Hướng về tâm lũ Mường Than

Nhu yếu phẩm do Quân khu II hỗ trợ người dân vùng lũ Mường Than.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Mặt trận xã Mường Than, từ ngày 17 đến hết trưa 19/7, nhiều đoàn từ thiện mang hàng chục tấn hàng hóa nhu yếu phẩm như: gạo, lương khô, mì tôm, bánh mì, bánh chưng, các suất ăn miễn phí, mắm, muối, nước lọc, quần áo, chăn màn, giấy vệ sinh, thuốc và thiết bị y tế... đến cứu trợ bà con các bản bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Trong đó, riêng tiền chuyển vào tài khoản của xã khoảng 450 triệu đồng. Ngoài ra, rất nhiều đoàn của các tổ chức, đơn vị đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn và bị ảnh hưởng với số tiền mặt lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cùng với đó, nhiều đoàn cứu trợ đưa máy xúc, xe tải, thiết bị bay trọng tải lớn đến giúp dọn dẹp, cứu hộ, khắc phục hậu quả và cứu trợ bà con.
Anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ cho biết: "Chúng tôi xuất phát từ 23 giờ ngày 18/7, sáng nay thì đến đây. Đoàn chúng tôi có 15 người, chia ra 2 nhóm. Một nhóm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, tất cả anh em tham gia nhóm này đều được tập huấn và có chứng chỉ từ các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn khi tham gia tìm kiếm. Nhóm còn lại phân chia đồ nhu yếu phẩm như: mì tôm, nước lọc, bánh chưng, bánh tẻ, thuốc men đèn pin và một số thiết bị dân dụng cơ bản... Mong muốn của nhóm chúng tôi là sẻ chia một phần đau thương với bà con, mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Nhóm thiện nguyện của Đội Cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ hỗ trợ bà con vùng lũ.
Tương tự, chị Đinh Hồng Nhung và nhóm thiện nguyện Than Uyên là những người đầu tiên có mặt tại vùng lũ. Bản thân chị Nhung là giáo viên của Trường trung học cơ sở Phúc Than thuộc xã Mường Than, có nhiều năm gắn bó với bà con ở đây. Chị rất hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà bà con gặp phải khi lũ dữ đi qua. Chị bảo, trong số các gia đình bị thiệt hại, nhiều gia đình có con cái đã từng hoặc đang là học sinh của chị. Do đó, chị rất muốn đóng góp một phần sức mình giúp bà con giảm bớt đau thương, vượt qua khó khăn.
Theo chị Nhung, đến hết sáng 19/7, nhóm của chị đã kêu gọi được cả chục xe hàng vận chuyển đến cho bà con gồm: thực phẩm, nước uống, xoong nồi, đồ gia dụng thiết yếu, băng bỉm, đồ vệ sinh cá nhân... và hơn 87 triệu đồng. Về hàng hóa, nhóm đã chuyển đến tận tay bà con ở các điểm sơ tán tập trung và các hộ bị thiệt hại đang đi ở nhờ. Riêng phần tiền, nhóm đã liên hệ trước với lãnh đạo xã, nhóm sẽ bàn giao toàn bộ số tiền có sao kê đầy đủ cho xã để phân phối hỗ trợ cho bà con theo đúng quy định.

Người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ di chuyển lên ở tạm tại Trường trung học cơ sở xã Pắc Ta.
Tại Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Pắc Ta, nơi có 700 người dân ở các bản Noong Thăng, Nậm Sáng, bản Chít đang tạm trú do phải sơ tán vì ảnh hưởng của mưa lũ, ghi nhận trong buổi sáng nay cũng đã có hàng chục đoàn thiện nguyện mang hàng hóa thiết yếu đến hỗ trợ bà con.
Trao đổi với chị Nguyễn Thị Thùy Dung ở bản Tiên Bình xã Bình Lư, chúng tôi được biết, vợ chồng chị và hàng xóm qua hỏi thăm biết bà con đang thiếu một số vật dụng thiết yếu như: xà phòng, kem đánh răng... nên mọi người góp tiền mua đồ mang xuống chia cho bà con để bà con dùng tạm trong thời gian này. Đồng thời, hỏi xem bà con thiếu gì rồi tiếp tục kêu gọi bạn bè ủng hộ. Quan điểm là "Lá lành đùm lá rách", chia sẻ với đồng bào mình, hỗ trợ bà con được phần nào hay phần đó.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung chia sẻ khi đưa hàng hóa thiện nguyện đến hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Không chỉ các nhóm thiện nguyện, các cá nhân như gia đình chị Dung; chính quyền các địa phương, các tổ chức trên địa bàn cũng đang chung tay với bà con vùng lũ.
Ngay sau khi bà con các bản bị ảnh hưởng bởi lũ được di chuyển đến nơi an toàn, chính quyền và nhân dân xã Mường Khoa đã huy động nhân lực, vật lực đưa đến cho bà con. Chị Lê Thị Hồng, quyền Chánh Văn phòng xã cho biết, từ ngày 18/7, xã chúng tôi đã thành lập bếp ăn dã chiến để phục vụ bà con. Mỗi bữa chúng tôi cung cấp 700 suất ăn miễn phí, xã sẽ đồng hành với bà con cho đến khi bà con trở lại ổn định cuộc sống.
Là một trong những hộ gia đình bị thiệt hại ở bản Noong Thăng, phải di chuyển đến ở tạm tại Trường trung học cơ sở xã Pắc Ta, chị Lò Thị Huyền chia sẻ, lên đây ở, chúng em được mọi người quan tâm, ủng hộ chúng em lúc khó khăn, chúng em rất cảm ơn sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ của chính quyền, các lực lượng và các nhà hảo tâm.
Chị Lò Thị Huyền người dân phải di chuyển nơi ở vì mưa lũ chia sẻ.
Hiện tại các xã Than Uyên, Tả Lèng, phường Tân Phong... và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ bà con vùng lũ Mường Than.
Đồng chí Đường Minh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than cho biết: Hiện có rất nhiều đoàn thiện nguyện liên hệ với xã để đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm và vật phẩm thiết yếu đến cho bà con. Xã rất cảm ơn các tổ chức cá nhân đã chia sẻ với bà con trong lúc khó khăn này. Tuy nhiên, nếu được xã cũng muốn các đoàn, các nhà hảo tâm cân nhắc hỗ trợ thêm bằng tiền cho bà con thông qua tài khoản công khai của xã. Nguồn này sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho bà con, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện tái thiết cuộc sống, sinh kế về sau.

Những ngôi nhà còn sót lại ở bản Chít xã Mường Than sau lũ.
Ngay sau khi xảy ra lũ quét tại xã Mường Than, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Trong đó, Đoàn đã hỗ trợ cho các gia đình có người chết tổng số tiền 75 triệu đồng.
Theo số liệu thống kê, từ đầu tháng 7 đến nay, ước tính mưa lũ đã gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu khoảng 190 tỷ đồng. Riêng xã Mường Than bị thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.
18 phút trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
10 giờ trước
9 phút trước
14 phút trước
19 phút trước
19 phút trước
1 giờ trước
7 giờ trước