🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hơn 400 học sinh vùng cao Trạm Tấu đón Tết sớm cùng Quỹ Chạm Yêu Thương

2 giờ trước
Những ngày cuối năm, khi sương núi còn phủ trắng lối đi và cái lạnh cắt da của Trạm Tấu (Lào Cai) vẫn len lỏi qua từng vách nứa, một mùa xuân ấm áp lạ thường đã về sớm tại sân Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Pá Lau.

Đó là mùa Xuân được thắp lên từ hành trình “Tết Cho Em” của Quỹ Chạm Yêu Thương, một hành trình không chỉ dành tặng các em nhỏ vùng cao những quà tặng thiết thực, ý nghĩa, mà còn mang đến những “điểm chạm” yêu thương và ký ức tuổi thơ trọn vẹn cho hơn 400 em nhỏ nơi đây.

Hành trình “Gieo hy vọng” từ những “mảnh ghép” yêu thương

Đối với nhiều em học sinh tại Pá Lau, con đường đến trường là cả một hành trình nỗ lực vượt khó. Nhiều em phải đi bộ hàng cây số đường đèo dốc, ở lại khu nội trú cả tuần để theo đuổi con chữ. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nên một cái Tết đủ đầy dường như vẫn là một ước mơ xa. Thấu hiểu điều đó, chương trình “Tết Cho Em”, hoạt động thuộc dự án Gieo Hy Vọng do Quỹ Chạm Yêu Thương tổ chức, đã mang Tết đến gần hơn với các em bằng những “điểm chạm” chan chứa yêu thương, gói trọn trong những mảnh ghép ý nghĩa.

Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, bà Nguyễn Mỹ Linh – Giám đốc Dự án Gieo Hy vọng, Quỹ Chạm Yêu Thương cho biết: “Tết Cho Em là một phần trong hành trình “Gieo Hy vọng” của Quỹ Chạm Yêu Thương. Năm mảnh ghép: Vững Vàng – Đủ Đầy – Hân Hoan – Ấm Áp – Ươm Mầm, tượng trưng cho một cái Tết trọn vẹn cả vật chất lẫn tinh thần mà Quỹ Chạm Yêu Thương dành tặng các em nhỏ. Với rất nhiều các hoạt động, chúng tôi mong muốn Tết cho em không chỉ là dịp để trao đi những phần quà Tết ấm áp, mà còn là một kỷ niệm đẹp đối với tuổi thơ các em, nơi các em được trải nghiệm, được gắn kết và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của Quỹ Chạm Yêu Thương trong hành trình lan tỏa giá trị bền vững đến cộng đồng”

Không chỉ được nhận những món quà thiết thực, các em nhỏ tại Pá Lau đã trở thành nhân vật chính trong ngày hội của riêng mình. Mỗi mảnh ghép của chương trình là một trải nghiệm được thiết kế tỉ mỉ, để khi kết hợp lại, chúng tạo nên một bức tranh Tết trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Một ngày hội Xuân bừng sáng giữa núi rừng

Ngay từ sáng sớm, hơn 400 chiếc áo gió đồng phục mới đã được trao tận tay các em. Giữa sân trường, những nụ cười rạng rỡ, có chút rụt rè hiện lên trên gương mặt lấm lem vì sương sớm. Em Giàng A Tủa, học sinh lớp 4, ôm chặt chiếc áo mới vào lòng, lí nhí: “Con vui lắm ạ. Áo dày và ấm lắm, có áo này con đi bộ đi học sẽ không sợ lạnh nữa. Con cảm ơn các cô chú nhiều ạ!”.

Chia sẻ về những khó khăn của thầy và trò, thầy Phạm Quang Tịnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau – Lào Cai không giấu được sự xúc động: “Mùa đông ở đây khắc nghiệt, nhiệt độ có khi xuống rất thấp. Nhiều em trang phục không đủ ấm, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Việc có áo ấm và được khám sức khỏe ngay tại trường hôm nay thực sự là nguồn động viên lớn lao, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn và cảm nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng”.

Xuyên suốt chương trình là hoạt động khám sức khỏe tổng quát và khám mắt chuyên sâu. Đội ngũ y bác sĩ từ Bệnh viện Mắt Trung ương đã tận tình thăm khám cho từng em. Bác sĩ Trần Thị Thu Hằng, trưởng đoàn khám, cho biết: “Việc tầm soát các bệnh về mắt, đặc biệt là tật khúc xạ, ở lứa tuổi học đường tại vùng cao là vô cùng quan trọng nhưng thường bị bỏ lỡ. Một đôi mắt khỏe không chỉ giúp các em học tập tốt hơn mà còn mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Đây chính là ý nghĩa thiết thực của điểm chạm 'Vững Vàng' mà chương trình hướng tới”.

“Tết cho em” đã mang đến không khí một ngày hội Xuân rộn ràng khắp sân trường Pá Lau. Từ gian hàng dân gian với tô tượng, nặn tò he, ông đồ cho chữ, đến khu game công nghệ với máy gắp gấu, chụp ảnh photobooth lấy ngay. Đặc biệt, khu vực trải nghiệm Drone Soccer đã thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Em Lý Thị Mai, lớp 7, hào hứng sau khi lần đầu điều khiển drone: “Cảm giác nó bay lên cao thích lắm ạ! Trước giờ con chỉ thấy trên tivi thôi. Hôm nay con thích nhất hoạt động này và cả món phở nữa, rất khác cơm con ăn hằng ngày”. Tiếng cười giòn tan còn vang lên không ngớt với những màn biểu diễn ảo thuật, xiếc đặc sắc, mang đến một không khí lễ hội thực sự. Khép lại hành trình “Tết cho em” là cuộc thi “Rung chuông vàng” đầy trí tuệ và trò chơi kéo co sôi nổi. Các em trong tà áo dài truyền thống, cùng nhau trả lời những câu hỏi về ngày Tết cổ truyền, vừa vui chơi vừa học hỏi, gieo vào lòng những hạt mầm văn hóa và tri thức.

Khi “điểm chạm” là khoảnh khắc được yêu thương

Khi được hỏi đâu là “điểm chạm” mà ban tổ chức kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho các em, đại diện Quỹ Chạm Yêu Thương chia sẻ: “Có thể đó là tiếng cười giòn tan khi cùng bạn bè chơi một trò chơi chưa từng thử; là sự háo hức khi được tự tay làm ra một món đồ nhỏ; hay đơn giản chỉ là cái nắm tay, lời động viên từ các anh chị tình nguyện viên… Tất cả đều trở thành những kí ức ấm áp trong tuổi thơ của các em. Niềm vui, niềm hy vọng trong mùa xuân mới chính là ‘điểm chạm’ ý nghĩa nhất của chương trình".

Hội xuân “Tết Cho Em” tại Pá Lau khép lại nhưng một mùa xuân rất thật đã ở lại trong ánh mắt và nụ cười của mỗi em nhỏ. Bởi đôi khi, Tết không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần được quan tâm, được trải nghiệm, được vui trọn vẹn – là đã đủ để một tuổi thơ trở nên thật ấm. Hành trình của Quỹ Chạm Yêu Thương cùng nhà tài trợ tiên phong Techcombank và Hệ sinh thái (Masterise Group, One Mount) sẽ còn được nối dài, mang những mùa xuân yêu thương và những điều tốt đẹp đến với nhiều vùng đất khó khăn khác, truyền cảm hứng để mỗi người Việt Nam cùng hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

PV

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ