🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Hỗn loạn sau trận Hà Lan cay đắng rời World Cup 2026

5 giờ trước
Hỗn loạn bùng lên tại The Hague khi Ma Rốc đánh bại Hà Lan trong loạt sút luân lưu để vào vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 30/6 (giờ Hà Nội)
00:00
00:00

Khi tiền vệ Ismael Saibari thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, Ma Rốc không chỉ loại Hà Lan khỏi giải mà còn đẩy cảm xúc tại 2 đầu châu Âu - châu Phi lên đỉnh điểm.

Tại thành phố The Hague - Hà Lan, niềm vui của một bộ phận cộng đồng người Ma Rốc nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ đụng độ với cảnh sát, theo AP.

Hình ảnh cảnh sát thành phố The Hague khống chế một người hâm mộ quá khích sau khi Ma Rốc thắng Hà Lan ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Casablanca, hàng chục người hâm mộ tràn ra đường trong đêm, hò reo hướng về cuộc chạm trán kế tiếp của đội nhà với Canada.

Chiến thắng trên chấm luân lưu của Ma Rốc khiến Hà Lan phải về nước sớm nhất trong lịch sử các kỳ World Cup mà họ từng tham dự. Đó là cú sốc lớn với đội bóng châu Âu, nhưng lại mở ra một đêm không ngủ cho người hâm mộ đội bóng châu Phi.

Hà Lan có cộng đồng người Ma Rốc đông đảo, vì thế chiến thắng của ‘Những chú sư tử Atlas’ lập tức tạo ra bầu không khí náo nhiệt ở nhiều nơi. Tuy nhiên, tại khu Schilderswijk ở The Hague, sự phấn khích đã vượt khỏi giới hạn.

Cảnh sát cho biết pháo hoa cỡ lớn được đốt lên giữa khu phố. Một số người sau đó ném pháo hoa và đá về phía lực lượng làm nhiệm vụ, buộc cảnh sát chống bạo động phải lao vào giải tán đám đông.

Xe vòi rồng cũng được điều đến hiện trường nhằm kiểm soát tình hình. Cảnh sát The Hague thông báo: “Một số cá nhân đã bị bắt vì hành vi bạo lực ngang nhiên”.

Những hình ảnh ở The Hague cho thấy, bóng đá một lần nữa có thể tạo ra cảm xúc dữ dội đến mức mong manh giữa ranh giới của lễ hội và hỗn loạn.

Trái ngược với không khí căng thẳng tại The Hague, thủ đô Casablanca – Ma Rốc lại đắm chìm trong lễ hội. Trong một quán cà phê quen thuộc của các cổ động viên, sự im lặng nghẹt thở khi loạt luân lưu đi đến cao trào đã vỡ òa thành tiếng reo hò khi Saibari sút tung lưới Hà Lan.

Sau khoảnh khắc ấy, pháo sáng và pháo hoa đồng loạt rực lên. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và tiếng hò reo kéo người hâm mộ ra các tuyến phố, nơi họ ăn mừng xuyên đêm.

Dù trận đấu diễn ra muộn và ngày làm việc mới đã cận kề, đến khoảng 5h sáng 30/6 (giờ địa phương), đông đảo cổ động viên vẫn tập trung trên một đại lộ lớn ở Casablanca. Họ nhảy múa, phất cờ Ma Rốc và đồng thanh hô vang: “Canada, chúng tôi đến đây!”.

Chiến thắng đưa Ma Rốc vào vòng 1/8 gặp đồng chủ nhà Canada. Đội bóng Bắc Phi từng đánh bại Canada 2-1 trong hành trình lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup 2022.

Như Yên

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ