Hòa nhập cuộc sống từ làn nước xanh
Mỗi học viên là một hành trình riêng
Tại hồ bơi Vinh Para ở phường Phước Long (TPHCM) chiều cuối tuần, những em nhỏ tăng động liên tục chạy nhảy, các học viên khiếm thính lặng lẽ giao tiếp bằng cử chỉ, những người khuyết tật vận động di chuyển bằng xe lăn hay nạng chống... Đó là những thành viên lớp học bơi miễn phí của HLV Quách Văn Vinh - những người khuyết tật học cách vượt qua nỗi sợ và tin vào chính mình. Dưới hồ bơi, HLV Quách Văn Vinh kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác cho nhóm học viên “đặc biệt”.
Ở lớp học này, không có giáo án chung cho tất cả. Mỗi học viên là một cách dạy khác nhau. Anh Quách Văn Vinh cho biết: “Điều khó nhất không phải là hướng dẫn kỹ thuật bơi, mà là giúp học viên vượt qua nỗi sợ. Nhiều người lần đầu xuống hồ đã hoảng loạn, bám chặt lấy người hướng dẫn. Riêng với trẻ mắc chứng tăng động hay tự kỷ, việc giữ các em tập trung cho một buổi học đã là thử thách lớn”.
Khác với các lớp dạy bơi thông thường có giới hạn số buổi học, lớp của anh Vinh không đặt ra một mốc thời gian cố định. Học viên có thể học đến khi thực sự biết bơi. Với người khuyết tật vận động, hành trình ấy thường kéo dài 15-20 buổi, thậm chí lâu hơn. Riêng trẻ mắc chứng tăng động hay tự kỷ, thời gian tiến bộ gần như không thể tính trước. Một trong những học viên của anh là bé Tuấn (12 tuổi), bị tăng động. Sau vài buổi làm quen với nước, cậu bé đã dần thích nghi. Khi được hỏi về lớp học, Tuấn cười hồn nhiên rồi nói từng chữ: “Con thích nước, thích bơi, mát lắm, vui lắm!”.
“Dạy trẻ đặc biệt đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần so với người bình thường, vừa dỗ dành, vừa động viên. Nhiều bé cào cấu, đạp vào người khiến tay chân trầy xước nhưng mình vẫn phải bình tĩnh để các em cảm thấy an toàn”, anh Vinh kể.
Nơi nghị lực được lan tỏa
Lớp học bơi này đặc biệt hơn cả khi người thầy đứng lớp cũng là một người khuyết tật. Quách Văn Vinh bị trật khớp háng bẩm sinh, sau phẫu thuật bị liệt dây thần kinh chân phải khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Thay vì đầu hàng nghịch cảnh, anh tìm đến bơi lội như một cách rèn luyện bản thân.
Từ một cậu bé mặc cảm vì khiếm khuyết cơ thể, anh trở thành vận động viên bơi người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam, liên tiếp đoạt huy chương tại các giải quốc gia và ASEAN Para Games. Hiện anh còn là huấn luyện viên đội bơi người khuyết tật TPHCM. Thế nhưng, điều khiến anh tự hào nhất lại không nằm ở những tấm huy chương. “Tôi muốn chia sẻ một phần sức mình với những người cùng hoàn cảnh, giúp họ có thêm động lực, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong cuộc sống”, anh Vinh nói.
Lớp học miễn phí mà anh duy trì suốt gần 5 năm qua bắt đầu từ một trường hợp đặc biệt. Đó là một bé trai 4 tuổi bị tăng động. Bác sĩ khuyên bé nên đi bơi để giải phóng năng lượng nhưng gia đình tìm nhiều nơi vẫn không ai nhận dạy. Nghe người mẹ tâm sự, anh Vinh quyết định nhận bé dù không dám hứa trước kết quả. Sau khoảng một tháng kiên trì tập luyện, cậu bé đã có thể tự bơi. Niềm vui và sự xúc động của người mẹ ngày ấy trở thành động lực để anh tiếp tục duy trì mô hình cho đến hôm nay.
Đến nay, lớp học vẫn mở cửa cho bất kỳ người khuyết tật nào muốn học bơi với lịch dạy tại các cơ sở ở phường Phước Long (9-11 giờ và 16-19 giờ thứ hai, tư, sáu) và phường An Phú Đông (17-19 giờ thứ ba, năm, chủ nhật). Dưới nước, những giới hạn dường như được thu nhỏ lại. Tất cả cùng tập nổi, tập đạp nước, rồi dần hoàn thiện kỹ thuật bơi.
Anh Nguyễn Minh Trung (ngụ phường An Lạc) chia sẻ: “Là người khuyết tật, học bơi không hề đơn giản, nhiều lúc tự ti lắm. Nhưng nhờ sự tận tình của thầy Vinh, tôi đã biết bơi và tự tin hơn khi tiếp xúc với nước. Quan trọng hơn là ở đây tôi được gặp những người cùng hoàn cảnh để chia sẻ, động viên nhau”.
Với Quách Văn Vinh, mục tiêu của lớp học chưa bao giờ là đào tạo vận động viên hay tìm kiếm thành tích. Điều anh mong muốn nhất là học viên có thể tìm thấy niềm vui, sự tự tin và tinh thần lạc quan sau mỗi buổi tập. “Có thể không phải ai cũng đi thi đấu, nhưng nếu các bạn biết bơi, sống vui hơn, tự tin hơn thì tôi thấy hạnh phúc rồi”, anh Quách Văn Vinh bộc bạch.
4 giờ trước
42 phút trước
1 giờ trước
46 phút trước
Vừa xong
4 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
1 giờ trước