🔍
Chuyên mục: Giáo dục

'Học làm chiến sĩ Công an' - Hành trang để trưởng thành

1 giờ trước
Chương trình 'Học làm chiến sĩ Công an' được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong 6 ngày hè, 112 học sinh ở các cấp học trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp được bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự lập, giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động.

Các chiến sĩ dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục rèn luyện thể chất. (Ảnh: THANH THẢO)

Rèn bản lĩnh chiến sĩ nhí

“Học làm chiến sĩ Công an” được Công an tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (phường Mỹ Trà). Trong 6 ngày, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động giáo dục, rèn luyện và trải nghiệm thực tế.

Bà Trần Thị Kiều Oanh, phụ huynh học sinh (ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Gia đình muốn cho cháu có trải nghiệm thực tế, với lại dịp hè này cho cháu tham gia nhiều hoạt động để trưởng thành hơn. Mong chương trình giúp đỡ cháu biết kỷ luật rồi biết cách tránh xa những tệ nạn”.

Háo hức xen lẫn hồi hộp, lo lắng, đó là tâm trạng của hầu hết các em khi rời xa vòng tay gia đình. Các em được chia làm 11 tiểu đội, trong đó có 22 đồng chí là tiểu đội trưởng và điều phối viên tham gia quản lý, hỗ trợ các em. Ngoài ra, còn có 16 đồng chí là Ban chỉ huy và Ban hoạt động sẽ theo dõi, kiểm tra xuyên suốt từng hoạt động.

Hướng dẫn võ thuật Công an nhân dân bài 25 động tác. (Ảnh: THANH THẢO)

Ngày đầu tiên, các em được bố trí ngay nơi ăn, nghỉ tập thể và được sắp xếp khu nam, nữ riêng biệt. Với môi trường hoàn toàn mới mẻ, chiến sĩ được học ngay điều lệnh nội vụ, kỷ luật, nội quy theo điều lệnh Công an nhân dân từ giờ giấc sinh hoạt đến cách sắp xếp chăn, màn ngay ngắn, gọn gàng.

Một ngày của các chiến sĩ nhí bắt đầu từ 5 giờ 30 và kết thúc vào 21 giờ 45. Khởi đầu của người chiến sĩ không chỉ là rèn về kỷ luật mà còn được rèn luyện về phẩm chất chính trị, bản lĩnh thông qua bài học về “6 điều Bác dạy Công an nhân dân”, về tư cách người Công an cách mệnh, 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân Việt Nam, được tìm hiểu “Những chặng đường vẻ vang của Công an tỉnh Đồng Tháp”.

Em Đào Bích Thảo, ngụ xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Mới vô đây thì con thấy hơi sợ, tại vì con không biết là mình có thể có thực hiện theo nội quy được hay không, nhưng mà sau những ngày ở đây thì con cảm thấy con có thể làm được và con cảm thấy bạn bè ở đây rất là dễ thương, vui và các cô, các chú, các anh chị cũng rất thân thiện và nhiệt tình hướng dẫn chỉ cho tụi con những cái mà tụi con không biết”.

Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong môi trường có nhiều khí độc. (Ảnh: THANH THẢO)

Những ngày tiếp theo, các em chính thức bước vào quá trình rèn luyện bằng những bài học về điều lệnh đội ngũ, bài võ thuật Công an nhân dân 25 động tác, các tư thế võ tự vệ cơ bản. Đây là bài học bắt buộc phải rèn luyện để các em thể hiện đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, bản lĩnh tự vệ và tấn công cần có của một người chiến sĩ Công an.

Trước những mối nguy cơ đe dọa và rủi ro thường gặp trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ vị thành niên, Ban Tổ chức đã phổ biến kiến thức pháp luật với các chuyên đề thiết thực, gần gũi, như: Nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lứa tuổi học sinh; phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, cách xử lý tình huống khi bị tấn công, xâm hại; nhận diện các loại ma túy và tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Các em cũng được rèn kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu và xử lý các tình huống đuối nước; giới thiệu các trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong môi trường có nhiều khí độc, phòng, chống cháy nổ. Mỗi chiến sĩ đều được tham gia trải nghiệm thực hành bài tập xử lý rò rỉ khí gas và cách sử dụng vòi chữa cháy tại chỗ.

Hướng dẫn kỹ năng bơi lội phòng, chống đuối nước. (Ảnh: THANH THẢO)

Em Huỳnh Minh Quang, ngụ xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Con cảm thấy giúp ích, rèn luyện cho bản thân của con, giúp con tốt lên từng ngày và để hoàn thiện bản thân của mình. Mấy chú dạy những kỹ năng để cho mình tự vệ, biết cách phòng tránh khi xảy ra sự việc gì đó. Đối với con, những kỷ niệm đẹp nhất chính là những kỷ niệm mà con được tiếp xúc, được làm quen với các anh chị, bạn bè”.

Ngoài giáo dục kỹ năng xã hội, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động để chiến sĩ học cách rèn luyện bản thân để trưởng thành. Đó là việc các em cùng sinh hoạt trong môi trường tập thể, tập thể dục buổi sáng, hành quân trong đêm, cách làm việc nhóm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Sau một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, giây phút lắng đọng là khi các em ngồi lại bày tỏ cảm xúc chân thật thông qua những trang nhật ký yêu thương. Đó là nỗi nhớ gia đình, là những gian nan, vất vả và cả những niềm vui, sự gắn kết, yêu thương trải qua trong hành trình “Học làm chiến sĩ Công an”.

Trưởng thành từ trải nghiệm

Có lẽ những ngày tạm rời xa gia đình là bài học quý giá để các em biết trân trọng những gì mình đang có, học cách yêu thương và trưởng thành hơn. Em Lê Ngọc Như Ý, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tâm sự: “Chương trình là dịp để con có thể tự tin tỏa sáng bản thân, tiếp nhận thêm được nhiều kiến thức mới, kỹ năng mới, đó là tinh thần đoàn kết cùng với các bạn trong tiểu đội. Con thích nhất là các hoạt động phòng cháy, chữa cháy”.

Các chiến sĩ viết nhật ký ghi lại hành trình “Học làm chiến sĩ Công an”. (Ảnh: THANH THẢO)

Với những mầm xanh tương lai, hoạt động về nguồn trong chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Khi dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp (phường Mỹ Trà), Khu di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh) và Khu di tích Xẻo Quít (xã Mỹ Hiệp), các em đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Anh hùng liệt sĩ, bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Hoạt động về nguồn còn thắp lên lòng tự hào, giúp các “chiến sĩ nhí” hiểu rõ giá trị của hòa bình, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, ý thức kỷ luật và trách nhiệm tiếp bước truyền thống Công an nhân dân vì bình yên Tổ quốc.

Những ngày rèn luyện là hành trình trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa, giúp các em bước ra khỏi “vùng an toàn”. Sáu ngày sống và làm việc như một người chiến sĩ Công an thực thụ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các em hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân, từ đó định hình nhân cách, xây dựng lý tưởng sống đẹp và sống có trách nhiệm với xã hội.

Các chiến sĩ tham gia hành quân. (Ảnh: THANH THẢO)

Điều phối viên hỗ trợ chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” Huỳnh Phùng Ngọc Hân nhận xét: “Các bé có tinh thần kỷ luật rất cao và tinh thần tự giác tham gia các hoạt động. Các bé tham gia với một tinh thần rất sôi nổi, nhiệt tình, không ngại khó, khổ.

Nhiều bé lúc đầu còn rất rụt rè và nhút nhát, nhưng sau 1-2 ngày thì các bé lại cởi mở hơn, tự tin hơn, mạnh dạn chia sẻ hơn. Qua chương trình cho thấy các bé có bản lĩnh rất cao, các bé trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn”.

Em Đào Bích Thảo, ngụ xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Con nghĩ là sau những năm tiếp theo thì chương trình nên tổ chức thêm để cho những bạn nhỏ hoặc là những bạn mà chưa từng tham gia hoặc là muốn tham gia thì có thể đăng ký tham gia để học hỏi thêm nhiều điều mới và học thêm nhiều kỹ năng hơn”.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao giấy chứng nhận cho các chiến sĩ hoàn thành chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”. (Ảnh: THANH THẢO)

Chương trình đã khép lại nhưng sự gắn kết, tình yêu thương, sự tự lập, tự tin đã mở ra, sẽ là hành trang cùng các em ngày càng trưởng thành hơn.

HỮU NGHĨA - THANH THẢO


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ