Kanchanaburi FC chính thức xuống hạng, nỗi buồn của cựu trợ lý ĐT Việt Nam Lee Jung-soo
Kanchanaburi FC đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay Thai League 1 mùa giải 2025/26. Kết quả này không chỉ là một nốt trầm cho đội bóng mà còn đánh dấu nhiệm vụ giải cứu bất thành của HLV Lee Jung-soo, người từng được biết đến rộng rãi với vai trò trợ lý đắc lực cho HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam.
Kịch bản nghiệt ngã tại vòng 29
Bước vào vòng đấu áp chót diễn ra tối 2/5, Kanchanaburi FC đặt mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm trước Chonburi FC để duy trì hy vọng trụ hạng. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và cống hiến một trận cầu kịch tính, thầy trò HLV Lee Jung-soo chỉ có thể rời sân với kết quả hòa 2-2. Với vỏn vẹn 23 điểm sau 29 trận, đội bóng này đã chính thức hết cơ hội trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Thái Lan.

HLV Lee Jung-soo từng là trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang-sik.
Bất lợi từ cục diện bảng xếp hạng
Về mặt toán học, khoảng cách điểm số đã khiến Kanchanaburi FC không còn đường lui. Nguyên nhân trực tiếp đến từ lịch thi đấu vòng 30, khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Muangthong United (hạng 13, 26 điểm) và Sukhothai (hạng 14, 25 điểm) sẽ trực tiếp đối đầu nhau.
Dù kết quả của cặp đấu này có ra sao, chắc chắn sẽ có ít nhất một đội vươn tới cột mốc 26 hoặc 27 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi thắng trận cuối để đạt tối đa 26 điểm, Kanchanaburi FC vẫn không thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ do thua thiệt về các chỉ số phụ hoặc điểm số đối đầu trực tiếp.
Sứ mệnh dang dở của HLV Lee Jung-soo
Thượng tầng Kanchanaburi FC từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào chiến lược gia người Hàn Quốc khi bổ nhiệm ông vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Tuy nhiên, thời gian cầm quân quá ngắn ngủi (chỉ qua 2 vòng đấu then chốt) khiến cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam không kịp vực dậy một tập thể đang trong trạng thái rệu rã.
Thống kê đáng báo động
Nhìn lại hành trình đã qua, sự sa sút của hàng phòng ngự và khả năng dứt điểm kém hiệu quả trong các trận cầu "6 điểm" là nguyên nhân cốt lõi khiến đội bóng hụt hơi. Chuỗi phong độ phập phù kéo dài nhiều tháng đã đẩy họ vào thế khó trước khi HLV Lee Jung-soo tiếp quản.
Việc phải xuống chơi tại Thai League 2 là một kết cục tất yếu nhưng đầy cay đắng. Hiện tại, giới mộ điệu đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu ông Lee Jung-soo có tiếp tục gắn bó với đội bóng để thực hiện chiến dịch phục hưng vào mùa giải tới hay sẽ tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp cầm quân độc lập.
Tuệ Nhân
1 giờ trước
9 giờ trước
4 giờ trước
16 phút trước
56 phút trước
4 giờ trước
19 phút trước
1 giờ trước