Học sinh lớp 2 nhặt được sợi dây chuyền trị giá 80 triệu đồng, trả lại người đánh mất

Cụ thể, khoảng 9h50 phút, khi di chuyển ra sân bóng để tham gia tiết học Thể dục, em Khánh Đăng tình cờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng trắng đính mặt kim cương bị rơi trên lối đi.
Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, em đã ngay lập tức mang đến báo với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thùy Dung, mong muốn tìm người đánh mất để trao trả.

Sợi dây chuyền giá trị em Đăng nhặt được.
Sau khi nhà trường xác minh, tài sản trên được xác định là của cô Phạm Thị Loan, phụ huynh học sinh lớp 2A2.
Trước đó, trong lúc tham dự buổi chào cờ và cổ vũ con biểu diễn văn nghệ, cô Loan đã sơ ý làm rơi sợi dây chuyền có giá trị khoảng 80 triệu đồng.
Nhận lại tài sản thất lạc, cô Phạm Thị Loan bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới em Phạm Khánh Đăng, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, giáo dục tận tình của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bắc Cường trong việc hình thành nhân cách, lối sống đẹp cho học sinh.

Em Phạm Khánh Đăng trao lại sợi dây chuyền giá trị cho cô Phạm Thị Loan.
Hành động của em Phạm Khánh Đăng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là tấm gương sáng về lòng trung thực, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học đường và xã hội. Việc làm này không chỉ đáng được biểu dương mà còn góp phần giáo dục các em học sinh về ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản của người khác.
Phương Thảo
7 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước