🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Hòa hú hồn Thái Lan, U-23 Trung Quốc vẫn làm nên lịch sử ở châu Á

8 giờ trước
U-23 Trung Quốc vừa trải qua một đêm nghẹt thở đúng nghĩa tại giải U-23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia và giành quyền đi tiếp vào tứ kết.
00:00
00:00

Trong trận đấu cuối cùng của bảng D, đội tuyển U-23 Trung Quốc bị Thái Lan kéo vào thế giằng co căng như dây đàn và chỉ rời sân với tỷ số 0-0. Thế nhưng chính kết quả “hú hồn” ấy lại đủ để biến đội bóng Đông Á thành nhân vật chính của lịch sử trong lần đầu tiên giành vé vào tứ kết sau nhiều lần lỡ hẹn.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV trưởng Antonio Puche không giấu được sự phấn khích. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh đây là khoảnh khắc hiếm có trong bóng đá Trung Quốc và ông muốn các học trò tận hưởng trọn vẹn cảm xúc đặc biệt này.

Theo ông Puche, khi một đội bóng chạm tới cột mốc mang tính bước ngoặt, điều quan trọng là phải biết “sống” với nó, bởi cơ hội như vậy không đến thường xuyên.

Bóng đá trẻ Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock out châu Á. Ảnh: TAFC.

Chiếc vé vào vòng knock out của U-23 Trung Quốc được tạo nên từ hành trình bất bại ở vòng bảng. Trước khi hòa Thái Lan, họ đã có trận hòa không bàn thắng với Iraq và gây bất ngờ khi đánh bại Úc 1-0. Ông Puche đánh giá mỗi trận ở vòng bảng là một bài kiểm tra khác nhau, bởi các đối thủ đều sở hữu phong cách riêng và không hề dễ chịu.

HLV Puche dành lời khen cho Thái Lan về tốc độ, kỹ thuật và sự khó lường, đồng thời khẳng định màn thể hiện của các học trò trong cả ba trận vượt xa kỳ vọng. Puche cho biết ông tự hào vì tập thể này luôn tin vào bản thân, và ông hạnh phúc khi trở thành người đầu tiên đưa bóng đá trẻ Trung Quốc đi tiếp tại sân chơi châu lục.

Trung Quốc rất khó khăn để ngăn cản Thái Lan trong lượt cuối vòng bảng. Ảnh: TAFC.

Về phía Thái Lan, trận hòa khiến họ đứng cuối bảng với 2 điểm. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng của ông buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết, vì vậy Thái Lan đã cố đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng. Ông chúc mừng Trung Quốc đã đạt thành tích lịch sử, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về nỗ lực của các cầu thủ Thái Lan dù khâu chuyền bóng mắc nhiều sai sót.

Ở tứ kết ngày 17-1, đội tuyển trẻ Trung Quốc sẽ gặp Uzbekistan - nhà vô địch năm 2018. Sau màn “thoát hiểm” trước Thái Lan để làm nên lịch sử, thầy trò Puche chắc chắn hiểu rằng chặng đường phía trước còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

TÂM VÕ

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ