🔍
Chuyên mục: Giải trí

Jisoo lên tiếng về những giọt nước mắt trong dịp BLACKPINK kỷ niệm 10 năm ra mắt

1 giờ trước
Trong bối cảnh những tranh luận xung quanh lễ kỷ niệm ngày càng lan rộng, khoảnh khắc Jisoo rơi nước mắt càng khiến người hâm mộ tò mò về cảm xúc thực sự của cô.

Sau khi bật khóc trong sự kiện kỷ niệm 10 năm BLACKPINK và khiến người hâm mộ đưa ra nhiều suy đoán, Jisoo lên tiếng giải thích, đồng thời mong khán giả không gán quá nhiều ý nghĩa cho những giọt nước mắt của cô.

Cụ thể, mới đây, Jisoo chia sẻ trên nền tảng dành cho người hâm mộ về những cảm xúc sau dịp đặc biệt của BLACKPINK. Nữ ca sĩ cho biết có quá nhiều điều muốn nói nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng chia sẻ, bởi ranh giới giữa “điều có thể nói, nên nói và không nhất thiết phải nói” đôi khi rất khó xác định.

Jisoo mới đây đã lên tiếng giải thích, đồng thời mong khán giả không gán quá nhiều ý nghĩa cho những giọt nước mắt của cô.

“Có lẽ hôm qua mọi người cũng khó mở lời. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng cả bốn chúng mình đều yêu mọi người rất nhiều và luôn trân trọng mọi người”, Jisoo bày tỏ.

Đáng chú ý, Jisoo đặc biệt đề cập đến khoảnh khắc cô bật khóc trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. Nữ ca sĩ mong mọi người không suy diễn từ những giọt nước mắt ấy.

“Nhưng mình hy vọng mọi người đừng gán quá nhiều ý nghĩa cho nước mắt của mình. Mình chỉ muốn gom tất cả những cảm xúc lại và gọi đó là sự xúc động khi chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 năm”, Jisoo viết.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng việc bản thân lần đầu tiên khóc trước công chúng sau khi BLACKPINK hoạt động suốt một thập kỷ không đồng nghĩa cô là người xúc động hay tổn thương nhất. Jisoo nhấn mạnh rằng việc cô không khóc trong các buổi diễn trước đây cũng không có nghĩa cô không cảm động hay không trân trọng những khoảnh khắc ấy.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng việc bản thân lần đầu tiên khóc trước công chúng sau khi BLACKPINK hoạt động suốt một thập kỷ không đồng nghĩa cô là người xúc động hay tổn thương nhất.

Bên cạnh đó, Jisoo thừa nhận những điều không được nói ra có thể dẫn đến hiểu lầm và cảm giác hụt hẫng. Dù hiểu người hâm mộ có thể cảm thấy bức xúc, cô vẫn mong những suy đoán tiêu cực không tiếp tục kéo dài.

“Có thể mọi người sẽ cảm thấy bức bối, nhưng mình thật sự mong rằng sau kỷ niệm 10 năm mà đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau chúc mừng, sẽ không còn những câu chuyện tiêu cực hay những suy đoán cứ nối tiếp nhau nữa”, Jisoo chia sẻ.

Cuối lời, cô gửi lời xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ buồn lòng và muộn màng nói lời yêu thương: “Dù nói hơi lan man và đã quá muộn, mình vẫn yêu mọi người và chúc mừng 10 năm”.

BLACKPINK kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt vào 8/8. Tuy nhiên, cách tổ chức dịp đặc biệt này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi nhóm chỉ gặp khoảng 40 người hâm mộ trong một sự kiện được thông báo khá gấp, với thời lượng khoảng 30 phút tại một khu vực của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

BLACKPINK vừa kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt vào 8/8.

Trong bối cảnh những tranh luận xung quanh lễ kỷ niệm ngày càng lan rộng, khoảnh khắc Jisoo rơi nước mắt càng khiến người hâm mộ tò mò về cảm xúc thực sự của cô. Tuy nhiên, qua chia sẻ mới nhất, nữ ca sĩ dường như muốn khép lại những suy đoán và đưa sự chú ý trở về ý nghĩa quan trọng nhất của cột mốc 10 năm, đó chính là tình cảm giữa BLACKPINK và người hâm mộ.

Nhật Minh

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ