rất nhiều so với thực tế. Thông tin về Seo lại ít ỏi nên chúng tôi đã phải rà soát kỹ lưỡng, lần tìm từng manh mối dù nhỏ nhất để truy tìm đối tượng".

Từ những khu vực đông người nước ngoài lui tới như các địa điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, các tòa nhà liên quan đến cộng đồng người Hàn Quốc đều được trinh sát "xới tung" nhằm xác định nơi cư trú của Seo.

Đối tượng Seo Jung-tea

"Các đối tượng bị Interpol truy nã đều rất ranh ma, tìm đủ mọi cách để lẩn trốn nên rất khó truy vết và Seo không là ngoại lệ. Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi phát hiện một manh mối hữu ích, đó là Seo có một người vợ người Việt Nam và họ có một con chung 6-7 tuổi. Sau đó, thông tin trinh sát báo về cho biết, vợ Seo đang sống trong một căn biệt thự tại Khu đô thị Splendora, thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức (cũ), Hà Nội.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng kể, thời điểm đó, Seo và vợ đã ly thân nhưng với sự nhạy bén, anh phán đoán cả hai sẽ còn những ràng buộc về kinh tế liên quan đến con chung. Ba ngày "nằm vùng" tại khu đô thị, đóng giả làm "shipper" giao hàng, cuối cùng, trinh sát đã tìm được chính xác căn hộ của vợ Seo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã ập vào bên trong, bắt giữ Seo Jung-tea sau khi cặp vợ chồng này kết thúc bữa tiệc cùng vài người bạn.

"Cuộc chiến" không ngơi nghỉ

Không kể về những chiến công, chẳng khoe thành tích, Chỉ huy Công an phường Yên Hòa tâm sự, bắt tội phạm truy nã đã khó, truy nã quốc tế còn khó hơn. Có những vụ khiến bản thân anh đau đáu, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được lại ngồi dậy, lật mở từng trang tài liệu đã thu thập, xâu chuỗi lại các "mắt xích" xem mắc ở chỗ nào, từ đó tìm ra điểm đột phá của vụ án.

"Có nhiều vụ liên quan đến ổ nhóm tội phạm, chúng tôi phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ, bắt đối tượng nào trước, vào thời điểm nào, ở đâu. Và trước khi bắt, chúng tôi cũng phải tìm hiểu nhân thân, lai lịch, yếu tố tâm lý cũng như tính cách của đối tượng. Đây sẽ là "mắt xích" yếu nhất để tấn công và khi bắt được rồi phải tập trung khai thác thật nhanh, làm chủ được tình hình, đưa các đối tượng vào trạng thái bị động, bất ngờ, không kịp phản ứng, có như vậy mới phá án thành công" - Đại úy Đỗ Hoàng Thắng nói.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng cùng tổ công tác trong chuyến bàn giao đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Những cuộc truy bắt vẫn tiếp diễn, lặng lẽ như chính cách anh và đồng đội làm việc. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có những bước chân bền bỉ lần theo từng dấu vết mong manh nhất, những đêm trắng bên chồng hồ sơ dày cộp, và ánh mắt sắc lạnh khi đối diện với tội phạm. Ở đó, bản lĩnh, trí tuệ và cả sự kiên trì được thử thách đến tận cùng.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2025

Ghi nhận những hy sinh thầm lặng ấy, trong 2 năm 2024 và 2025, Đại úy Đỗ Hoàng Thắng vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đặc biệt, năm 2025, anh được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu. Nhiều năm liền nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách. Nhưng với bản lĩnh, sự nhạy bén và tinh thần không khoan nhượng, Đại úy Đỗ Hoàng Thắng và đồng đội sẽ vẫn tiếp tục tiến về phía trước với những cuộc truy bắt không bao giờ ngơi nghỉ vì hai chữ… bình yên cho nhân dân.

Thùy An

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ