Iran cho thấy khả năng đáp trả mạnh mẽ bất chấp bị Mỹ và Israel tấn công dữ dội
Giá dầu đã tăng vọt hồi đầu tuần này trước khi giảm nhẹ và thị trường chứng khoán đã phục hồi trong bối cảnh các nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm ra cách nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến mà ông đã bắt đầu cùng với Israel gần hai tuần trước.
Nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự giảm bớt cường độ cuộc chiến nào trên thực địa, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các tàu chở dầu có thể tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, nơi một phần năm lượng dầu của của thế giới đi qua. Eo biển này hiện đã bị Iran phong tỏa gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng kể từ các cú sốc dầu mỏ những năm 1970.
Lầu Năm Góc mô tả các cuộc tấn công của họ vào Iran hôm 10/3 là dữ dội nhất của cuộc chiến cho đến nay. Sau khi các văn phòng của một ngân hàng Iran bị tấn công đêm 10/3, Iran cho biết họ sẽ tấn công các mục tiêu ngân hàng của Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông.
Một nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng Israel tin rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran – ông Mojtaba Khamenei đã bị thương vào đầu cuộc chiến, khi các cuộc không kích của liên minh Mỹ - Israel giết chết cha, mẹ, vợ và một con trai của ông.

Một góc phố ở Tehran, Iran bị hư hại vào ngày 10/3 do đòn không kích từ liên minh Mỹ - Israel - Ảnh: Reuters
Ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra bất kỳ thông điệp trực tiếp nào kể từ khi được chỉ định là người kế nhiệm cha mình - Ayatollah Ali Khamenei.
Quân đội Iran hôm 10/3 cho biết họ đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở miền bắc Iraq, trụ sở hải quân Mỹ tại Trung Đông ở Bahrain và thành phố Be'er Ya'akov ở miền trung Israel.
Các vụ nổ vang lên ở Bahrain, trong khi ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất), bốn người đã bị thương do hai máy bay không người lái rơi gần sân bay.
Tại thủ đô Tehran của Iran, người dân cho biết họ đã quen với các cuộc không kích hàng đêm khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán ra vùng nông thôn.
"Đêm qua (10/3), có đánh bom nhưng tôi không sợ như trước nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn" - ông Farshid, 52 tuổi, nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.
Theo các cơ quan giám sát an ninh hàng hải, ba tàu buôn khác đã bị trúng đạn không rõ nguồn gốc ở Vịnh Ba Tư, nâng tổng số tàu báo cáo bị trúng đạn kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 14 chiếc.
Thủy thủ đoàn đã được sơ tán khỏi một tàu chở hàng rời mang cờ Thái Lan sau khi một vụ nổ gây ra hỏa hoạn trên tàu. Một tàu container mang cờ Nhật Bản và một tàu chở hàng rời mang cờ quần đảo Marshall cũng bị hư hại.
Duy Bình
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
12 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
7 phút trước
10 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước