Học cách trưởng thành
Sáng sớm, vừa tỉnh giấc, ông Bàn đã cất tiếng hỏi vợ.
-Chiều tối qua phía trong xóm có tiếng ồn ào. Có chuyện gì đấy bà ?
-Lại là vợ chồng thằng Thăng, con út nhà chú Thịnh cãi nhau ông ạ.
-Tưởng vợ chồng nó đã ra tòa ly hôn rồi, sao vẫn còn cãi vã gì nữa ?
-Tôi nghe nói còn tranh chấp quyền nuôi con, chưa dứt khoát.
- Đến khổ vợ chồng chú Thịnh, tưởng dựng vợ, gả chồng cho con xong thì thảnh thơi, ai dè bây giờ còn vất vả hơn.
- Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh - vợ ông Bàn thở dài.
Thăng - người mà vợ chồng ông Bàn nhắc tới là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi; ông Thịnh, bố Thăng là em cùng họ nội tộc với ông Bàn.
Cũng như nhiều chàng trai trong xóm, sau khi học xong lớp 9, Thăng học nghề rồi đi làm công nhân. Ở quê bây giờ có nhiều nhà máy, công trường nên tìm việc rất dễ dàng. Chỉ cần có sức khỏe, chăm chỉ là có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định.
Ngày Thăng mới nhận tháng lương đầu tiên, ông Bàn đã xuống nhà, vừa chúc mừng cháu, vừa căn dặn vài điều. Ông nhớ mình từng nhắc Thăng phải tu chí làm ăn, chịu khó học hỏi, làm nghề cho giỏi, sau này trưởng thành, kinh tế vững vàng hãy tính tới chuyện vợ con. Vậy mà đi làm thời gian ngắn, chàng thanh niên ấy đã đòi bố mẹ cưới vợ cho.
Cô người yêu kém Thăng 2 tuổi, quê ở một tỉnh xa, làm cùng công ty với Thăng. Bố mẹ Thăng, vợ chồng ông Bàn cùng nhiều cô, bác trong họ đã phân tích “hôn nhân là chuyện hệ trọng, hai đứa mới quen nhau, tìm hiểu chưa bao lâu, tuổi còn quá trẻ, không nên vội vàng tính tới chuyện cưới hỏi”.
Thế nhưng bỏ qua những lời khuyên của các bậc cha chú, Thăng nhất quyết lấy vợ. Cưới nhau mới vài tháng thì hai vợ chồng đã cãi nhau như cơm bữa. Đến khi vợ Thăng sinh con, dù được bố mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc nhưng mâu thuẫn vẫn không được hóa giải. Kết cục là cả hai đưa nhau ra tòa ly hôn. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mà người lớn đã cảnh báo trước.
Nhìn vợ chồng Thăng “tan đàn xẻ nghé”, ông Bàn không khỏi xót xa. Ở làng bây giờ ngoài vợ chồng Thăng còn có nhiều cặp đôi khác cũng ly hôn sau thời gian chung sống ngắn ngủi. Họ từng quen nhau tại các dây chuyền sản xuất, những xóm trọ công nhân ven khu công nghiệp rồi nên vợ, nên chồng.
Thế nhưng vì tuổi đời còn trẻ, những nam, nữ thanh niên bước vào hôn nhân khi chưa có sự chuẩn bị kỹ, thiếu kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, chưa biết cách dung hòa những khác biệt về văn hóa, lối sống... Hệ lụy tất yếu dẫn tới ly hôn. Phía sau một gia đình tan vỡ là những đứa trẻ mới 2-3 tuổi đã phải xa bố hoặc mẹ. Nhiều người già trong làng tưởng được nghỉ ngơi thì nay lại ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ cháu với nỗi buồn khó nói thành lời.
Ông Bàn thầm mong những người trẻ như Thăng trước khi tính chuyện kết hôn hãy học cách trưởng thành, sống có trách nhiệm, yêu thương, lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời; biết vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Mai Thy
37 phút trước
37 phút trước
1 giờ trước
17 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước