Hơn 192 triệu đồng hồi sinh cho 3 số phận giữa cơn ngặt nghèo

Vượt đường sá xa xôi, những tấm lòng vàng từ Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có mặt, trao tận tay gia đình bà Phụng nhiều phần quà ân tình. Ảnh: Khánh Đan
Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính. Đại diện lãnh đạo xã Long Hà và các đội, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng tham dự chương trình.
Có đến tận nơi, chứng kiến tận mắt, những người làm chương trình và các mạnh thường quân mới thấu hết nỗi đau tận cùng và sự bất lực của người mẹ nghèo. Ở cái tuổi đáng lẽ được an hưởng tuổi già, bà Phụng đang từng ngày nhìn những người thân yêu nhất chạm vào cửa tử, trong khi đôi tay bà đã hoàn toàn kiệt sức.
Cuộc đời bà Phụng là một chuỗi dài lận đận và đắng cay. Tuổi trẻ bị phụ rẫy ngay lúc mang thai, mãi đến năm 36 tuổi, bà mới gá nghĩa vợ chồng với ông Nguyễn Văn Trường - người đàn ông cũng mang một mảnh đời đổ vỡ. Hai số phận khắc khổ nương tựa vào nhau, cùng thức khuya dậy sớm với gánh bánh bột lọc bán dạo, chắt chiu từng đồng bạc lẻ qua ngày.

Chị Nhã Trịnh trao bảng tài trợ tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Khánh Đan

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) đã gửi trao trực tiếp số tiền do bạn đọc khắp nơi gửi về ủng hộ. Ảnh: Khánh Đan

Sự đồng hành sát sao của chính quyền xã Long Hà trong buổi trao tặng, đảm bảo nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm được sử dụng hiệu quả và minh bạch nhất. Ảnh: Khánh Đan
Năm 2002, hạnh phúc vỡ òa khi đứa con chung của hai người - em Nguyễn Thị Thanh Hằng chào đời. Ý thức được gia cảnh khốn khó, vừa tròn 19 tuổi, Hằng đã gác lại việc học hành để đi làm công nhân, với tâm nguyện giản dị: kiếm tiền lo cho cha mẹ già bớt khổ. Thế nhưng, bóng tối bệnh tật ập xuống đã tước đi chút bình yên ít ỏi ấy. Tháng 11-2025, ông Trường bị tai biến rồi trượt ngã gãy khớp háng, gia đình phải vay mượn khắp nơi để phẫu thuật. Nợ cũ chưa trả xong thì tháng 1-2026, hung tin lại ập đến: Thanh Hằng bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng ác tính đã di căn.
Chi phí điều trị và truyền hóa chất kéo dài là một con số quá khổng lồ. Nhìn vào căn nhà tình thương trống huếch trống hoác, không có lấy một tài sản trị giá vài trăm ngàn để bán mua thuốc... hai mái đầu bạc chỉ biết ôm lấy đứa con trẻ mà khóc nghẹn.
“Không thể cam chịu nhìn cô gái trẻ tuổi đầu hàng số phận, càng không thể để người cha tàn phế và người mẹ kiệt cùng rơi vào tuyệt vọng… chuyến xe mang tên “Khát vọng sống” đã lập tức khởi hành. Vượt qua mọi khoảng cách, bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Ban tổ chức đã bắc nhịp cầu thần tốc, khơi dậy làn sóng yêu thương từ cộng đồng để giúp gia đình vượt qua khúc cua định mệnh” - ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu đầy xúc động.



Các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện thành phố Đồng Nai trao tặng kinh phí điều trị bệnh cho em Hằng. Ảnh: Khánh Đan
Ngay tại chương trình, tổng số tiền kết nối hỗ trợ đã lên đến hơn 192 triệu đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình, Ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền xã Long Hà phương án sử dụng quỹ một cách minh bạch và hiệu quả nhất. Cụ thể: 20 triệu đồng kịp thời đưa Hằng đi tái khám và hóa trị, hơn 2 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cấp thiết cho gia đình, 170 triệu gửi tiết kiệm để chữa bệnh lâu dài cho em Hằng.

Những vòng tay nhân ái đã mở ra một "phép màu hồi sinh" có thật, cho gia đình bà Phụng, giữa khúc cua nghiệt ngã của số phận. Ảnh: Khánh Đan
Xúc động trước tình cảm quá lớn lao của cộng đồng, bà Phụng bật khóc nghẹn ngào: “Trong cơn sinh - tử, khi tưởng chừng mọi hy vọng đã vụt tắt, gia đình tôi đã được chương trình và các nhà hảo tâm kịp thời trợ giúp. Đây không chỉ là tiền bạc, mà là trao cho chồng, cho con tôi một cơ hội sống thứ hai”.
"Khát vọng sống" không chỉ xoa dịu nỗi đau của 3 số phận ngặt nghèo, mà một lần nữa khẳng định giá trị tốt đẹp của sự sẻ chia, là chứng minh lan tỏa: Giữa bộn bề lo toan, tình người vẫn luôn là phương thuốc kỳ diệu nhất, sưởi ấm và hồi sinh những mảnh đời lầm lũi trong bóng tối bệnh tật.
Thu Hiền
5 ngày trước
3 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước