Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang 'ánh sáng' mới cho trẻ vùng cao Cu Vai

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao tặng phòng học STEAM Lab thông minh cho các em nhỏ Cu Vai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Gần một thập kỷ kể từ chuyến đi đưa điện lên bản Cu Vai và mang về danh hiệu Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017 (Beauty with a Purpose), Đỗ Mỹ Linh trở lại nơi từng ghi dấu một phần thanh xuân. Nhưng lần này, điều cô mang lên bản không còn là những đường dây điện, mà là một cánh cửa khác để trẻ em tiếp cận tri thức.
Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (Cu Vai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao tặng phòng học STEAM Lab thông minh. Không gian được trang bị các thiết bị công nghệ và giáo cụ trực quan, giúp trẻ tiếp cận khoa học thông qua trải nghiệm.
Robot lắp ráp, kính hiển vi kỹ thuật số, bảng mạch điện tử, mô hình khoa học 3D hay các thiết bị tương tác biến những kiến thức vốn có thể xa lạ thành những hoạt động mà trẻ có thể trực tiếp quan sát, chạm vào và thử nghiệm.
Với Đỗ Mỹ Linh, ý nghĩa của phòng học không chỉ nằm ở những thiết bị mới. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để trẻ em vùng cao được tiếp cận với một phương pháp học tập hiện đại, khơi dậy trí tò mò và khả năng sáng tạo.
“Lý do lớn nhất thôi thúc Linh mang Steam Lab lên Cu Vai là mong muốn thu hẹp chênh lệch giáo dục. Linh muốn các em nhỏ vùng cao cũng có cơ hội tiếp cận bình đẳng với khoa học công nghệ, được trải nghiệm những dụng cụ học tập tiên tiến nhất vốn đã rất quen thuộc với các bạn học sinh dưới xuôi. Việc được tự tay thực hành sẽ khơi dậy trí tò mò, sự sáng tạo và mở ra những giấc mơ lớn hơn cho các em,” Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.




Nếu năm 2017, ánh điện giúp những ngôi nhà ở Cu Vai bừng sáng, thì sau 10 năm, hành trình trở lại của Đỗ Mỹ Linh hướng đến một loại “ánh sáng” khác: tri thức và khả năng mở rộng thế giới của những đứa trẻ miền núi.
Bên cạnh phòng học, cô và ê-kíp còn dành cho các em một ngày hội đặc biệt ngay giữa bản làng mây phủ. Một “nhà hàng pizza” thu nhỏ được dựng lên, cùng chú hề, các trò chơi và hoạt động vui chơi. Với những đứa trẻ vốn quen với núi rừng, những trải nghiệm tưởng như bình thường ấy lại trở thành một kỷ niệm đặc biệt.
Đỗ Mỹ Linh bày tỏ: “Cu Vai luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim Linh. Trở lại đây sau 10 năm, thấy các em nhỏ lớn lên khỏe mạnh, bản làng thay da đổi thịt là niềm hạnh phúc không gì tả được. Bữa tiệc hôm nay, hay căn phòng Steam Lab không chỉ là những món quà vật chất, mà Linh mong đó sẽ là những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp, là động lực để các em dám ước mơ lớn hơn, bay xa hơn khỏi những ngọn núi này.”
Sau 10 năm, Cu Vai đã thay đổi và hành trình của Đỗ Mỹ Linh cũng vậy. Từ việc mang điện lên bản để đáp ứng một nhu cầu thiết yếu, cô trở lại với mong muốn tạo thêm cơ hội học tập và những ký ức đẹp cho trẻ em nơi đây.
Điều còn lại sau chuyến đi không chỉ là một phòng học mới hay một ngày hội nhiều tiếng cười, mà là mong muốn để những đứa trẻ giữa núi rừng có thêm cơ hội được khám phá, được mơ ước và hình dung về một thế giới rộng lớn hơn phía ngoài những đỉnh núi./.




(Vietnam+)
22 giờ trước
1 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 phút trước
39 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước