🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Kém xa U23 Việt Nam, Thái Lan vẫn không nhận thua

8 giờ trước
Trang Changsuek (hơn 2,2 triệu người theo dõi, chuyên đưa tin về các đội tuyển Thái Lan) vừa có bài viết gây chú ý.
00:00
00:00

Bóng đá Thái Lan chưa lạc lối, vẫn có thể phát triển nếu được trao thời gian, cơ hội và niềm tin. Thành tích 3 trận của U23 Thái Lan tại vòng bảng bảng D VCK U23 châu Á 2026, dù không giành được chiến thắng nào, nhưng những ai theo dõi trọn vẹn đều phải thừa nhận rằng: chúng ta đã chiến đấu thực sự”, Changsuek bình luận.

U23 Thái Lan có cơ hội để giành chiến thắng, đặc biệt là ở hai trận cuối khi hòa Iraq 1-1 và hòa Trung Quốc 0-0. Ở trận gặp Trung Quốc, trong hiệp hai, Iklas Sanron có pha thoát xuống đối mặt ở góc hẹp bên cánh trái. Cú sút của anh bị bóng chạm người thủ môn Trung Quốc đi hết biên ngang trong gang tấc.

Trang Changsuek (hơn 2,2 triệu người theo dõi, chuyên đưa tin về các đội tuyển Thái Lan) vừa có bài viết gây chú ý về U23 Thái Lan. Ảnh: AFC

Sau tình huống đó, Iklas chia sẻ với các đồng đội: “Tôi thoát xuống thật, nhưng liếc vào trong chờ người băng lên. Nếu có người lao vào thì tôi sẽ chuyền ngay. Nhưng nhìn lại thì không thấy ai cả, nên buộc phải dứt điểm và lại bị thủ môn cản phá”.

Theo Changsuek, U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng theo kết quả, nhưng trên tất cả, người hâm mộ Thái Lan đã dành sự tôn trọng cho trái tim và tinh thần chiến đấu của đội bóng này, trong bối cảnh ai cũng hiểu rằng chuyến đi Saudi Arabia lần này là không đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình được chắp vá, không hoàn chỉnh. Trước khi bước vào giai đoạn tập trung, HLV trưởng “Coach Wang” Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã phải trực tiếp gọi điện cho các CLB chủ quản để xin nhả những cầu thủ có thể giúp đội hình đạt trạng thái tốt nhất có thể, trong điều kiện không phải FIFA Days.

Ở thời điểm này, thật khó để đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào, bởi mọi thứ đã qua và không thể thay đổi. Điều quan trọng nhất là bóng đá Thái Lan sẽ đi tiếp như thế nào với thế hệ U23 này.

Một vấn đề được nhắc đến rất nhiều là tương lai của ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Thawatchai, khi hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối tháng 1/2026. Nhiều ý kiến ủng hộ ông tiếp tục công việc, bởi nếu được chuẩn bị đầy đủ, có thời gian 3–6 tháng, hướng tới ASIAD 2026 tại Nhật Bản, đội bóng hoàn toàn có thể tiến xa.

Thực tế, đến tận trận đấu cuối cùng, U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội vào tứ kết. Dù chỉ là “đội hình B”, không đầy đủ, nhưng các cầu thủ trẻ này đã chơi vượt kỳ vọng trước các đối thủ hàng đầu châu Á.

Thủ môn Chommaphat Boonloet (Pattaya United), trên danh nghĩa là lựa chọn số hai của U23 Thái Lan, nhưng tại sân chơi châu Á đã thực sự “ra mắt” ấn tượng, thi đấu không hề thua kém thủ môn số một vắng mặt.

Trung vệ Vision In-aram (True Bangkok), mới 18 tuổi, cao hơn 1m90, được đánh giá sẽ là trụ cột U23 trong ít nhất hai chu kỳ tới và hoàn toàn có thể được đôn lên tuyển quốc gia sớm.

Tiền vệ Sittha Boonlha (21 tuổi) đã chơi giải U23 cuối cùng trong sự nghiệp trẻ của mình và sẽ phải chứng minh năng lực ở Port FC cũng như hướng tới tuyển quốc gia trong tương lai. Sự tiến bộ của nhiều cầu thủ được ghi nhận, nổi bật là Iklas Sanron (PT Prachuap), người đã chứng minh anh thực sự có chất lượng.

Bên cạnh đó còn có Chalawit Saelao, Thanawut Phochai, Saphon Noiwoang, Jittipat Wasungnoen, Nathan James (BG Pathum), người được kỳ vọng sẽ tạo thành cặp trung vệ vững chắc cùng Vision In-aram trong 4–8 năm tới.

Hậu vệ trái Oussama Thiangkham cũng là một phát hiện tích cực trong bối cảnh đội thiếu nhân sự. Cùng với đó là Paripan Wongsa, tiền vệ trẻ từ lứa U19, được HLV Thawatchai đánh giá cao bởi nhãn quan chuyền bóng.

Đây là những “mảnh ghép” quan trọng cho quá trình xây dựng đội hình trẻ của bóng đá Thái Lan trong tương lai. HLV Thawatchai chia sẻ: “Điều tôi muốn mọi người thấy sau 3 trận là trái tim của các cầu thủ, dù là đá chính, dự bị hay không được vào sân. Họ đã chứng minh tinh thần tập thể và khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Chúng tôi xây dựng đội bóng này để chứng minh rằng họ có thể đi tiếp, có thể phát triển. Các em sẵn sàng chiến đấu”.

HLV U23 Thái Lan sắp hết hợp đồng. Ảnh: FAT

“Ba trận tại Saudi Arabia có thể không đưa U23 Thái Lan vào tứ kết, nhưng điều họ để lại cho người hâm mộ là một niềm hy vọng có thể chạm tới. Một đội bóng không đủ quân, chuẩn bị gấp gáp, nhưng vẫn dám chơi sòng phẳng với Australia, đứng vững trước Iraq và tấn công Trung Quốc đến những phút cuối cùng.

U23 Thái Lan đã chứng minh: bóng đá Thái Lan chưa lạc lối. Nó vẫn có thể phát triển, nếu được trao thời gian, cơ hội và niềm tin.

Họ có thể thua về kết quả, nhưng đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ Thái Lan”, Changsuek kết luận.

Bá Hổ
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ