Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Những lá phiếu nơi cột mốc biên cương


Đại úy Y Hán H’Wing, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hướng dẫn bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Thanh Nga.
Với hơn 45 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Buôn Đôn không chỉ giữ vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh mà còn là nơi kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhịp sống nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi mùa bầu cử đến không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để tình yêu Tổ quốc được gửi gắm qua từng lá phiếu.
Biên cương Buôn Đôn chuẩn bị cho ngày bầu cử
Trên diện tích hơn 111 nghìn ha, xã Buôn Đôn có 7 buôn và 1 thôn với gần 6.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 76%. Mỗi dân tộc mang một bản sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả cùng chung một niềm tự hào khi nói về mảnh đất biên cương nơi mình sinh sống.
Ở vùng đất này, khái niệm “cột mốc” không chỉ là những khối bê tông đứng lặng giữa nắng gió. Những người lính biên phòng ngày đêm tuần tra, những già làng uy tín, những trưởng buôn gắn bó với cộng đồng và cả những người dân cần cù trên nương rẫy – tất cả họ chính là những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc.
Chính họ tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc – nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trong đời sống của người dân vùng biên, vai trò của MTTQ càng trở nên rõ nét. Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn còn là nơi quy tụ, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết của 15 dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên địa bàn.
Theo ông Buôn Krông Duy Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được địa phương chuẩn bị chu đáo với tinh thần dân chủ, công khai và đúng quy định pháp luật.
Toàn xã có 4.314 cử tri, được tổ chức thành 5 đơn vị bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu, phân bố khắp các buôn làng và cả tại các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn. Qua các vòng hiệp thương, Mặt trận đã giới thiệu 27 người ứng cử để bầu 16 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới.
Đằng sau những con số ấy là cả một quá trình chuẩn bị cẩn trọng, nghiêm túc và trách nhiệm – để mỗi lá phiếu của cử tri thực sự là sự lựa chọn sáng suốt, gửi gắm niềm tin của nhân dân.
Ở nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống như Buôn Đôn, tuyên truyền bầu cử không chỉ là phổ biến quy định pháp luật mà còn là quá trình vận động, giải thích để bà con hiểu rằng lá phiếu của mình chính là tiếng nói của buôn làng gửi đến Nhà nước.
Già làng Ma An ở buôn Trí chia sẻ:“Lá phiếu của mình nhỏ thôi, nhưng là tiếng nói của buôn làng gửi về với Nhà nước. Bà con mong sẽ bầu được những người thật sự gần dân, hiểu dân, lo cho dân, để buôn làng ngày càng phát triển, biên giới ngày càng vững chắc.” Câu nói mộc mạc ấy vang lên như tiếng chiêng giữa đại ngàn – trầm ấm mà ngân xa.

Đại úy Y Hán H’Wing, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hướng dẫn bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Người lính biên phòng – những “cột mốc sống” giữ vững niềm tin
Nếu MTTQ là nơi kết nối lòng dân thì những người lính biên phòng chính là lực lượng trực tiếp góp phần bồi đắp niềm tin ấy.
Trên địa bàn xã Buôn Đôn hiện có bốn đơn vị biên phòng đứng chân: Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bo Heng, Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, các đơn vị còn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân địa phương.
Đại úy Y Hán H’Wing, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk – một người con của vùng đất này chia sẻ: “Giữ biên giới không chỉ là tuần tra mà là giữ lòng dân. Khi dân tin, dân thương thì biên giới tự khắc vững.”
Những ngày cận kề bầu cử, bước chân người lính biên phòng lại càng rộn ràng hơn. Họ cùng chính quyền địa phương đến từng buôn làng tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ở những buôn xa như Đrang Phốk, con đường đất đỏ mùa khô bụi mù, mùa mưa lầy lội, các anh vẫn kiên trì gõ cửa từng nhà. Có cụ già mắt đã mờ vẫn nắm chặt tay cán bộ hỏi lại từng quy trình bỏ phiếu. Có những thanh niên lần đầu nhận thẻ cử tri, ánh mắt rạng rỡ khi được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Đã có lần cán bộ xã và bộ đội biên phòng phải mang hòm phiếu vượt nhiều giờ đường rừng để đến một cụm dân cư nhỏ giữa đại ngàn. Ở nơi ấy, khẩu hiệu “không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là lời nói mà trở thành hành động cụ thể.
Trước ngày bầu cử, trong những căn phòng nhỏ của đồn biên phòng, ánh đèn vẫn sáng khuya. Các cán bộ rà soát danh sách cử tri, kiểm tra phương án bảo đảm an ninh, chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân.
Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk chia sẻ giản dị: “Để bà con yên tâm đi bầu cử, mình phải yên tâm trước đã.”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tuyên truyền cho bà con xã Buôn Đôn về mục đích ý nghĩa ngày bầu cử.
Niềm tin mỗi người dân nơi biên giới gửi qua lá phiếu
Buôn Đôn hôm nay đang đổi thay từng ngày. Những con đường được mở rộng, điện sáng về tận buôn xa, trẻ em đến trường đông hơn. Nhưng giữa nhịp sống đổi thay ấy, có những giá trị vẫn bền bỉ như đại ngàn: tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm công dân và sự gắn bó keo sơn giữa quân với dân nơi biên giới.
Trong bản đồ rộng lớn của đất nước, Buôn Đôn có thể chỉ là một điểm nhỏ. Nhưng chính những điểm nhỏ ấy đã góp phần tạo nên đường biên vững chãi của Tổ quốc.
Giữa đại ngàn gió lộng, những người lính biên phòng, những già làng, trưởng buôn và mỗi người dân vẫn đang lặng thầm trở thành những “cột mốc sống”. Họ giữ đất không chỉ bằng bước chân tuần tra mà còn bằng niềm tin được gửi gắm trong từng lá phiếu.
Bởi khi lòng dân đã vững, biên cương sẽ bền. Và khi tình yêu Tổ quốc được trao đi qua lá phiếu, mỗi người dân nơi biên giới cũng trở thành một cột mốc thiêng liêng của đất nước.
Thanh Nga
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
9 giờ trước
12 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
19 giờ trước
19 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
49 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước