Hoa hậu Trúc Linh và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động với 'Đất nước thiên hùng ca'

Tối 28/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Vinpearl Theatre Ocean City, Hưng Yên, thưởng thức chương trình nghệ thuật Đất nước thiên hùng ca.

Đất nước thiên hùng ca được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Tôi yêu Tổ quốc tôi, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Vinpearl và TikTok Việt Nam triển khai.



Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.400 khán giả, trong đó có 400 đại biểu thanh niên tiêu biểu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo công chúng.

Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình nhà chung. Các cô gái được hòa vào không gian trình diễn nhập vai, nơi câu chuyện về cội nguồn, dựng nước và giữ nước diễn ra ngay trước mắt.

Ca sĩ - diễn viên nhí Ali Thục Phương và Bùi Nguyên Gia Bảo chụp ảnh lưu niệm cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Bùi Nguyên Gia Bảo cho rằng đây là chương trình dành cho mọi lứa tuổi. “Chỉ với 75 phút đã phục dựng 4.000 năm lịch sử. Xem để thấy yêu đất nước và tự hào là người Việt Nam”, diễn viên nhí chia sẻ.



Ngay từ phân cảnh đầu tiên, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam được đưa vào không gian sân khấu khác biệt, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa.

Hoa hậu Hà Trúc Linh theo dõi từng tiết mục của Đất nước thiên hùng ca. Trúc Linh chia sẻ điều khiến cô ấn tượng là chương trình không chỉ tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, còn tạo cảm giác người xem được bước vào chính câu chuyện. “Tôi rất xúc động khi xem cảnh người mẹ tiễn con ra chiến trường, rồi những người lính hy sinh. Tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát”, cô nói.

Hoa hậu cho biết khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc được kéo lên, phủ gần kín không gian khán đài là một trong những hình ảnh khiến cô ấn tượng nhất. “Lúc đó tôi thực sự thấy tự hào. Tôi nghĩ mỗi người trẻ đều cần hiểu giá trị của hòa bình và trân trọng những gì thế hệ trước đã làm”, Trúc Linh chia sẻ.

Hình ảnh người chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, những mất mát nơi chiến tuyến được đặt cạnh câu chuyện về một Việt Nam hòa bình hôm nay, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt.

Lịch sử được kể bằng âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, võ thuật, múa, xiếc và công nghệ sân khấu khiến những câu chuyện quen thuộc trở nên sống động.

Thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) choáng ngợp quy mô của chương trình. Hơn 100 diễn viên cùng xuất hiện trên sân khấu, kết hợp với hệ thống sân khấu cơ khí, màn hình LED, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng nước và các màn trình diễn trên không tạo nên những cảnh tượng mãn nhãn.

Thí sinh Lê Kim Ngân (SBD 442) chia sẻ cảm xúc sau chương trình là sự biết ơn. Theo cô, những gì thế hệ trẻ đang có hôm nay không tự nhiên mà đến, mà được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cha ông.

“Em bất ngờ vì chương trình 75 phút có thể đưa khán giả đi qua rất nhiều dấu mốc của lịch sử. Có những cảnh khiến em xúc động và có những cảnh khiến em thấy tự hào”, thí sinh Vũ Hồng Hạnh nói.




Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm này đặc biệt bởi họ lần đầu tiếp cận lịch sử bằng hình thức sân khấu nhập vai quy mô lớn.

“Có nhiều hoạt cảnh trong Đất nước thiên hùng ca khiến em rơi nước mắt. Em biết ơn những người đã nằm xuống để chúng ta có cuộc sống hôm nay”, thí sinh Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) chia sẻ.



Sau 75 phút, điều đọng lại với nhiều cô gái không chỉ là sự mãn nhãn trước một sân khấu quy mô, còn là cảm giác tự hào và biết ơn. Từ câu chuyện về quá khứ, họ nhìn rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và trách nhiệm của thế hệ mình.
Đỗ Quyên - Như Ý - Xuân Tùng
3 giờ trước
10 giờ trước
3 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
10 phút trước
24 phút trước
36 phút trước
47 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước