Hứng khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân
Tại Điểm giao nhận quân số 1 - Sân vận động xã Sóc Sơn có tổng cộng 579 tân binh (gồm 500 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 79 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) đến từ 11 xã gồm: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ giao nhận quân

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng quà cho đại diện các đơn vị nhận quân

Nghi thức thắp lửa truyền thống...

...và nổi trống mở hội giao quân
Tham dự lễ giao, nhận quân tại xã Sóc Sơn có các đồng chí: Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội; Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội; Thiếu tướng Trần Minh Toản - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị giao - nhận quân, và đặc biệt là sự hiện diện của 579 thanh niên ưu tú đến từ 11 xã trên địa bàn.
579 tân binh là những gương mặt tiêu biểu, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, mang trong mình khát vọng công hiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ Hà Nội, sẵn sàng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, tặng hoa động viên các tân binh

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh
Đại diện cho 579 tân binh tại Điểm giao nhận quân số 1, tân binh Ngô Quang Thắng (xã Sóc Sơn) bày tỏ: "Chúng tôi rất tự hào và mãi mãi ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, những lời dặn dò ân cần của các bác lãnh đạo, tình cảm và niềm tin của gia đình, người thân đã gửi gắm, tin tưởng chúng tôi. Đây sẽ là hành trang quý giá mà chúng tôi luôn mang theo trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc".
Ngay sau buổi lễ, các tân binh đã lên đường gia nhập các đơn vị theo sự phân công, bắt đầu quá trình rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.


Các tân binh hứng khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân
Băng Tâm
2 giờ trước
47 phút trước
11 phút trước
26 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
9 phút trước