Kết nối văn hóa qua những trải nghiệm

Những phòng học quen thuộc trở thành không gian của các hoạt động trải nghiệm đa dạng.
Trong ba ngày, những phòng học quen thuộc trở thành không gian trải nghiệm văn hóa sôi động. Các em học sinh được học tiếng Hàn, nhảy K-pop, làm photocard, đồ thủ công, chế biến kem, khám phá ẩm thực Hàn Quốc, giao lưu văn nghệ và thể thao. Khoảng cách giữa người dạy và người học dường như được xóa nhòa khi các sinh viên Hàn Quốc cùng ngồi làm đồ thủ công, chơi trò chơi và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với học sinh Việt Nam.
Theo ông Choi Sungsik, đại diện Đoàn công tác của Trường Đại học Dong Eui, điều Đoàn mong muốn mang đến không chỉ là những hoạt động trải nghiệm mà còn là cơ hội để sinh viên Hàn Quốc và học sinh Việt Nam hiểu hơn về văn hóa của nhau. Những trải nghiệm thực tế sẽ giúp các bạn trẻ biết sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và trưởng thành hơn trong môi trường hội nhập quốc tế.

Các em học sinh thích thú khi được học cách chế tạo tên lửa từ giấy và vỏ chai nhựa.
Đối với các sinh viên Hàn Quốc, chuyến đi cũng để lại nhiều cảm xúc hơn mong đợi. Sinh viên An Seonghyeon cho biết, trước khi sang Việt Nam, anh đã chủ động học những câu giao tiếp đơn giản như "xin chào", "cảm ơn", "xin lỗi", "yêu thương" với mong muốn đến gần hơn với các em học sinh. "Chúng tôi đến để giảng dạy, nhưng cuối cùng lại học được rất nhiều từ sự hồn nhiên, ấm áp của các em", anh chia sẻ.
Lần đầu đến Việt Nam, sinh viên Lee Subin không giấu được xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của thầy, cô giáo và học sinh Ngôi trường Hy vọng Samsung Thái Nguyên. Với cô, hoạt động ý nghĩa nhất là cùng các em trang trí những tấm ảnh Polaroid được chụp trong những ngày giao lưu. "Sau vài ngày đồng hành, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Tôi tin những bức ảnh này sẽ trở thành ký ức đẹp đối với tất cả mọi người", Lee Subin nói.
Điều đọng lại sau ba ngày không chỉ là những hoạt động mới lạ mà còn là sự gần gũi, tận tình của những người bạn đến từ Hàn Quốc. Em Lê Ngọc Quang hào hứng kể về buổi học chế tạo tên lửa từ giấy và vỏ chai nhựa: "Tên lửa bay rất xa, em sẽ làm thêm để chơi cùng các bạn".
Trong khi đó, em Phạm Thảo Nguyên thích nhất lớp học làm kem không cần tủ lạnh. Theo em, đây là ý tưởng sáng tạo, thiết thực trong những ngày hè và em sẽ thử làm cho cả gia đình cùng thưởng thức. Điều khiến Thảo Nguyên xúc động hơn cả là sự tận tâm của các anh chị tình nguyện viên: "Dù không nói được tiếng Việt, nhưng các anh chị luôn nhờ phiên dịch và sử dụng ứng dụng dịch thuật để cố gắng hiểu chúng em. Khi các anh chị trở về Hàn Quốc, em rất buồn và chỉ mong sẽ sớm có ngày được gặp lại".
Ông Jo Chol Huy, Giám đốc Dự án của Tổ chức KFHI tại Thái Nguyên, đánh giá chương trình là cơ hội quý để học sinh trực tiếp vận dụng vốn tiếng Hàn đã học, trải nghiệm một nền văn hóa mới và tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế.
Ông kỳ vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác với các trường đại học và tổ chức Hàn Quốc, giúp các em mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trở thành công dân toàn cầu. Ba ngày giao lưu khép lại, nhưng những trải nghiệm, những người bạn mới và những kỷ niệm đẹp sẽ còn ở lại.
Cẩm Tú
32 phút trước
3 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
16 giờ trước