🔍
Chuyên mục: Du lịch

Hương đồng gọi nhớ

6 giờ trước

Tranh minh họa.

Bỗng giật mình thấy trời đã tháng Tư

Ngày hoa lúa phơi trắng đồng gọi hạ

Vành nón ai lệch bước chiều tất tả

Đội hương đồng từ bát ngát màu xanh

Dòng sông quê mải miết rót trong lành

Búi cỏ cứ mềm chân đê đứng đợi

Con diều cũ vút thanh âm ngày mới

Nghe rộn ràng dậy từ phía xa xăm

Tháng Tư những bông hoa gạo đỏ bầm

Chị rưng rức theo chồng ngày nắng đổ

Bến xưa lại nhắc lòng thêm nỗi nhớ

Trò trẻ thơ làm chú rể cô dâu

Tháng Tư nào mẹ chưa hết lo âu

Thóc gạn đáy bồ cha về tuổi hạc

Làng quê đã gắng vươn mình đổi khác

Sao bồi hồi nhớ lắm tháng Tư ơi!

Nguyễn Thủy














Tam bạc
Chuyên trang Văn Nghệ Công An - Báo Công an Nhân dân 6 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ